Tìm kiếm bài viết theo id

các AE sẽ làm sao nếu như gấu của các bạn như thế này ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuoctinhmongmanh, 27/5/14.

ID Topic : 7368639
Ngày đăng:
27/5/14 lúc 19:43
  1. cuoctinhmongmanh Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/3/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2,293
    Mình và gấu quen nhau được hơn 6 tháng , tình cảm mình và gấu nói chung cũng ok , mình làm công ty may , còn cô ấy làm trong công ty , mình đã cưng yêu chiều chuộng nàng cho dù lương công nhân... ko tốt cho lắm , mỗi khi nàng cần thì mình có mặt.... nhưng rồi ko hiểu sao lúc gần đây , cô ấy thường xuyên nóng nảy , cọc cằn với mình cho dù những chuyện nhỏ nhặt nhất , mình đã chủ động xin lỗi cho dù lỗi ấy bất cứ của ai .,cách đây 1 tuần công ty nàng có tổ chức tiệc , ai cũng có quyền dẫn người yêu mình theo dự tiệc , nhưng cô ấy ko dẫn mình đi , mình ko cần dự buổi tiệc ấy nhưng sao nàng lại ko dẫn mình và theo mình được biết thì cô ấy nói với mọi người trong cty là cô ấy vẫn cô đơn.. , mình thì đi đâu đám tiệc nào cũng dẫn nàng theo cả vì nàng là...niềm tự hào lớn nhất của mình. ko lẽ mình ghê ghớm lắm sao ? cô ấy sợ nhục khi giới thiệu với bạn bè chăng ?? tối đó mình hỏi thì cô ấy nói là : hai đứa ko hợp nhau , muốn chia tay,..... mình rất bất ngờ khi đọc được tin ấy , ko ngờ đó là sự thật... mình ko tin và gọi cho cô ấy thì cô ấy cũng nói như vậy , mình chỉ biết câm lặng và hụt hẫng , ko lẽ nàng thay đổi nhanh đến thế sao ?? mình có lỗi gì đâu chứ , ko lẽ nàng đã có mối tình khác ?? đã có lần nàng nói với mình là có quen một người làm chung cty , nhưng đã chia tay rồi , ko lẽ.... , đã 5 ngày trôi qua ,mình chỉ biết im lặng và tự hỏi lòng sao cô ấy lại như vậy ?tôi đã làm gì sai hả các bạn ? tôi phải làm sao đây ?? tại sao nàng ko cho tôi gặp những người bạn trong cty ?? tại sao nàng cọc va nàng nảy với tôi và giờ rồi...chia tay ?? tôi làm sao , làm sao bây giờ, các bạn cho tôi xin lời khuyên và lời giải thích nhé.

    P/S : Đã 5 ngày trôi qua , cô ấy vẫn im lặng , ko một tin nhắn , ko một cuộc đt , nhưng mình cũng quyết tâm , ko gọi hay nt gì cả , mình tin là mình sẽ quên được , nhưng mỗi khi màn đêm xuống mình lại cảm thấy cô đơn và mỗi khi có cặp tình nhân nào đi ngang sao mà lòng buồn....buồn nhiều lắm....

     
  2. legna Thành Viên Cấp 3

    wen gấu mà thành cái thứ nhục nhã thì bỏ m nó đi bạn ah . K chừng có thằng nào củ to hơn , đi tay ga , chịu chi nhận em nó làm rau rồi ...

    mà thôi ... e nó đã vậy thì fang xong fắn đi bạn , yêu cái m gì ở cái lỗ công cộng đó nữa
     
  3. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    thế em đã xếp hình chưa, chưa thì phải tranh thủ. em đó thiếu dương khí đó :beauty:
     
  4. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Giang hồ có câu: "Theo tình tình phụ, phụ tình tình theo" bạn yêu quá, thương quá là điều tốt nhưng làm như vậy đâm ra gái chảnh, phụ nữ 85% là vậy, họ thích yêu bằng lỗ tai và 1 vài lỗ khác...

