Tối nay đi làm về Shuchi nhận được thông tin của 1 đứa em trong trường cấp 3 gửi.Hy vọng mọi người có kế hoạch giúp đỡ bé ! Đầu tiên là rất cám ơn các bạn đã dành chút thời gian để đọc bài này. Với mong muốn là mỗi người hãy dành chút ít nhỏ nhoi của mình để cùng giúp đõ 1 tai nạn của 1 gia đình học sinh Nguyễn Hữu Huân của chúng mình. Vừa qua, tai nạn ko may mắn đã đến gia đình bạn Thiên Lộc lớp 11A5 hiện đang học của chúng mình. Căn nhà bằng gỗ mà gia đình bạn Lộc đã bị thiêu cháy hoàn toàn do bị chập điện. Gia đình bạn Lộc là gia đình khó khăn của phường và khu phố. Tai nạn đã thiêu sạch toàn bộ căn nhà và vật dụng trong nhà. Gần như là 100%. bây giờ giờ đình bạn rơi vào hoàn cảnh cực kì khó khăn. Tinh thần bạn Lộc đã bị khủng hoảng trâm trọng sau tai nạn. Vừa qua, ban cán sự lớp đã đến các lớp kêu gọi các bạn ủng hộ và các giáo viên cũng ủng hộ , nhưng cũng chưa được nhiều. Một phần cũng vì bất ngờ nên 1 số bạn cũng chưa chuẩn bị kịp. Shuchi lập topic này kêu gọi các thành viên trên diễn đàn hãy chung tay góp sức giúp học sinh Nguyễn Hữu Huân vượt qua khó khăn này...Tôi hy vọng với số lượng ko giới hạn trên diễn đàn này sẽ gây được 1 quỹ để giúp đõ bạn Lộc Thiết nghĩ đây là việc làm thiết thực , chỉ cần các bạn dừng lại đọc topic này, các bạn hãy bớt 1 ly chè, bớt 1 ly cafe, bớt 1 chai bia ( cựu học sinh ), bớt .....thì chúng ta đã làm một việc rất có ích cho học sinh trường của mình đã từng học, từng lớn lên. Có lẽ lời kêu gọi của tôi ko thuyết phục như các nhà từ thiện, nhưng mong các bạn hãy chung tay góp sức, góp gió thành bão, tích iểu thành đại. Xin chân thành cảm ơn! Mong các bạn hảo tâm ủng hộ và giúp đỡ gia đình bé vượt qua được khó khăn trong thời gian này nhà bạn Lộc ở đường Chương Dương phường Linh Chiểu Quận Thủ Đức
Hình ảnh hồi chiều Shuchi đi thăm gia đình của bé Lộc chuọp bằng dt nên không được sắc nét.Mọi người thông cảm Hoàn cảnh của gia đình bé thật tội nghiệp,Ba mẹ bé ly thân đã 10 năm chỉ vì ba của bé ăn nhậu triền miên rùi về lại chửi mắng vợ con.Một mình mẹ Lộc nuôi nấng dạy dỗ đùm bọc Lộc trưởng thành.Mức lương giữ trẻ của mẹ Lộc chỉ 1tr5 1 tháng.Nhà của Lộc được xây dựng từ nhưng viên gạch bao xi nhặt nhạnh dành dụm những đồng lương ít ỏi của mẹ Lộc rùi thêm được hàng xóm thương tình hỗ trợ một ít. Nhà thuộc diện xóa đói giảm nghèo của phường xã vậy mà giờ nhà bị cháy rụi hết,2 mẹ con giờ lao đao điêu đứng.Bé Lộc được các bạn trong lớp cho ở nhờ nhà người bạn,còn mẹ của bé thì ở 1 phòng nhỏ của hàng xóm để ăn ở qua ngày Giờ nhà đã cháy không còn gì cả,Shuchi đi thăm nhìn thấy bữa trưa của mẹ Lộc chỉ đĩa rau muống chấm chao thấy mà nghẹn ngào nước mắt.Giờ không còn nhà để ở,không có kinh phí để xây dựng lại ! Shuchi mong mọi người hãy cùng chung tay làm nên điều kì diệu,hỗ trợ gia đình Lộc sửa chữa xây dựng lại nhà cửa nhé !