Tháng rùi Hai tui có dịp lên tp , thăm nhà đứa cháu , nó cũng 19 ,20 gì đó , cháu trai nhưng quậy thì...hết nói...hicc.... nó có hỏi tui là : nếu có những chuyện cần đến đám đá thì chú có đánh ko ?? , một câu hỏi khiến Hai tui phải giựt mình , tui mới trả lờ là : ko, một câu nhịn chín câu lành cháu ơi. rùi nó nói với tui là : con về kéo băng đánh tụi nó ,hic... nghĩ giới trẻ ngày nay cũng lạ , nếu chúng kéo băng đánh lộn thì ko may bạn nó bị gì thì ai lo ?? rủi chuyện lớn hơn nữa thì sao ? làm sao ăn nói với bạn bè đã giúp mình ? liệu đó phải là cách ??? Hai tui thì ráng nhẫn nhịn , còn ko thì solo , ko muốn làm phiền ai cả , bạn bè cũng vậy. các bạn nghĩ sao ?? một câu hỏi mà khiến Hai tui cũng suy nghĩ....
Môi trường và cách dạy con thôi bác. Ngày trước nhà em ở kho đạn, vòng vòng xung quanh xóm toàn dân lao động, chan lứa tụi nó cũng quậy phá đánh nhau trên trường lớp đầy. Bây h quay lại mình đang học dh thì tụi nó làm giữ xe...