    Điều bạn kể có thể 1 trong nguyên nhân sau:

    -Bạn yêu quá, đâm chảnh
    -Bạn có thể không mem lắm
    -Lâu lâu phụ nữ thường chứng lên
    -Đã có thằng khác rồi vì phụ nữ ưa thả mồi bắt bóng, vờn qua vờn lại nhiều thằng, thấy thằng nào ngon ăn chụp thằng ấy khi có cơ hội, hết cơ hội họ không còn đường nữa sẽ ở với bạn và người ta gọi điều ấy là chung thủy (70% có thể)
    -abcd của bạn có thể không bằng thằng ...n nào đó
    -Khác.....

    Cái gì của mình nó sẽ là của mình, bạn cố cũng không được, cuộc sống đâu theo ý mình, nhiều lúc phải chịu thôi. Nhiều khi mất mối này cũng có thể may cho bạn vì mối khác còn tốt hơn nhiều mà bạn chưa biết

    Cuối cùng bạn cần làm điều gì bạn cho là đúng và không thẹn với lương tâm sau này là ok, ai làm gì sai người ấy gánh hậu quả

    Mỏi tay rồi!
     
  5. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Bình thường thôi. Mình nghèo nên mình bị gái bỏ hoài nè có sao đâu.
    Sau khi bỏ mình thì sau vài năm mình phát hiện trên facebook mấy gái đó có con nhưng không có chồng do bị người ta lừa tình. Giờ lại than số phận bất hạnh.
    Bạn nên tìm kiếm và dành tình cảm cho người biết trân trọng những gì bạn làm đừng mất thời gian cho những người như vậy nữa.
    :snicker:
     
  6. Nguyễn Khánh Thành Viên Cấp 4

    thứ 1 cô ta có ai đó ngon hơn bạn
    thứ 2 ước mơ cô ta quá cao,muốn tìm ai đó giàu dựa tấm thân vào
    Con gái có 2 cái đó thôi,
    Riêng bạn cô ấy đã chủ động chia tay rồi thì bạn đừng có nếu kéo làm gì cho mệt,
    Có nếu kéo được hôm nay cũng ko được ngày mai và ngày sao này,
    giữ người ở lại đừng nên giữ người đã muốn đi,
    Bạn giữ lại sao này bạn khổ đó,cũng có ngày đi theo thằng khác thôi
    Bạn đăng ký topic của bác kia đang tuyển bạn trai cho em gái kìa,biết đâu mất đi người xấu trời cho gặp lại người đẹp tốt hơn rồi sao
    http://www.5giay.vn/chuyen-tro/7366408-cam-tim-nguoi-yeu-cho-em-gai-3.html#post1024664555
     
  7. buonbanuytin123 Thành Viên Vàng

    o6iiiii đàn bà thiệt là....
     
  8. HUNGNGUYEN682 Thành Viên Cấp 5

    chuyen nho......bo cho khoe...kiem keo khac ban oi
     
  9. Agent1102 Thành Viên Kim Cương

    kinh nghiệm của mình là bạn càng quan tâm " cưng yêu Chiều Chuộng " thì sẽ càng nhận được kết quả ngược lại.
    bản thân mình cũng vậy. nếu gấu mình cứ tối ngày kè kè bên mình, wan tâm quá mức sẽ khiến mình cảm thấy bị kiểm soát và thời gian sẽ thấy tình cảm trờ nên chán chường.

    ==> kinh nghiệm là đừng quá tốt 100% , 70% thôi đôi khi kết quả sẽ khiến bạn không ngờ. đời nó vậy đó
     
  10. VIP SIM Banned

    Nãn nhĩ ... tình yêu lúc nào cũng có 1 bên yêu nhiều và 1 bên yêu ít hơn ... hixhix ... Chia buồn cùng thớt ...
     
  11. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Bạn phải nhìn nhận thực tế. Thời buổi kinh tế khó khăn. Gái gú nhắm ấm ớ quá thì cho biến. Lo tập trung phát triển kinh tế thôi.
     
  12. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Thời buổi này gái gú chỉ là phù du,thầy u mới là vĩnh cửu cứ suy nghĩ vậy mà xác định đi bạn!
     
