(Dân trí) - Thời gian gần đây, giới trẻ ở Trung Quốc có phong trào dắt bắp cải đi dạo thay cho thú cưng. Hội chứng kỳ quặc này đang gây sự chú ý trong xã hội Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc đưa tin, nhiều bạn trẻ đã chạy theo “mốt” dắt bắt cải đi dạo trên trên các con phố ở nước này. Các bạn trẻ chia sẻ rằng sở dĩ họ dắt bắp cải đi dạo thay vì dắt chó vì bắp cải không biết sủa, không biết ăn và không biết “đi bậy”. Những cây bắp cải được giới trẻ Trung Quốc xâu dây rồi kéo đi chơi trên đường. Đó được xem là một cách hay để xua tan đi sự cô đơn và chán nản, đặc biệt là với những ai không có người yêu. Bác sĩ tâm thần học Wen Chao cho hay: “Ý tưởng này rất đơn giản. Bạn cảm thấy cô đơn như một cây bắp cải, vì thế bạn bắt đầu hành động như một người muốn làm bạn với một người”. Hình ảnh các bạn trẻ kéo lê những cây bắp cải trên đường đã gây sự chú ý và tò mò của những người xung quanh. Chàng trai Lui Ja Chen, 17 tuổi, cho biết việc làm này đã giúp anh giải tỏa tâm lý rất nhiều trong thời gian qua. “Tôi cảm nhận rằng mình có thể vất bỏ những suy nghĩ tiêu cực của mình về bản thân. Đi dạo với bắp cải, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi về nhà". “Nếu ra đường tôi gặp ai đó cũng dắt bắp cải thì chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Những cây bắp cải này đôi lúc lại thú vị hơn dắt một chú chó vì chúng không biết sủa hay cắn nhau, thậm chí chúng không cần phải ăn uống hay đi bậy lên vỉa hè”. “Thực tế sau đó, tôi có thể vứt cây bắp cải đi. Điều đó cũng có nghĩa tôi đã đẩy đi hết những muộn phiền trong người mình”, Lui Ja Chen cho biết thêm. Đình Huế
PV nhà ta lừa người đọc hay là pv trình độ ngoại ngữ yếu nên dịch sai. Nếu đúng như vậy thì đọc mấy bài của pv mình nên trừ bớt khoảng bao nhiêu phần trăm nói dối ? [h=1]Dắt bắp cải đi dạo: Trào lưu mới hay báo chí Việt bị 'mắc lỡm'?[/h] Thanh niên Trung Quốc dắt bắp cải đi dạo, trào lưu lạ lùng, quái đản, kỳ dị hay vụ ‘mắc lỡm’ của báo giới Việt Nam? Mấy ngày qua, một số tờ báo Việt Nam dịch lại báo chí nước ngoài cho rằng giới trẻ Trung Quốc đang rộ lên trào lưu ‘lạ lùng’: Dắt bắp cải đi dạo và kèm theo đó là những lời bình luận không mấy thiện cảm đã được gắn cho ‘trào lưu’ này như: ‘điên khùng’, ‘lập dị’, ‘kỳ quặc’ hay đi dạo với bắp cải để chống lại sự cô đơn! Hình ảnh thanh niên Trung Quốc dắt bắp cải đi dạo gây sốt gần đây Tuy nhiên, rất có thể các tờ báo đã nhầm lẫn với buổi trình diễn là một phần trong dự án nghệ thuật ‘Đi dạo cùng bắp cải’ của nghệ sĩ sắp đặt đương đại kiêm nhiếp ảnh gia trẻ người Trung Quốc, Hán Bình. Rất có thể đây chỉ là hình ảnh từ một buổi biểu diễn sắp đặt Dự án "Đi dạo cùng bắp cải" được nghệ sỹ Hán Bình xây dựng suốt từ năm 2000 đến nay và đã từng thực hiện tại nhiều địa điểm khác nhau ở Trung Quốc: Từ dắt bắp cải đi dạo ở Thiên An Môn (2000), Dắt bắp cải đi dạo ở ga tàu điện ngầm (2004), Dắt bắp cải đi dạo ở Giang Tô (2005), Dắt bắp cải đi dạo ở Biển Miami và Phố Tàu (Mỹ) (2007). Dắt cải đi dạo ở Thiên An Môn (Ảnh: Hứa Bình) Sau đó là những bức hình thân ái cùng bắp cải của Hứa Bình từ điện Elysees (Pháp) cho đến Ginza (Nhật Bản), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) cho đến Quảng Trường Thời Đại (Mỹ), từ các vùng quê hẻo lánh cho đến những đường phố đông đúc. Hứa Bình đi và đi, chụp ảnh cùng với những cây bắp cải của mình trước những ánh mắt ngạc nhiên hết sức của người xung quanh. Dắt cải đi dạo ở Miami, Mỹ (Ảnh: Hứa Bình) Hồi tuần trước, Hứa Bình cùng những người cộng sự đã tiếp tục thực hiện dự án này bằng một buổi trình diễn ở Bắc Kinh, nhân dịp Lễ hội Âm nhạc Midi tại thủ đô của Trung Quốc. Thậm chí nghệ sỹ này còn thuê một nhóm người "dắt bắp cải đi dạo" ngoài đường như thể đó là một phần của cuộc sống thường nhật - hành động nhằm khuyếch trương ý tưởng và dự án của ông đối với công chúng. Dắt cải đi dạo trên đường phố Nhật Bản Sau buổi biểu diễn, những bức ảnh kỳ lạ với nhiều người trẻ dắt bắp cải đi dạo đã gây xôn xao các mặt báo. Và những nguồn tin thiếu kiểm chứng về ‘những người trẻ Trung Quốc cô đơn, hoang mang, lạc lối và kỳ dị’ đã nhanh chóng lan tràn trên mặt báo và mạng xã hội của một số nước trước khi tràn vào Việt Nam. Thậm chí, báo chí còn trích đăng những lời lý giải của cả bác sĩ tâm thần để giải mã hành động này (!). Và dắt cải đến thăm một vùng quê nghèo Trên thực tế, dự án của Hán Bình, mang ý nghĩa khác nhắm đến một thông điệp về sự thay đổi, đảo lộn giá trị trong xã hội Trung Quốc đương đại. Cây bắp cải, biểu tượng no đủ, giúp người Trung Quốc đi qua mùa đông một thời bây giờ trở thành một thứ tầm thường và rẻ mạt. Người ta mang nhiều thứ đi dạo, trưng ra những món hàng, thương hiệu cao cấp nhất để chứng tỏ mình đã vượt lên, không còn phụ thuộc vào những cây bắp cải thấp kém. Nhưng đâu mới là giá trị đích thực của cuộc sống, phẩm giá đích thực của con người? Trên website của mình, ngoài dự án ‘Đi dạo cùng bắp cải’, Hán Bình còn đăng nhiều thông tin và hình ảnh về các dự án nghệ thuật sắp đặt độc đáo và giàu ý nghĩa khác.
đây là buổi chụp hình nghệ thuật đương đại của ông gì đó mà Ko phải thanh niên mua bắp cải về cột chơi đâu ^^
Nếu ngày bình thường ko phải là lễ hội mà thế thì hết thuốc chữa ... có lẽ phải gặp bác Tường sớm sớm thôi ... ( bs Tường )