Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuive166, 27/9/14.

ID Topic : 7529621
Ngày đăng:
27/9/14 lúc 10:33
  1. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,791
    - Chào các bạn, mình viết ra đây để bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình, vì bây giờ ngay bản thân mình cũng ko biết rõ ràng mọi chuyện là do lỗi của ai.


    Mình và bx mình rất thương chó, dự định năm sau có dịp đi Thái sẽ dẫn 1 em Poodle về, ấp ủ từ lâu rồi, bữa đó lướt fb mình vô tình thấy bán kia bán em Toy Poodle, quay clip giới thiệu thì nhìn rất là lanh lẹ, dễ thương, hỏi giá xong thì vc mình quyết định qua xem, dc thì dẫn em nó về luôn.


    - Sở dĩ mình chọn Poode vì mình đã biết giống này từ lâu, rất dễ thương, quấn chủ, mình năm nay 24t, năm 8t do ba mình quen biết với 1 ông giám đốc người Thái, chó ông ta đẻ nên cho ba mình 1 con, nhỏ lắm, chừng mới 2-3 tuần tuổi thôi, và giống này ngày xưa là cực hiếm, giá thì mình nghĩ cũng ko rẻ. Ngày xưa nuôi, mình ko chăm kĩ như bây giờ. Cho bé uống sữa, khác nước tự ra nhà vệ sinh liếm nước, nuôi bé y chang nuôi 1 con chó ta, chả chích ngừa, ăn tùm lum, bé cũng ỉa chảy, ói nhưng tự hết, mình cũng ko quan tâm chăm sóc nhiều, vì ngày xưa còn nhỏ, cũng ko rành về chó. Rồi mẹ mình sinh em bé, do nó đi bậy bạ trong nhà nên phải đem cho, tập mãi ko đi đúng chỗ, mà nhà chỉ mình mẹ dọn dẹp nên mẹ đã lén mình đem cho bé cho ông hàng xóm, lúc đó mình nuôi cũng dc 2 tháng.


    - Sau này lớn lên, mình vẫn còn thích và mơ ước nuôi 1 bé lại, do chính tay mình chăm sóc, nuôi dưỡng, mong bé quấn quít bên mình, làm có tiền, mình dành dụm và vô tình thấy 1 bạn trên fb bán, chỉ trong vòng vài tiếng thì mình đã quyết định mua bé, chạy từ Q.4 qua Q.6, vừa gặp bé là 2vc mình thích lắm, bé lanh lẹ, dễ thương, hơi tròn, quậy lắm, vô ngồi nói chuyện với người bán thì họ bảo sở dĩ bán bé là do họ nuôi Alaska và Husky, lấy làm giống, nuôi để bán, định mua bé về nuôi xong dùng làm giống nhưng lại ko hợp, nuôi bé bị 2 loài kia ăn hiếp nên phải tách ra, nuôi bé dc 3 ngày họ phải bán vì ko nuôi dc. Đã chích ngừa 1 mũi 7 bệnh, ngày hẹn tái chích là 15/9 nhưng bạn đó chưa chích, đến ngày 17/9 là ngày mình mua về, bạn đó nói bảo hành mình 1 tuần. Mua về đc 1 ngày, bé vẫn khoẻ mạnh, chơi đùa vui vẻ, qua ngày hôm sau thấy bé khoẻ nhưng hôi quá nên mình tắm cho bé, bé rất mạnh nên mình nghĩ ko sao, tắm cũng nhanh chứ ko dám tắm lâu, xong mình cho bé phơi nắng, sấy khô cho bé, rồi chiều đó mình đem đi chích ngừa mũi thứ 2 ở phòng khám gần nhà, người ta dặn là chích xong 7 ngày sau mới tắm, về bé chơi, đùa giỡn 2-3 ngày người hôi lắm nhưng mình cũng ko dám tắm cho bé. Trong time đó mình cho bé ăn cơm hằng ngày bt, bé ăn nhiều, mình cho ăn cơm nấu chín, hơi nóng tí chứ ko lạnh tanh, cho bé uống sữa, ăn kẹo, ăn thịt, ăn xúc xích, bé rất dễ ăn, chỉ cần có nước là dc, bé ko ăn cơm khô, cơm chang canh ko cũng ăn dc. Ngày đầu về bé chạy nhảy nhiều, vài ngày sau thì cũng có giỡn nhưng ngủ nhiều hơn, ngủ dậy rồi thì giỡn, đi vệ sinh biết kêu để mình dắt đi, nói chung là khôn và đáng yêu lắm. Từ ngày có bé, 2vc mình chăm nhiều hơn, dậy sớm để dẫn bé đi vệ sinh, cho bé ăn sáng, ngày 3 bữa đúng giờ, nhiều lúc bỏ bê công việc. Mình ko cho bé ăn bậy, bé rất thích liếm cát, cào gạch rồi nhai cát, mình hỏi bác sĩ do bé thiếu canxi và mua bổ sung canxi cho bé, ngày 1/2v vào buổi sáng, ăn dc 5 ngày bé bớt ăn cát lại, ko còn cào liếm nữa, mình chăm bé rất kĩ, trời lạnh là mặc áo, ko cho bé nằm ngay quạt mặc dù bé thích nằm mát, uống nước chín, ăn đồ chín và ấm, đôi lúc lơ đãng bé có ăn bậy nhưng mình kịp phát hiện và móc họng bé ra, mình thương bé lắm, chăm bé như đứa con của mình, dụng cụ về bé mình mua đầy đủ nào là thức ăn khô, giỏ xách đi, quần áo, xà bông tắm nước chuyên dành cho Poodle, xà bông tắm khô, canxi, dây xích, xương mài răng, xịch miệng cho ko hôi, trị tai, mắt, mũi, mình mua 3 sợi để thay đổi vì nếu dơ mình đem giặc và đổi loại khác, quần áo bé mặc ban đêm khi ngủ thì 2 ngày thay 1 lần. Mình sẵm tất cả cho bé dùng.