  13. thien_phong_2000 Thành Viên Cấp 4

    sai trầm trọng chứ ở đó mà hỏi mình đã làm gì sai, bạn sai ở chỗ chọn 1 người ko yêu mình để quen. còn gì nữa mà nhớ với nhung hả bạn
     
  14. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Thấy 4 chữ "cưng,yêu,chiều,chuộng" là hiểu kết quả sau này...
     
  15. BachMaOn Thành Viên Cấp 6

    I like it. Mấy bác có yêu lắm đi nữa thì hãy nhớ đến câu này...
     
  16. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    lúc này mod dungcj quan tâm box trò truyện quá ta
     
  17. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    thiệt. cuộc đời của 1 thằng con trai nào cũng trải qua những lúc thăng trầm như thế mới khôn lên dc. hahaha. chẳng qua là khi nhìn lại, bạn có thấy mình lỗ ko, nếu bạn thấy lời thì có gì đâu phải buon, chán. còn nếu thấy lỗ thì hãy tích cực thu hồi vốn lẫn lãi trong thời gian sớm nhất có thể. (nhưng nhớ tỉnh táo để đừng làm j trái pháp luật)

    và 1 cái nữa, bạn nghe chắc sẽ vui, nếu đứa con gái trong bài của bạn ko chia tay bạn, lúc nào cũng kè kè bên bạn, thì sao bạn có thể gặp dc người vợ tuyệt vời nhất của mình. cuộc đời nó sắp xếp như vậy rồi
     
  18. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Nếu người ta đã như vậy rùi thì bạn cũng đừng buồn, cuộc sống bây giờ là vậy luôn bị so sánh nhức đầu lắm. Buông tay là cách hợp lý nhất để người phía sau có cơ hội và hãy trân trọng điều đó. Bạn không thấy nhiều bài hát như thế à ! Quan trọng nhất là đừng tỏ ra yếu đuối lôi kéo làm chi, hãy tỏ ra cóc cần thì bạn mới có thể mạnh mẽ tiến về phía trước. Chúc bạn nhanh chóng hết buồn sau 1 phút 30 giây và bắt đầu một chuyến hành trình mới, đến chân trời mới ...
     
  19. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Người bước đi...theo ai kia, người bước đi.. éo nhìn lại... hehe chúc mừng bác thoát khỏi tay kẻ thù, tìm ra chân lý: Ân cần với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân!các AE sẽ làm sao nếu như gấu của các bạn như thế này ?
     
  20. engsovinam Like No Other

    Xưa cũng có quen 1 em, quen từ lúc học cấp 3, qua ĐH rồi ra trường đi làm, tổng cộng thời gian quen cũng 10 năm. Mình cũng giống bác chủ, thương yêu, chiều chuộng nhiều lắm nên nàng ấy đâm ra chảnh chọe, hay hờn giận, mỗi lần giận là mất cả tuần mình phải năn nỉ!
    Khi nàng ấy đi làm lại còn quen 1 thằng trong công ty, mình biết chuyện làm ầm lên, nàng hứa bỏ quay về với mình, khi mọi chuyện vừa êm xuôi thì mình tuyên bố chia tay (điều mà từ lúc quen cho đến lúc kết thúc mình chưa bao giờ làm, còn nàng thì cứ thích là đòi chia tay...), lúc này nàng quay ra năn nỉ, rồi kéo cả ba mình vào để làm áp lực với mình nữa, nhưng mình đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Rồi nàng cứ gọi ĐT, tìm đến nhà trọ, đón ở cổng công ty mình.....nói chung là theo mình, chiều chuộng mình, làm tất cả những gì chỉ mong mình quay lại, nhưng muộn quá rồi. Sau khi chia tay 2 năm thì mình cưới bà xã của mình hiện giờ.
    Không có gì phải buồn bác chủ ah, mình là đàn ông mà quá lụy vì tình thì con gái nó coi thường, bác cứ bỏ lơ luôn đi, đừng quan tâm đến em nó nữa, mở rộng quan hệ ra, thế nào cũng sẽ gặp được người yêu thương mình thật lòng.