Tình hình nhà e đang bị tụi ăn trộm nó canh mấy bữa rồi. Bữa đầu tiên thì nó thuốc chết chó + cột kẻm ở cửa Bữa thứ 2 không có động tĩnh Tối qua là bữa thứ 3 mất 3 con gà tre + 5 con gà lông. Nhà e có nuôi gà đá và nuôi bên hông nhà. Rút kinh nghiệm từ bữa đầu nên nhà e bố trí chia nhau ngủ và thủ sẵn đồ. Nó không đi đằng trước nữa mà đi bên hông bắt gà. Có ace nào suy nghĩ dùm mình kế để bắt nó không. Tụi này nó liều quá rồi có người canh mà vẫn vô . Báo công an thì chả làm dc gì vì không có công an nào rãnh để bắt tụi trộm nhỏ như thế. :angry:
Dù sao a cũng lên công an phường trình báo trước đã. Xem có hỗ trợ gì không thì hỗ trợ. Không có cũng phải chịu nhưng dù sao cũng là mình có báo trước rồi. Có gì cũng dễ chịu hơn. Có thể sẽ có dân quân đi lanh quanh nhiều hơn... Sau đó thì a nên bỏ ra tiền nhậu nhẹt gì đó. Rủ a e bà con lối xóm lại. Rồi than van này nọ nhờ họ giúp. Chừng 2 3 ngày là phải bắt được chứ. 1 cây ko = 3 cây được mà... ** Đừng nên làm quá - như gắn dây điện => chết người nguy hiểm nhe
Làm bẫy lon đi. Giăng dây buộc mấy cái lon sữa, lon bia để nếu đêm nó mò vào biết đường mà dậy đập nó. Bọn này khá liều nên chuẩn bị sẵn chày đinh, gậy dài để đối xử với nó
hic, cũng me nó lại mà k bắt được. Con chó kia không biết nó làm sao mà buồn hiu. Dạo này nó ít sủa rồi =.=
hix hix hum bữa e mới đọc bài báo chủ nhà dí theo thằng trộm bị nó lấy cây sắt lụi chết ngắt lun đó đạo tặc bi giờ liều mạng lắm mình làm gì cũng phải cẩn thận và có đông người mới đc :matrix:
chúng nó me nhà bro thì bro me lại chúng nó,chịu khó thức vài đêm,2 3 người gì đó,me bên ngoài,chúng nó vừa hành động là mình phang nó liền,vừa phang vừa la lớn cho hàng xóm hỗ trợ.
bữa mình thức thì nó k tới, bữa nó tới thì mình ngủ mất tiêu . hàng xóm thì ai chịu thức canh 2 3h sáng với miinh, mà nó thấy động là nó k tới đâu
bọn khốn đó, phải canh rồi, chúc pác mau dẹp loạn tụi nó, khổ nhất bị bọn đạo tặc này. Nếu bắt đc quốc nó 1 chập rồi giap nộp CA >< :nosebleed_002: