khi một người con trai hay nhờ 1 bạn gái (bạn bè bình thường nha) nhiều việc ,vd như:đi mua quần áo cùng or đưa tiền nhờ đi mua,hay nhưng việc đại loại như vậy thi có tình cảm gì với người bạn gái này k hay thân thì nhờ đi tư vấn cho vui z thui. Thanks pà kon cô bác
Phải nhìn mặt mới biết đc nhìn con mắt coi nó có long lanh hok, long lanh là có tc đặc biệt, mà cũng hok nói trước đc, nhiều khi nhờ nên sốt sắng đc giúp, nên buộc phải làm cho đối phương giúp nên thành khẩn => cảm xúc nói chung phải cụ thể thêm nhiều việc nữa mới biest có hay hok!
Thân thì nhờ cho vui chứ có tc thì lúc nào cũng mún đi chung hết az.E đã nói là bạn bè bt rùi thì nghĩ ngợi làm j ,hok lẽ mún tiến tới
haiz... nói chung chung zậ ai biết. Ko gặp có nhớ ko? Ngày nào cũng 8 ko? Rồi ở bên ng đó thấy vui ko? rồi bla bla bla...
là như vầy nà mấy pác: hồi trước có tỉnh tò với e,nhưng hồi đó e ham chơi làm lơ lun,cái người ta quê wa cắt đứt liên lạc với e thời gian dài nè,sau đó tự động liên lạc lại nhưng k thấy có biểu hiện gì về tình cảm hết.nhưng hay nhờ như e nói đó,nên e k bt có còn tc gì vs e hông nữa (tại giờ cảm thấy thít người ta,hihi)
thiệt ra ng trong cuộc mới cảm nhận dc, muốn tư vấn tì tui nói qua loa thoy Cái thằng đó chắc cũng có cảm tình với con pé nên kiếm cớ gặp mặt, ra tay hào nhoáng, cốt để cho E nó để y', còn chiện Yêu or k yêu thì nhìn con mắt thì sẽ pik thôi
chắc chắn là người đó còn thích em.nhưng tại vì đã bị từ chối nên bây giờ anh ta bi quê,sợ tỏ tình thêm 1 lần nữa mà bị từ chối thì chắc độn thổ lun đó.bây giờ em tạo cơ hội cho người ta đi nếu như bây giờ em đã có ý với người ta.ví dụ cuối tuần nhắn tin hỏi rãnh hông,tối nay em buồn ko có hẹn muốn đi dạo phố mà ko có ai chở đi hết,hoặc là muốn có người bên cạnh cho bớt cảm giác trống trãi,hoặc là nt hỏi anh biết chỗ nào bán trà sữa hay bánh tráng trộn gì đó ngon ko em thèm quá mà ko biết chỗ nào bán(bún bò,bún mọc,cơm gà xối mỡ,pizza...nói chung món nào mà em thích ăn đó)nếu anh ta thích em thì sẽ nhiệt tình chở đi ăn mặc dù ko biết quán đó có ngon hay ko,tạo cơ hội gặp nhau nhiều từ từ sẽ có không gian thích hợp để anh ta ngỏ lời thôi,chủ yếu là cách bật đèn xanh của em có làm cho anh ta cảm nhận được hay ko mà thôi.phần lớn con trai đã tỏ tình thất bại 1 lần thì lòng tự trọng cao lắm.thân!
rồi vậy bantrai đó đang thăm dò đó...sợ bị từ chối thêm 1 lần nữa đó ...tiến tới đi em gái
chắc e nghi k có vụ trả thù gì đâu,tại e đâu làm gì đâu,cũng k nói là k thích người ta,chỉ làm lơ thui mà,rùi ng ta thấy vậy nên tự động k liên lạc với e mà
tại e thấy k hiểu con trai nghĩ gì nên mới hỏi các bác nè.e cũng có bật đèn xanh và e nghĩ chắc người ta có biết mà.nhưng mà e thấy lúc đó thì lại có vẻ chảnh lại với e,nên e nghĩ chắc hết thít e rùi,nên e cũng coi như bạn bè bình thường. chắc có vẻ thấy e như vậy,người đó lại hay nt e hỏi han,nói chuyện vu vơ,rủ đi uống cf... e thấy y như chơi trò mèo vs chuột vậy. con trai các pác cũng phức tạp quá nhỉ,ruốt cuộc e cũng k bt ý định của người đó là gì
Rủ ra uống cà phê.. Hỏi "anh... có tăng 2 ko..." P/S : Đi ăn đó mấy cha nội hay nghĩ bậy.. Nếu tiếp tục là rõ ràng có tiến triển rùi...