Gia đình mình mọi năm đều ăn Tết AL ở ĐL và đều đi xe ML nhưng do lần trước đi chơi mới mấy đứa bạn mới thấy xe PT tốt hơn:tài xế chạy đàng hoàng,phục vụ cũng tốt nên lần này tính đi PT.Mà sao mình ra đó hỏi mua vé trước thì bên PT trả lời là chưa có lịch bán vé nữa.. Mình muốn hỏi là có ai từng đi xe PT vào dịp Tết chưa(mùng 1 tết nha)?Mua vé có dễ dàng ko?Và khi nào thì mua vé được?hay là nó ko có chạy Tết lun mà em nghĩ khả năng này rất hiếm xảy ra vì 1 công ty lớn như vậy sẽ ko nghỉ Tết bao giờ....
Đúng rùi đó, quy tắc: - trước tết: kiếm vé từ sg về quê hơi bị đuối, còn từ quê zô sg thì thả ga. - sau tết thì ngược lại Mình thì xe quen cũng nhìu nên tết hok có lo zụ xe cộ :tire:
nhà xe nào cũng vậy , qua tết é lắm nhiều khi còn bắt khách dọc đường , thông thường ngày ngày mùng toàn chạy cầm chừng nhiều khi bỏ bớt giờ chạy
gần Tết khoảng 10 ngày hay 1 tuần gì PT mới bán vé lận bạn ơi... Mình cũng thường đi PT về ĐL thăm nhà hay ăn Tết mà, nói chung ok chưa thấy có gì cần phàn nàn
cực chút nhưng bù lại là người ta vui,ở TP bình thường thấy đông kẹt xe thì mong tết,đến tết vắng vẻ chả có ai chơi thì lại ngồi mong hết tết
chính xác đà lạt nên đi Thành Bưởi. Xe đời mới, chạy êm ru. Tài xế cũng chạy tốt lên đà lạt đi đâu cũng thấy Thành Bưởi:beat_brick:
cũng có nghe TB nhưng đã đi PT và cảm nhận PT là đủ tiêu chuẩn lắm rùi.... còn vụ mùng 1 Tết thì mình thấy ko có vắng như vậy đâu,mọi năm mình đều đi xe 11h30 mùng 1 Tết và xe đều đầy xe...
2 hãng xe PT và TB chất lượng gần như nhau thôi ,xe thì cũng có xe này xe kia,không hẳn tất cả xe cuả 2 hãng lúc nào cũng tốt Gần đến tết thấy bà con về quê vui thật,mình ở cái SG này ,tết đến vắng như chuà ,đi lòng vòng xong lại đi về,nắng thì gắt ,ăn nhậu còn thêm mệt ,có quê để về là vui nhất ,có không khí ngày tết
mình k rành mấy,nhưng tết năm ngoái có đi PT ra nha trang,chạy lên đại lý mua vé mùng 4 tết,mùng 5 đi.đi xe thì ok k có vấn đề j,chỉ ghét mấy kon ngồi phòng vé hách dịch thấy ớn,trả lời khách thì cộc lốc,nói chuyện thì k thèm nhìn,bán hàng j mà gắt như mắm tôm
đó h toàn đi xe TB, ba mình quen với thằng quản lý trong đó, đi kiểu nào cũng ko sợ thiếu vé xe, đi xe ban đêm lúc nào cũng có vé cả. Xe đêm chạy cực nhanh, tầm 5 tiếng là tới, khúc Đồng Nai nó phóng bạt mạng luôn có 95 ~ 100 cây chuối giờ à
hôm qua mới đi mua vé tàu lửa chiều NT_SG vào mùng 5 tết thì ga SG nói là ko bán khứ hối mấy ngày đó..