Tâm sự đôi lời củng ace .chẳng phải khoe hay Pr dùm khu du lịch Cần Giờ.hồi trước papa làm đồn trưởng 559 sau lên tiểu khu 65 (c19) giờ đã chuyển về bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Tphcm (cống quỳnh -q1)-lúc đó hè nào cũng xuống chơi bãi biển 30-4 ,đẹp-rất đẹp chưa kể là đi tuần các đảo với papa-đi bắt nghêu,cua,gẹ...v...v...đủ trò chơi quậy phá.nên mềnh có kí ức rất tốt về cần giờ.mới đây cũng tranh thủ nghỉ phép đi chơi,rủ thêm 7-8 đứa bạn đi nữa!nói chung là cần giờ bây giờ rất khác-đường đẹp-thoáng mát-đồ ăn giá cả tùy chỗ ,tùy khẩu vị mỗi người.theo ý của mình là giá chấp nhận được.Đó là đối với mình cần giờ là ok.nhưng sau vụ chặt chém khách ở bãi biển 30-4 có vài bạn đã chê trách ,mình cũng nói đỡ dùm là trước khi ăn hay mua gì nên hỏi giá trước mới ok + trước đó đã xảy ra vụ chìm cano ngoài cửa biển cần giờ do phương án cứu hộ chưa tốt (đã thấy bắt đấu ngán)!Giờ lại xảy ra vụ chết 7 học sinh trên bình dương khi đi tham quan-tắm biển (lại do công tác cứu hộ chưa tốt!!!!) ....Quá nhiều việc xảy ra.....toàn liên quan đến tính mạng mà lúc nào cũng do công tác cứu hộ chưa tốt! đang có kèo phượt đi từ tphcm đến cần giờ rồi đi đò qua vũng tàu mà thấy như vậy!thôi chúng tôi đành chia tay cần giờ....ace vào chia sẻ tí nhé!cầu cho linh hồn các em yên nghỉ.cuối năm rồi mà còn như vầy....bó tay!
Cần Giờ à? Nói ra thêm mắc cở.Lần đó 5-6 gia đình rủ nhau đi Cần Giờ chơi,đến bây giờ mổi khi nhắc đến Cần Giờ ai cũng nở nụ cười mỉa mai và lắc đầu. Nhớ lần đó,khi tới Đảo Khỉ ko biết đường đi nên tưởng đó là đường ra biển nên ghé vào mua vé cả đoàn.Sau khi mua xong mới biết ra biển là đường khác nên cất vé vào túi xách và ra tắm biển. Biển thì dơ nên cũng chẳng ai thích tắm nên chỉ tắm chút xíu rồi lên ngồi ghế ăn hải sản.Giá thì cũng ko rẻ nhưng tự nhủ thôi kệ ở bải biển nên họ bán mắc,chút ghé chợ rồi mua đem về. Chút sau lên chợ hỏi thử Ốc Hương 180k(giá TP lúc đó 120k).ốc mở 100k(tp 50),cua ko nhớ rỏ nhưng cũng ko rẻ nên thôi ko mua. Bà bán hàng giong mỉa mai:hỏi thôi chứ ko mua hả? Cũng đang bực nên trả lời:giá mắc quá thì mua làm gì?mắc như thế thì về TP mua ăn cho nó sướng. Khi về,vừa ra đến ngả ba từ dưới biển lên thì bi mấy anh CSGT đẹp trai thổi vào nộp tiền cho cái lổi rẻ mà ko ôm bùng binh(lúc đó còn là cái ụ bằng gổ).Mẹ kiếp,nó cố ý để cái ụ lấn qua bên kia khoảng 2/3 con đường,cứ quẹo sớm là a lê hấp. Bực bội chạy về ghé đảo Khỉ .Trời đã trưa nắng,giửa đường vào chỉ có 2 cái băng ghê+2 cây dù mà ko có ai nên tất cả chạy vào(tưởng đâu cổng soát vé phía trong),lúc đó tên gác cổng từ trong trạm bán vé (trạm bán vé nằm sâu trong lề)chạy ra la ơi ới,cả đám dừng lại trình vé. Săm soi một hồi nó lầu bầu hỏi vé này mua ở đâu và nhìn có vẻ nghi ngờ. Bà chị giải thích là vé này mua lúc sáng nhưng ko vào giờ mới vào Nó bảo sao mua mà ko vào luôn...bla,bla. Giải thích một lúc bực quá nên bảo.Thôi bây giờ anh có cho vào hay ko ?ko cho thì lý do gì?nếu là vé giả hoặc ở đây có qui định là mua vé xong phải vào ngay thì báo tôi 1 tiếng. *Thấy làm căng nó lại bảo sao khi vào ko hỏi ai hết. -Mình trả lời là có ai ngồi canh đâu mà hỏi? *Nó nói mai mốt đi vào phải hỏi đàng hoàng nha. -Mình trả lời:Anh yên chí,ko có lần sau đâu . Buổi chiều,cả đoàn chạy về trên đường ghé mua mấy bịch dừa nước,cho người ta biết mình mới đi Cần Giờ .
