Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm giác bắt cướp...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi love_story, 9/12/11.

ID Topic : 4273921
Ngày đăng:
9/12/11 lúc 09:07
  1. love_story Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    24/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    549
    Tình hình là trong lòng vẫn còn lâng lâng cái cảm giác khó tả lắm các bác ah...Hôm qua mình làm một việc mà bản thân mình cũng ko tin là mình có thể làm được..."BẮT CƯỚP".
    Chuyện thế này: Trên đường đưa bà xã đi làm về (mình 1 xe, bà xã 1 xe), đg bực bội chuyện công ty, bà xã lại lằn nhằn nên không khí cũng căng thẳng lắm mặc dù trời đang chuyển mưa lạnh run người...Vừa qua khỏi ngã tư hàng xanh, đâu đó sau lưng nghe tiếng pô xe lẫn tiếng la cướp cướp, quay lại thấy 1 bé nhỏ nhắn chắc là sinh viên đg la thất thanh...ngộ 1 cái chẳng ai thèm quan tâm...đang sẵn nóng trong người...2s nói thầm trong bụng:"bố đang nóng trong người, 2 thằng mày chết với bố"...vừa nghĩ xong lên ga vọt theo 2 thằng chạy chiếc Taurus...(sẵn dzơt xe Nouvo LX với Taurus Yamaha xem thế nào...). Ô chít rồi, mình gặp 2 thằng thứ dzữ...chột bụng...chạy bạt mạng, lạng lách như phim...nhưng rượt nhau cũng cần cái đầu để suy nghĩ 1 chút...Mình bấm kèn liên tục (kèn xe mình cũng hơi to) để uy hiếp tay lái lụa phía trước, sau đó bắt đầu dùng vũ khí kua gái của mình..."cái miệng" Cảm giác bắt cướp... la "Bắt tụi nó lại, cướp....". Chà chắc có tác dụng đây...phía trước bắt đầu hoảng hay ko biết thế nào tay lái có vẻ ngiêng ngả...đến ngã tư Văn Thánh, xui cho 2 tên này, đèn đỏ còn 20s, xe oto nối đuôi nhau ở ngã tư, ko còn chạy thẳng được, 2 tên này định quay đầu...ôi lại xui...mình ở ngay phía sau...giảm ga nhẹ...phi thẳng con Nouvo vào Taurus để thử dàn áo xem xe nào cứng hơn...nhưng...đúng là con người khi vào đường cùng thường mạnh mẽ ghê lắm...1 thằng nhảy xuống xe đỡ xe cho thằng cầm lái ko ngã để chạy tiếp, bản thân nó sau khi đỡ xe được bỏ chạy vào hẻm...leo từ nóc nhà này đến nóc nhà kia để thoát thân, gần 10 người dân đuổi theo ko bắt được nó. May quá, anh xe ôm gần đó biết rõ địa bàn cùng mình quay xe chạy ra đón đầu...ôi 5' truy tìm ko thấy...thất vọng chắc là mất dấu rồi...ai ngờ bà con gần đấy rỉ tai nho nhỏ:"nó đang trốn trong hẻm kia kìa"...mình vừa lái xe đến nơi...thằng này tưởng an toàn rồi đi chầm chậm ra...mình chưa kịp bắt nó...anh xe ôm nhảy xuống xe song phi 1 phát rất chuyện nghiệp (sau này hỏi ra mới biết, anh í chuyên bắt cướp khu vực này), thằng này cũng ngơ ngác ko kịp phản ứng vì ko nghĩ sẽ bị bắt lại. Sau cú song phi là đấm, là đá, là lên gối của các anh từ đâu mình cũng ko rõ. Được 5' thấy ko ổn, mình can ra và chở nó lên phường 22, Bình Thạnh. Đến đây thì bao nhiêu lo toan, bực dọc của mình tan đâu hết trơn, còn lại mỗi cảm giác thiệt là Kool...ko biết diễn tả thế nào...thôi thì các bác các anh nên thử 1 lần sẽ biết rõ...khó diễn tả bằng lời lắm...hihihi.
    Chỉ tiếc 1 chuyện, mình ko tìm được cô bé bị hại để trình báo phường, chắc là thằng này cũng được thả ra sau 1 đêm bị đánh bầm dập thôi...
    Về nhà bà xã la quá trời, tại sao a làm như vậy? A bị gì thì làm khổ ai? blah...blah...blah đủ thứ...mình phải hứa lần sau a ko làm như vậy nữa...Nhưng theo các bạn thì thế nào...có nên lặp lại chuyện này nữa ko? Ra đường ai cũng "MAKENO" hết thì xã hội vô cảm quá nhỉ? Biết đâu sau này...vợ con mình ra đường gặp chuyện cũng có người như mình giúp...Cảm giác bắt cướp... - 1
     
