Tìm kiếm bài viết theo id

Cách trị thằng em vợ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kimphuonggl, 11/5/11.

ID Topic : 3216229
Ngày đăng:
11/5/11 lúc 16:59
  1. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    29/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    868
    Thanks anh em!
     
  2. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Cần sự tư vấn của anh em!
     
  3. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    trường hợp của anh khó xử nhỉ?! Em chưa lập gia đình nên... không biết.
    Hay anh thử hôm nào không có ông em vợ ở nhà, rồi nói chuyện với ba mẹ vợ xem?!
     
  4. mitsuho Thành Viên Kim Cương

    khốn nạn cái thằng chết tiệt này.
    bạn chịu đựng được vậy mà hay rồi. Mình chỉ có chuyện ráp máy vi tính cho con em vợ học mà nó ko học chỉ lo chat là muốn tát vô mặt nó rồi.
    Nói thẳng bố mẹ vợ đi bạn, ko được thì đuổi cả đám kể cả ba má vợ đi chổ khác ở, ko mạnh tay thì ko trị được đâu
    Nói thiệt con ruột của mình làm vậy mình còn đánh huống chi chỉ là thằng em vợ. Tiền làm bao nhiu chưa kịp nuôi con bị thằng này hành, tốn tiền không đáng, lấy tiền mua đùi gà cho chó ngoài đường ăn còn thấy hay hơn cho thằng này xài.
     
  5. kayzinious Thành Viên Vàng

    Đập cho nó 1 trận. Ngon đừng nhờ vả thì đánh lại thử xem !
     
  6. banhmykhet Thành Viên Cấp 4

    nếu nó xài tiền VC mình thì mình có quyền góp ý thẵng thắng với với ông bà già vợ . ko có gì phãi sợ cả , nó làm wá lâu ngày laptop dt ko còn xe cũng bay luôn thì tức thêm .

    Mình phận rễ nên cũng ko có quyền dạy bảo người bên vợ , nhưng cái gì liên wan đến vc mình thì cứ thẵng thắn đi bạn ko có gì ngại hết
     
  7. shady Thành Viên Bạch Kim

    tốt nhất là anh nên đẩy nó về lại với ông bà già vợ đi, để nó ở chung với anh chị có ngày tức mà chết đó. Nó cũng 21t rồi suy nghĩ tôt chứ đâu phải não có nếp nhăn. anh nói thẳng với nó và ông bà già nó.
    chứ đợi đến lúc vợ anh sinh baby thì lại có chuyện nữa đó
     
  8. daicatruong82 Thành Viên Cấp 4

    đừng cho ở chung nữa, kêu nó ra ngoài ở trọ, lớn tuổi rồi. Chấp nhận mất lòng một thời gian mọi người sẽ hiểu. Bạn phải cương quyết lên.
     
  9. csthaoquan Thành Viên Mới

    Đọc bài của anh thấy sôi máu thật.Theo em đánh giá anh là chắc thương vợ nhiều lắm ,chứ thằng đó thì đơn giản thui cắt viện trợ là nó ngồi đó mà khóc tiếng tây . Nhưng làm vậy thì đâm ra khổ vợ anh thui ,cắt viện trợ nó là nó về quê nói với bố mẹ vợ anh lúc cũng mệt .Theo em nghĩ thì trước hết cứ chịu sống vậy đã rùi lựa thời cơ cho nó ra KTX hay trọ ở ngoài (Cái này hơi khó nhe,anh chị có nhà mà em phải ở trọ ,dễ mang tiếng) lúc đó nó mới biết cưc khổ và quý đồng tiền (hên lắm thì thay đổi chút xíu còn nếu không thì về quê luôn) Ý khiến em là thế .Chém em nhẹ tay thôi nha mấy anhCách trị thằng em vợ?Cách trị thằng em vợ? - 1Cách trị thằng em vợ? - 2
     
  10. khoakeith Thành Viên Cấp 4

    cho no' di nghia~ vu quan su di Cách trị thằng em vợ?
     
