Năm nay em 20,em tự lập đc 1 năm, nàh em rất khó khăn,vì thế em ko dám nhờ vả gia đình mà đi tự lập, học thì chưa đủ hết nên cũng rất khó khăn, vừa rồi em có để dành ít tiền, định rằng sẽ để dành đi bộ đội, thế mà số em nó đen như hủi.Vừa nộp đơn xin nghỉ việc được 2 hôm thì tung xeMay mắn là người ko mà nợ thì đầy ra đó,giờ em sống ở tân phú, tiền ko có, xin nghỉ việc rồi.Còn nợ ng` ta có 1 triệu thôi mà kiếm ko ra 1 xu để trả.....giờ em ko có 1 xu dính túi....tiền ăn thì lâu lâu gặp bạn mượn đc vài chục mà sống....và nó diễn ra đã đc 1 tuần.........em quẩn wa' các pác à.......đôi khi nghĩ mình đi ăn trộm cắp cho rồi...nhưng ko dám và em cũng ko fai? hạng người đó nên ko làm đc.........hôm wa em có ngỏ lời nói với mẹ........mẹ nói rằng mẹ ko có tiền......vậy em đành ngậm nín luôn.......hic hic....pác nào giúp đc em thì cho em xin lời khuyên nha....thời gian ko còn nhìu...vài ngày nữa em đi bộ đội rồi, em ko muốn khi em đi bộ đội người ta tới đòi tiền mẹ em nữa...mẹ em chắc chết mất........cứu em với huhu
đi kiếm việc nào làm gấp đi bác :bốc vác, giữ xe... nếu ko kịp thì đành nhờ đến phụ huynh vậy, biết sao giờ.. chúc bác mau sớm có tiền trả nợ
mượn ng thân rùi làm trả lại chứ có j đâu, bạn có post bài ngày này qua tháng nọ thì anh em 5s cũng k ai cho mượn đâu
đi lại mấy công trình xây dựng ( sài gòn không thiếu ) xin 1 chân thợ hồ,công nhân trong đó tìm quán ăn xin làm phục vụ lao động phổ thông đầy ra đó mà
đi bán máu đi bạn, mau có tiền, nếu thiếu thì đi thắt ống dẩn tinh, được tiền đó, đi hiến tinh luôn... chắc cũng đủ 1T
1tr cũng ko phải số tiền nhỏ nhưng cũng ko quá lớn. Bạn có thể làm thêm hay mượn bạn bè, người thân tạm trả nợ rồi lấy tiền làm ra đó trả dần dần
quẩn nhỉ!cố gắng tìm bộ đồ đẹp đẹp....lại được sung sướng.:beat_shot:,hì,giỡn chứ thôi đi bốc vác đi bác,cật lực hy vọng đủ
haizzzzzzzzz hoàn cảnh nhỉ, nhưng mà cũng khó nhẻy, trên 5 giây ACE có ai bít ai đâu mún giúp cũng khó
thanks các pác cho em lời khuyên, giờ em đang online ké nhà thằng bạn trả lời mấy pác,3 ngày em nhịn đói rồi (
Thay ngồi than, bạn đi kiếm việc làm đi ! Còn không thì lên thẳng chỗ đăng ký đi bộ đội mà xin nhập ngũ hoặc ở lại phục vụ sớm. P/s: Xã hội giờ vàng thau lẫn lộn..