  2. hieu_yenphung Thành Viên Cấp 4

    Bạn quá giỏi, đúng là 1 hiệp sĩ, nhưng cũng phải hết sức cận thận vì bọn cướp giờ này rất hung hăng, đầu tuần vừa qua bên công ty mình cũng vừa bị cướp đột nhập vô tham quan thôi vẫn may chưa mất gì hết, và cty đang gắn camera
     
  3. becgie Thành Viên Cấp 4

    bạn thật dũng cảm
     
  4. DAVID HUY Thành Viên Cấp 4

    Ủng hộ inh thần bắt cướp của bạn.Xã hội bây giờ,sống chết mặc bây,những ngừi như bạn đâu k phải là nhiều,cần 1 tay giúp đỡ của những ngừi như bạn
     
  5. tieu_quy110 Sô Cô La Trắng •♩♬•❤•♪♬•

    người tốt việc tốt
    lần trước đang đi cmt8 - ng thị minh khai
    tự nhiên sau lưng có 1 xe lạng lách phóng lên mà đường cũng đang khá đông
    rồi một xe chạy sau la lên cướp cướp
    2 xe xẹt qua xe mình
    mất gần 5' đứng im mình mới hoàng hồn và biết chuyện gì đang diễn ra
    mắc cái bệnh phản ứng chậm
     
  6. yoyo Thành Viên Bạch Kim

    xe sao òi,có bj nứt trầy miếng mũ nào hok bạn
     
  7. shady Thành Viên Bạch Kim

    huhu, ko bù cho em tối qua mới bị mất 700k mà ko bít vì sao nè, đang bán hàng có người vào hỏi đưa tờ 500k là em nghi nghi rồi, em thối 480k đếm kĩ ròi, đến tối tính tiền ai dè mất 700k ôi thế là đi tong
     
  8. love_story Thành Viên Cấp 3

    Tại tâm trạng lúc đó đang bực bội nên mới lao theo...kiểu giận cá chém thớt đó mà...hên là đúng chém thớt được...chứ xui là chém ko được thớt mà chém trúng tay mình là thôi rồi...hihihi. Nhưng mà mình vẫn thấy vui khi làm được điều này...
     
  9. love_story Thành Viên Cấp 3

    Sẵn quảng cáo cho Nouvo luôn...dàn mũ hơi bị dẻo và chắc...về nhìn lại xe còn nguyên...hihihihi...chỉ meo méo cái cổ 1 chút thôi...máy xe mình chạy gần 30.000km rồi mà còn tốt chán...hihihi
     
  10. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Anh thật là 1 tấm gương cho giới trẻ ngày nay. Dũng mãnh wa', phải chi đc ngồi sau xe anh để cùng nhau bắt cướp. Em hứa sẽ giúp anh đắc lực Cảm giác bắt cướp...
     
  11. love_story Thành Viên Cấp 3

    Uhm nghĩ cũng liều mạng nhỉ...1 mình dí 2 thằng cướp... ;-). Nhiều người sẽ chửi mình "ngu mà lì"... :dribble:
     
  12. tan_constantine Thành Viên Cấp 5

    người tốt việc tốt, nhưng chay xe và tay đoi với bọn cướp cẩn thân tí nhé bạn. Rất ủng hộ bạn...
     
  13. daicabh Thành Viên Cấp 4

    xã hội cần những người như bác chủ top này , cố gắng phát huy nha bác
     
  14. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Mấy người nói anh ngu mà lì là những người ko ra j, góp phần làm cho xã hội tha hóa thêm Cảm giác bắt cướp...Cảm giác bắt cướp... - 1
     
  15. LêVănLuyện 5s Thành Viên Cấp 1

    ta chỉ có cảm giác cướp thôi:snicker:
     
  16. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    Á á á ^
    Ủng hộ tinh thần bác.Nhưng lần sau chạy thì để ý tụi nó có bảo kê theo ko.Vì thường có thằng chạy trước giật đò rồi thằng chạy theo sau cản đường.Ko để ý tụi nó đạp té rồi vợ con ai lo
    Với lại vừa chạy vừa kêu to vô là nó hoảng à
    Nếu muốn đạp nó thì phải ráng vượt quá nửa thân xe rồi đạp đầu nó,nếu bị nó đạp lại thì đạp trúng hông xe,khó té nếu ko muốn nói là ko bị gì
    Tốt nhất vượt lên ép xe thôi,lỡ nó chết đền tiền cũng mệt à
     
  17. ngoisaoleloi6789 Thành Viên Cấp 5

    người tốt việc tốt nàCảm giác bắt cướp...
     
  18. love_story Thành Viên Cấp 3

    Uhm bác nói chí lý...làm liều quá mắc công mình mang họa...hihihi:hell_boy:
     
  19. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    chúc mừng hiệp sĩ 5s, cố gắng phát huy nhé Cảm giác bắt cướp...
     
  20. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1


    Bạn này người tốt việc tốt thiệt đây. Tưởng như ông kia kể câu chuyện đánh cướp xong PR bán sung điện mới ghê hahaha, chắc Pc14 hốt rầu J