  11. djkhung Thành Viên Cấp 4

    cho nó tiền đủ đổ xăng thôi ... còn tiền xài tự kiếm ... anh chị chứ phải ba má đâu mà lo tới cái tiền để nó đi chơi vậy ???

    ghét mới cho tiền thôi ... thời nào rồi còn lấy tiền của anh chị mà đi đánh bài ...
     
  12. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    em cũng thấy bực thay cho bác chủ top !
    Mạnh tay luon đi bác ! nói thẳng với ông bà già vợ thằng đó con ông bả thì ổng bả tự no , nếu muốn ở chugn với gia đình bác thì đàng hoàng lại ko thì cút ! Không đưa tiền cho nó nữa , nói nó ko nghe thì đuổi cả nhà nó luôn ! Không mạnh tay thì nó càng ngày càng làm tới !
     
  13. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Cắt viện trợ , những thứ đã cho thì cho nó luôn . Cho nó đi chỗ khác ở luôn , chứ để vậy nữa có con thì phiền phức & mệt mỏi lắm
     
  14. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    bỏ liền đi bạn ơi, cái thứ đó chỉ có ăn bám dòng họ thôi, thời buổi giờ ko bằng cấp mà còn tối ngày bài bạc thì hốt rác quét đường chùi nhà vệ sinh cũng ko đc làm.
     
  15. hthienngoc Thành Viên Cấp 3

    bạn hiền quá bèo vậy bạn hiền
     
  16. internet121 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn nào chưa ở hoàn cảnh anh rể em vợ thì đừng vào phán bừa nhé,khó xử lắm đó , mình thì ko như bạn mình ít thân với mấy đứa em bên đó nên chẳng đứa nào xin xỏ gì dc Cách trị thằng em vợ?) , viện trợ thì khỏi luôn, tiền để nuôi con thiếu lên thiếu xuống mấy em ơi thông cảm nha buồn chịu ^^ cứ vậy đi
     
  17. xaynhagiare Thành Viên Cấp 5

    Nó có ham gái ko, ông cho sdt cho tui<,tui hẹn nó ra cho đàn e lột quần nó 1 bữa
     
  18. yozshida Thành Viên Cấp 6

    cắt viện trợ, cho đủ xài thôi. còn búa láo là biến gấp.
     
  19. BoomB52 Thành Viên Cấp 4

    Nếu mình mà nằm trong trường hợp chủ 2pic thì việc đầu tiên là nói chuyện với cha mẹ vợ + vợ phân tích cho họ hĩu rằng nếu cứ để nó như thế mãi thì sẽ chẳng bao h lớn khôn đc rằng phải cùng nhau dùng biện pháp mạnh để nó nên người , nói xong thì bắt đầu khuyên nó lo học hành tử tế nếu ko ko cho 1 cắt =]] , thường thì nó sẽ có những phản ứng khó chịu như chửi bới la ó um sùm hoặc nặng hơn thì động tay động chân hoặc chà đồ nhôm v.v...v.v để thỏa mãn cái thú tính của mình =]], những lúc đó thì gia đình phải càng quyết liệt hơn đừng cho xu nào cả , bảo nó giỏi ra đg` kím tiền đi ... đụng tự ái là nó phải lết đít đi làm àk. Mà thông thường cái kết của những lời khuyên trên , 1 là nó nên ng` thật , 2 là nó lại rẽ sang hướng khác như trôm cắp xi ke ma tuy thì tàn đời lun .
    50-50 chủ 2pic dám thử ko ?Cách trị thằng em vợ?
     
  20. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    cứ quy định tiền cứng 1 tháng là 1tr 2tr/tháng j đó, cứ đúng đầu tháng đưa, tiền phòng thì đóng trước cho chủ nhà luôn. Nếu nhân từ thì dặn nó đến bữa wa nhà ăn cơm. Xong. Xài tiết kiệm thì còn tiền, xài hoang phí thì chịu khó chờ đến đầu tháng rồi cho tiếp.