E muốn cai thuốc lá cho ông xã, có cách nào không ạ. THử cai mấy lần rồi mà ông này vẫn tái hút, có cách nào mà cai dứt điểm không ạ?
Cai thuốc lá dễ òm, chỉ là người cai thuốc có muốn cai hay không mà thôi. Mình hút thuốc mấy chục năm, bữa vô khu D phòng 501 bệnh viện Chợ Rẫy thăm bệnh, mình nghĩ hút hết gói thuốc này sẽ bỏ thuốc và đã bỏ 1 năm nay rồi, (không cần bất cứ 1 liệu pháp nào) (Tất cả các bệnh nhân nằm ở khu D nhất là lầu 5 đều khó sống sót qua 3 tháng) Xem link https://vnexpress.net/suc-khoe/tien-trinh-thay-doi-co-the-sau-khi-ban-cai-thuoc-la-3834751.html
Dễ mà, cho chọn 1 trong 2. Cai thuốc hay cai vợ. Các bác chọn giúp em với. Chuyện nhà mình: ông ấy ngồi tính toán chi phí 1 điếu thuốc, rồi x với số lượng thuốc 1 ngày rồi tính chi phí cho cả tháng và cả năm. Cuối cùng chốt lại sẽ tiết kiệm được thế nào cho cả năm - nếu cai thuốc => cai thuốc. Tình hình kẻ bị ngân hàng khóa thẻ A Tờ Mờ như em, nếu cai thuốc, hàng năm cũng được 1 khoản nhỏ mua quà tặng gấu. - Khổ là em không hút thuốc nên... chả có cơ hội cai.
Em không nhậu, không thuốc lá, không tụ tập bạn bè, chỉ uống cafe gói và trà đá. Thú vui duy nhất là vào box Trời đất học hỏi kinh nghiệm các lão đại. Vậy chắc em xin rời Hội quá.
Em đó giờ ko chơi thuốc, chơi mỗi món có độ cồn chút đỉnh khi vui vẻ bạn bè anh em chứ chả khi nào thèm cả, gái gú thì muốn lắm nhưng chả có xèng và thời gian để chăm bón, cái món ấy nên để đại gia chơi, cái nền đất cạnh nhà em xây nhà từ trước tết tong phần thô mà tới giờ im re ko hoàn thiện nổi vì thằng chồng theo banh bóng cái giải châu á cuối năm có VN tham dự, đất thì anh mua cho, tiền xây nhà thì chị cho, mấy anh chị em đều làm đường sắt, giàu vãi, rồi thì nướng mẹ hết tiền hoàn thiện vào bóng nên giờ im ru luôn, hôm nọ con vợ nó qua nhà ngồi nói chuyện mà khóc quá trời, lão ấy còn nuôi gái nữa chứ, mà vợ có xấu gì, vận động viên bóng chuyền, cao chắc 175cm, chân dài dáng thon, nó về là làm hoa hậu khu em luôn, nhìn nó khóc định ôm nó vào lòng vỗ về, cơ mà nhìn sang con vợ đang liếc nhìn theo ánh mắt của em làm mất cả tính thương người
Cơm thằng hàng xóm là phở đối với mình. Mình bỏ thuốc lá , nhậu ...Chỉ đi cà phê và đến với các em nghèo ham học chăm làm giàu thôi.
nó là VĐV bóng chuyền bác ạ, nghe bảo thời trẻ thi đầu cho tỉnh nào đó, giờ làm giảng viên TDTT của trường ĐH, nhìn xin thế mà thằng chồng bỏ cơm đi ăn phở, trong khi mình nhìn cơm nhà nó thèm rỏ dãi
thì bác cứ ra chợ mua 1 ml mật gấu để uống, xong rồi nhào thẳng vô nhà em mà rủ em tỏ tình..... í quên, rủ em đi ăn phở chứ.
đâu có bác, mình nghe nói mật gấu trị được vết sưng, bầm do bị va chạm 1 lực khác vào da thịt mình đó.
Muốn có mật gấu, trước hết cần xử lý con gấu. Mà nếu đã xử lý được Gấu thì cần gì mật gấu (??) Vậy là sao ta ???
Bác tưởng bầu trời màu hồng và xanh à, bác đã có cách xử lý gấu chưa, coi chừng bác bị gấu cho thành vật trưng bày luôn đó.
bác học ở ông lão hư ấm chén kìa, ổng không dám xử lý gấu, nhưng ổng có chiêu lừa gấu hay lắm. á, hình như là mình đang chạy sai đường rồi nhỉ, đang nói cai thuốc mà lại mang gấu vô làm gì, xin lỗi chủ thớt nha, để mình quay xe lại, mấy ông kia chạy xa rồi kêu không kịp.
Hic, gấu thì ko biết có xử đc ko chứ nhà tớ có con cọp nằm chình ình ở đó, đố mà dám léng phéng, đã tuổi cọp lại còn cung sư tử, kinh vãi