"Em ah, em còn yêu anh ko?" Cảm ơn cuộc sống - đã cho anh được gặp em - để giờ này anh biết thế nào là sự mất mát ... Cảm ơn em - đã luôn bên cạnh anh - để anh biết thế nào là sự cô đơn ... Cảm ơn em - đã cho anh những giọt nước mắt - để anh biết trân trọng chút niềm vui khi được ở bên em Cảm ơn em - đã cho anh một tình yêu - để anh biết thế nào là sự tan vỡ ... Cảm ơn em - dù em đã không còn bên anh nữa ... anyway ... ... anyway ... Đêm nay ... ... anh nhớ em thật nhiều .... và anh đã nhắn tin cho em ... Cảm ơn em - đã không trả lời - để anh biết rằng mọi việc giữa chúng mình đã thật sự kết thúc ... "Cảm ơn em - đã cho anh một lối đi ..."
Kết thúc thật sao. Mình cũng mong viết được một bài để xả, nhưng tâm trạng rối bời không thể nào ráp từ ngữ để diễn tả được. Chuyện của mình cũng xảy ra gần 4 tháng rồi, nhưng mỗi khi thấy cô ấy xuất hiện, dù chỉ qua yahoo, mình vẫn không thể nào điều khiển được cái thằng ở giữa lồng ngực. Chả hiểu nổi. Yêu là vậy sao? Đau lắm. Chẳng biết nỗi tâm trạng của mình lúc này là thế nào nữa.
Vẫn biết rằng cố quên rồi lại nhớ, Đành dặn lòng cố nhớ để mà quên! Cố gắng lên bạn! Mọi việc rồi sẽ qua mà!
Cũng tự nhủ vậy. Càng nhớ lại càng thấy yêu. Đôi lúc thấy yêu lại hận. Lúc hận lại nghĩ đến lúc cô ấy sẵn sàng hy sinh sở thích cá nhân vì mình thì lại càng thấy yêu. Càng thấy yêu thì nghĩ đến lúc cô ấy rời bỏ mình thì lại giận. Càng giận thì thấy mình có lỗi với cô ấy quá nên cũng bỏ qua và lại càng nhớ. Càng nhớ thì lại càng đau. Nửa muốn cô ấy quên được mình để có hạnh phúc mới. Nửa muốn chính mình đem lại hạnh phúc cho cô ấy. ............. Lại rối bời. Không hiểu được chính cảm xúc của bản thân.
Đêm nay ... ... anh nhớ em thật nhiều .... và anh đã nhắn tin cho em ... Cảm ơn em - đã không trả lời - để anh biết rằng mọi việc giữa chúng mình đã thật sự kết thúc ... má ơi cài ngày mới miễn cưỡng nè,tự ngụy biện cho bản thân
Nếu có một này ai đó làm bạn thương tổn, hãy mau quên chúng đi và nhớ đến các điều này: Một người làm bạn khóc nhưng sẽ có đến người muốn bạn cười. Hãy mau chóng lau khô những giọt nước mắt và lưu giữ những nụ cười. Đừng bao giờ nghe ai mà ghét bò cuộc sống. Đằng sau những đám may mờ luôn là một vầng dương sáng chói và một tầng mây xanh ngăn ngắt. Đừng bao giờ chán nản khi nghe những lời chê trách. Thất bại có là gì đáng kể so với bao thành công còn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hãy quên đi những ngày mây mù ảm đạm và hãy nhớ những ngày tràn đầy nắng ấm. Hãy quên đi những chiến bại và hãy nhớ những thàn công. Hãy quên đi những lỗi lầm và hãy nhớ những bài học. Hãy quên đi những bất hạnh nhưng hãy nhớ đến những hạnh phúc bạn đang có. Hãy quên đi những ngày lạnh lẽo cô đơn nhưng hãy nhớ những ngày nồng ấm tình thân. Hãy quên đi những điều chưa thể đạt được nhưng hãy luôn nhớ cần giữ mãi những ước mơ. P/s ... anh thật sự rất vui khi được chat cùng em ... và anh cũng rất nhớ em khi đã ko online nhìu ngày .
vậy kiếm rau ăn lót dạ sống sót qua từng ngày vậy P/s thích phụ nữ đã có chồng ,thèm ăn rau sạch đã diệt khuẩn