    - Rồi đến ngày thứ 6, qua ngày hôm sau là 7 ngày mình định tắm bé luôn thì mình mua vịt lộn cho bé ăn, 1.5 trứng vịt lộn nóng mới nấu, mình về trộn cơm cho bé ăn trưa, mình cho bé ăn luôn ấp mề (có thể nguyên nhân là đây), mình ko để nguyên mà cắt thật nhuyễn cho bé ăn, bé ăn rất ngon lành, lần đầu tiên bé liếm hết thức ăn ko còn 1 miếng nào, 1 hột cơm cũng ko còn, tối đó mình cho bé ăn bt, thì đến 7g bé ói, mình nhìn thì thấy còn lẫn cơm và ấp mề trắng ko tiêu hoá hết, bé ói được 3 bãi thì ói ra nước, rồi ói tiếp, vì tối rồi nên mình để bé nghĩ, sáng mai dẫn bé đi thú ý khám bệnh, bé ói xong vẫn chạy nhảy bình thường, rồi đến 5g sáng mình dậy thì thấy bé ói và ỉa chảy ngay chỗ bé ở, nhưng bé ko dẫm lên mà nằm cách xa ra, bé nhà mình rất sạch, ỉa hay ói gì là ko bao giờ nằm hay lăn lên cả, mình dẫn bé ra đi vệ sinh thì bé ỉa chảy tiếp, phân màu cafe sữa. Sáng 7g thì 2vc mình đi thú y 151 Lý Thường Kiệt, bác sĩ lên đó khám thì nói bé bị viêm ruột, chích và cho vô nước biển, nói mai tái khám, 2vc mình ẵm bé về chăm sóc và làm theo lời bác sĩ dặn là pha nước đường ấm cho bé, cho ăn cháo loãng, mình làm như thế thì bé chịu uống và ăn, xong lại ói và ị tiếp, bé ị ra phân vẫn màu cafe sữa có lẫn mấy cái sợi nhớt nhớt, đi tiểu thì nước tiểu xanh lá cây, ói ra nước có bọt, bé ngày yếu dần, qua ngày sau mình chở bé lên 151 LTK tiếp, bác sĩ vẫn chích và cho vô nước biển, về nhà thì bé nằm ngủ li bì, đưa gì, đút gì cũng ko chịu ăn uống, đến 3g vì thấy bé nằm ngủ hoài nên vc mình lại dẫn bé đi, vô đó thì bs cho vô nước biển tiếp, sau đó cho về, 7g tối đó bé ị ra máu sệt, tình trạng sức khoẻ yếu dần, đến 9g30 tối vì dc bạn giới thiệu bs Khánh ở đg Điện Biên Phủ rất hay, có tâm, vợ mình tìm hiểu thì quyết định dắt bé qua, qua bs bảo phải test vì nghi virut, bs nói nếu viêm ruột bt thì chích 1-2 ngày là bé khoẻ, sao càng ngày càng yếu đi, 2vc cho bs test 3 bệnh thì thở phào nhẹ nhõm vì ko có mắc phải, bs lại chuẩn đoán viêm ruột và chích cho bé. Sáng hôm sau bé càng yếu, đứng ko nổi, 2vc mình ẵm đến bs Khánh, bs rất