Mới đi về ngày hôm qua, cách bãi biển xảy ra tai nạn vài trăm m Lúc về (2-3h) thấy đông đông mà cũng ko rõ vụ gì, về nhà đọc báo mới giật mình Trước giờ mình đi Cần Giờ cũng rất nhiều (5-6 năm trở lại đây), từ cái hồi con đường nó còn bé xíu và hư hỏng từa lưa cơ Giá cả dưới đó thì thực ra cũng không đến nổi đắt đỏ gì cho lắm, quan trọng là các bác phải biết hỏi và thỏa thuận giá cả trước Đợt vừa rồi cũng rộ lên vụ chặt chém khách du lịch mà gần đây hình như cũng bị dẹp hết rồi. Giờ có vẻ yên tâm hơn. Hôm qua đi 4 thằng mà ăn hết có gần 500k đã ngắc ngư rồi (uống có 5 lon Tiger) Đối với mình thì Cần Giờ vẫn là điều gì đó gần gũi lắm Chỉ tiếc là với những điều kiện hiện nay thì khó mà có sự đột biến về du lịch được. P/s: dù sao cũng lấy làm tiếc về vụ tai nạn vừa rồi... Bãi biển đó người ta đang xây dựng gì đó thì phải, thấy cát đá từa lưa hết. Bữa đi Vũng Tàu cũng vậy, bãi biển giờ lộn xộn hết cả lên rồi
chưa đi bao giờ , mang tiếng là ở SG 26 năm nay chứ chưa hề đi tới đó , chỉ biết đến Cần Giờ khi bạn bè nói chổ đó nứơc rất dơ và bẩn.
nó là vùng cửa sông nên nước mang nhiều phù sa (bùn) bác ạ kiểu như biển ở những tỉnh miền Tây ấy CG được cái không khí mát mẻ vì toàn rừng là rừng, ăn uống cũng thoải mái hơn những nơi khác
có 1 điều nữa là muỗi bu cứ như ruồi bu mít, mà mình thì cực kì ghét muỗi, đợt đi 1 lần nổi da gà, giờ nghĩ lại thấy sợ. đi vào đảo khỉ thì nên đi theo đám đông, ko nên đi riêng lẻ kẻ bị du côn trấn lột , ko nên đi cây cầu vào sâu coi cá sấu, cá sấu con nào con nấy to như chiếc xe hơi bơi phía dưới, mà cái cầu đi cứ như chơi bập bênh. tóm lại cần giờ chỉ đc cái hải sản tươi, ngon, giá cũng tạm, nhưng phải vào chợ mua.
đi cần giờ cách đây 4 năm, nước dơ, tắm hồi con bạn mình nổi mẩn ngứa đầy người, mình thì kg sao, tại dơ quá nên giờ ai có rủ mình cũng kg muốn đi, cả VT cũng vậy
mình thì đi chả thấy bực bọc gì-rất vui vẻ ! ăn uống ok,thậm chí ăn nhậu tè le chùa nữa-do có người mời! ) CSGT thì khỏi lo =)) hy vọng 1 ngày gần đây CG đc nhà nước quan tâm nhiều hơn!để ko phải xảy ra những việc đáng tiếc +làm mất hình ảnh khu du lịch sinh thái của Tp
Cách đây gần 10 năm, đi về Cần Giờ (xuống Lý Nhơn chơi), đi ngang mấy anh phạm đội lốt mặc áo TNXP hì hục làm đường. Mấy ảnh chu mỏ lên xin thuốc hút quá trời, vui lắm!