tận tình, chăm sóc bé từ 7g30 sáng đến gần 12g thấy bé khoẻ thì cho về, bs nói có thể bé bị lòng ruột, theo dõi thêm 1 ngày coi sao, vc mình hỏi có cách trị ko thì bs bảo phải mổ nếu ko bé sẽ mất trong 2-3 ngày, nhưng hiện nay ở VN ko có máy siêu âm, xét nghiệm hay chụp hình gì để biết chính xác bé có bệnh hay ko, chỉ có mổ ra mới biết dc. 2 vc mình lo quá ko biết làm sao đành để bs tự quyết định. Rồi đến 12g bs thấy khoẻ nên cho bé về, bé đi lại dc, sủa dc, mình có cho bé uống mật ong, rồi bơm gel dinh dưỡng cho bé có chất dinh dưỡng, đến tối bé nóng lắm, cứ đòi ra sau nhà tắm nằm, vợ mình cản lại vì sợ bé bệnh thêm khi nhà tắm ẩm ướt, vợ mình gọi hỏi bs thì bs bảo lấy đá chườm lạnh cho bé hạ sốt, vợ mình làm nhưng bé lại nặng thêm, rồi cuối cùng, bé nằm khuỵ xuống, thở rất mạnh và khó khăn, khoảng 15' bé sủa lên vài tiếng rồi ra đi, mình đi công việc về trễ, ko dc gặp bé lần cuối, vợ mình khóc nhiều lắm, vì vợ thương bé lắm, vợ mình ngồi tụng kinh, niệm Phật cho bé trước khi bé mất và sau khi bé mất, gia đình mình đều ngồi niệm Phật cho bé, từ lúc bé bệnh, vợ mình chăm bé mà tiều tuỵ hẵn đi, dọn xuống ngủ chung với bé, để bé ói bé ị thì dọn dẹp liền để ko cho vi khuẩn lây lan thêm khiến bé bệnh nặng, 3 ngày 3 đêm vợ mình chăm sóc cho bé, nói chuyện với bé, ăn ủi bé, khuyên bé cố lên, rồi bé cũng ko qua khỏi, đến lúc mất vc mình ko biết bé bị bênh gì, vì nếu viêm ruột thì đã ko nặng như thế, test virut thì ko có. Suốt đêm qua đến giờ vợ mình cứ nhắm mắt tí là khóc lên luôn miệng kêu tên bé, sáng nay vc mình dậy sớm mua cá phóng sanh hồi hướng cho bé, rồi còn định đi chùa, đi nhiều nơi làm thiện hồi hướng cho bé, đến giờ vợ mình vẫn còn khóc. Vc mình đã bỏ bê hết tất cả cv để chăm bé, mong bé mau khoẻ, vậy mà...... Mình tìm hiểu thì ko biết bé bệnh do mình cho ăn bậy hay bé đã bệnh sẵn, nếu bé bệnh sẵn sao tới bây giờ mới tái phát, vợ mình tự trách bản thân, tự đánh mình vì đã ko lo dc cho bé. Các bạn nếu rành chia sẻ giúp mình với, 2vc mình tự nhủ sẽ ko nuôi thêm con nào nữa để tránh đau khổ như bây giờ.

    Hình lúc mới đem Bun về, 2 tấm cuối là hình lúc Bun đang bệnh, thương lắm.

    Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun.

    Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun. - 1

    Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun. - 2

    Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun. - 3


    Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun. - 4
     
  2. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    ờ ờ lười đọc quá
     
  3. abato2012 Thành Viên Vàng

    2vc dua be vo khoa tieu hoa BV Cho Ray,dang ky BS truong khoa kham truc tiep cho be nha.
     
  4. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Mình viết lên để chia sẻ, một khi đã nuôi chó thì mình nghĩ ko ai mà ko có tình cảm với nó cả, nên mới đau lòng như thế, mong bạn đừng troll để phải mang tội.
     
  5. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Tóm tắt câu chuyện

    Có đôi vợ chồng nhà nọ thik nuôi chó bèn đi mua 1 con, khi mua thì được người bán bảo hành cho 7 ngày (chó mà làm như hàng điện tử áh). Về nuôi được 10 ngày thì chú chó qua đời. Thế là 2 vc kia quyết tâm ko nuôi chó nữa. Hết chuyện!
     
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Nếu troll là mang tội thì bạn đừng mang câu chuyện lên đây để cho người khác troll. Như vậy là bạn đã tạo điều kiện cho người khác mang tội àh.
    Đã mang lên diễn đàn thì tất nhiên có những ý kiến trái chiều. Một câu nói ko vừa lòng mà đã phản ứng như vậy rồi thì nên giữ câu chuyện trong lòng, như thế sẽ tốt hơn bạn nhé!
     
  7. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn cùng 2vc bạn .Nuôi chó cưng mà nó bị bệnh mất thì rất nhớ nó và buồn nên ko muốn(dám) nuôi nửa,mình cũng từng bị qua.
    Nhưng rồi sau đó thấy thích quá rồi cũng sẻ bắt đầu nuôi tiếp.Cố lên.
     
  8. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Ngay mục mở đầu mình đã nói là chia sẻ, mong anh em nào hiểu biết thì giúp mình, vậy thôi. Vậy mình hỏi bạn, vd những giáo lý đức Phật dạy, có cái nếu hiện nay áp dụng thì sẽ ko thực tế, bị người khác cho là sai, vậy nếu họ phỉ báng thì ko lẽ Đức Phật tạo ra những giáo lý đó để người ta phỉ báng để người ta mang tội à. Mình ko muốn cãi với bạn với tâm trạng hiện giờ. Thân.
     
  9. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Cám ơn bạn đã hiểu, sơ suất của 2vc mình là ko tìm hiểu kĩ trước khi quyết định nuôi bé nên mới như thế. Mình cũng từng nuôi nhiều con: gà, cá, iguana, mèo. Trước khi nuôi mình đều tìm hiểu kĩ càng để chăm sóc chúng 1 cách tốt nhất. Chỉ có bé là chưa tìm hiểu kĩ đã vội nuôi rồi.
     
  10. cheap4pay Thành viên BQT Moderator

    Đọc xong hết bài của bạn tuy dài nhưng cảm nhận được tình yêu thường của bạn dành cho cún.
    Hãy học hỏi thêm cách nuôi, cho ăn, và trị bệnh khi cún bị,...

    => Hãy nhận 1 bé cún để nuôi & chăm sóc.

    P/s: Cheap cũng tính nhận 1 em Husky về nuôi mà chưa biết chăm sóc thế nào nên đang phân vân.
    Đã xem cún và dễ thương lắm Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun.
     
  11. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Mình ko biết là bé đen số mất hay là đa bệnh ngay từ đầu, như mình nói 8 năm trc mình dc cho 1 con gốc Thái nhỏ hơn Bun, ít tuổi hơn Bun, ko hề chăm sóc kĩ nhưng bé vẫn sống khoẻ mạnh. Còn đằng này khi mình mua Bun về chăm sóc rất kĩ vậy mà chỉ mới vài ngày đã ko qua khỏi, mình ko tiêc số tiền mình đã bỏ ra mua Bun về, chỉ mong nếu thật sự bé đã bị chích thuốc trc đó cho khoẻ mạnh thì mong những người bán có lương tâm đừng làm thế, mọi người khi mua 1 bé cún về đeu rất yêu quý chúng, họ làm như thế gián tiếp hại chết bé, hại luôn những người mua vô tội. Đến bây giờ vợ mình vẫn còn khóc nhiều, khóc xong lại ra niệm Phật, tụng kinh hồi hướng cho bé, biết là ko nên khóc nhưng ko kiềm dc. Vợ mình luôn trách bản thân là tại cho bé ăn vịt lộn nên thế. Riêng mình thì ko nghĩ như vậy. Nhờ cao nhân giúp đỡ.
     
  12. thanhlong77 Thành Viên Cấp 3

    Nếu nhìn vấn đề ở 1 khía cạnh khác thì bạn phải thấy vui mới phải. Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun.
    lí do : chú chó đã thoát khỏi kiếp chó. Theo triết lí nhà Phật thì mọi việc đều có nhân quảCảm nhận 10 ngày bên bé Bun. - 1
     
  13. Nam23597 Thành Viên Mới

    Hiểu cảm giác yêu chó của anh,em cũng quý động vật lắm nhưng ba mẹ em sợ dơ nên chả cho nuôi,nên đành nuôi tạm mấy con cá,trời mỗi lần trái gió trở trời nào là cắm cây sưởi cho nước nó ấm rồi vitamin đủ thứ,nhưng chả có cảm giác nào kinh khủng hơn là chúng nó bị bệnh mà mình phải ngồi trong lớp học Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun.) quặn cả ruột lên
    Tết này em cũng tính sắm 1 con,nhưng hôm nọ cậu em mua 1 con lông xù ngoài lê hồng phong,khỏe ơi khỏe,về đúng 1 tuần,tình trạng y chang y chang con của anh,ói rồi đi phân ra máu tanh tanh,cũng qua luôn chữa ko đc là ko đc Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun. - 1
    Tự hào là mình đã yêu tụi nó anh nhé Cảm nhận 10 ngày bên bé Bun. - 2 đừng buồn nữa
    http://m.youtube.com/watch?v=7jdyP1R0es8
     
  14. Toan.NT Thành Viên Cấp 4

    bệnh care rồi. .........
     
  15. kzam Thành Viên Cấp 6

    Chó xù nuôi có cách bạn ơi.Mà mấy con đó ăn cá này nọ dễ ị lỏng lắm.Nói chung mấy giống xù đều thuộc loại sức khỏe nhạy cảm,thỉnh thoảng có vài con khỏe.Chó nhà mình nuôi 3-4 năm,đến năm 4 thì bị tim,thỉnh thoảng bị co giật xùi bọt mép nhìn phát hoảng,mấy ngày cuối đời bị liệt 2 chân sau như người bị tai biến,sau thì chết vì bị nghẹt máu não.
    Nhà mình ko có số nuôi thú,nuôi con nào khôn thì chết sớm,con nào ngu thì sống lâu mà cũng bà điên bà khùng.Bạn xem lại nhà bạn có vậy ko?Dù muốn nuôi mà nhà ko nuôi đc thì tốt nhất đừng nên.
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mình ko dám nuôi cho mắc tiền nhưng mình thấy thế này, chó ở dưới quê mỗi lần nó bị bệnh gì thì nó bỏ ăn, thậm chí ói ỉa ra máu, rồi nó tự đi tìm mấy cây cỏ dại để ăn, sau đó nó ói ra, rồi lại tìm cây để ăn, vậy mà từ từ nó hết bệnh, còn ở thanh phố thì chả có cây cối cho tụi nó tự tìm chữa bệnh mà cứ phải dựa vào phòng khám, mất hết cả bản năng tự chữa bệnh của chúng
     
  17. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Uh. Mình cũng nghĩ như thế, vợ mình cũng biết điều đó nhưng ko kiềm lòng dc, lúc Bun mất, vợ mình niệm Phật thật lớn, khuyên giải Bun, bảo Bun y chang như nói chuyện với người, vì vợ mình cũng là Phật tử, cũng hiểu rõ hơn, lúc đó cũng ráng kiềm nước mắt lại để ko khóc ko rơi trúng người Bun. Sau đó dù cố cách mấy thì cũng phải khóc, bạn biết từ khi rước Bun về, mọi người ai cũng thương, chở bé đi chơi ai cũng khen, rồi mình để cửa hàng, khách qua đều giỡn với Bun, mấy cô hàng xóm cũng thương Bun, ngày nào cũng qua chơi với Bun, lúc Bun mất, mấy cô chạy qua vừa khóc vừa niệm Phật cho Bun, âu cũng là 1 cái phước cho Bun.
     
  18. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Cám ơn bạn đã an ủi.
     
  19. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Mình dẫn bé đi Test rồi mà ko có bị bạn ạ, dẫn bé đi lúc bé còn sống.
     
  20. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Đúng như bạn nói, chắc nhà mình ko có duyên nuôi chó, ngày xưa mình còn nhỏ, nuôi chó phóc thì dc 1 time lại cho vì nó đi bậy trong nhà, tới bé lông xù y chang Bun thì cũng đi bậy trong nhà phải đem cho, dù nhà mình đã dạy chúng đi đúng chỗ nhưng mãi ko dc. Đem lại cho nhà hàng xóm thì ko ngờ, ko dạy gì chúng cũng tìm nhà vệ sinh để đi. Giờ tới Bun, phải chi bé đi bậy, nuôi ko dc mình cho hay bán lại đi, đằng này lại mất, đau lòng lắm bạn ạ, mấy con cũ thì nó ngu nản ko nuôi. Bun nhà mình khôn cực kì, hiểu được ý chủ, biết nghe lời, biết nịnh, ai cũng thương.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 894 (Thành viên: 1, Khách: 889, Robots: 4)