Tìm kiếm bài viết theo id

Cẩn thận lừa đảo xin việc làm!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi babobadalo, 10/7/11.

ID Topic : 3510716
Ngày đăng:
10/7/11 lúc 18:39
  1. babobadalo Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    19/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    649
    Mặc dù cái này không còn mới với những chiêu trò cũ rích nhưng mình post lên cho mọi người cảnh giác
    Mình có đứa em ở quê lên. Thất nghiệp ở quê nên muốn kiếm việc ở Thành Phố để nuối sống bản thân và gia đình. Nó lên tá túc nhà mình mấy ngày thì bất ngờ chiều nay nó háo hức chạy về khoe rằng đã kiếm được việc làm với mức lương 2tr8, bao ăn ờ
    Nghe mức lương cũng khá cùng với việc bao ăn ở nên nhà mình hỏi kĩ. Nó nói nó nhìn thấy tờ giấy dán ở cột điện thông báo tuyển nhân công làm áo mưa, bao ăn ở lương 2tr8 thì nó gọi điện thoại hỏi thử. Đầu dây điện thoại là người phụ nữ xác nhận thông tin là đúng, nói là công việc nhẹ nhàng chỉ là đi phơi áo mưa sau khi đã được in chữ hay in màu gì đó lên áo mưa. Nghe đến đây nhà mình nghi lắm vì công việc nhẹ nhàng mà lương còn cao hơn công nhân xí nghiệp . Ghê hơn vừa gọi điện thoại bả kêu chiều nay đến chỗ địa chỉ trên tờ giấy liền để ngày mai bả "DẪN ĐẾN CHỖ LÀM" . Nhà mình đoán coi chừng lừa đảo bán người mà con em mình nó quê mùa chân chất lắm, ai nói sao nó nghe vậy nhưng cũng muốn thử 1 chuyến đến đó coi sao
    Nhà mình mới phái mình chở nó đến chỗ đó chứ không dám để nó đi 1 mình.
    Hai anh em leo lên xe cùng với cái giỏ xách đồ đạc của đứa em. Đến nơi thì hỡi ơi, đó không phải là chỗ làm của đứa em mà là cái tiệm hớt tóc nam và phía trước có dán le que vài tờ giấy báo tuyển việc như trung tâm môi giới việc làm. Thế là em mình bước xuống vào trong hỏi thử, mình ở ngoài đường chờ
    Nó gặp 1 con nhỏ cũng khoảng 3 mươi mấy tuổi thôi, đon đả chào em mình. Em mình hỏi lại mức lương, công việc cụ thể như là làm mấy tiếng, có tính tăng ca luôn không, công việc cụ thể, có tính tiền phí giới thiệu không thì lúc này ả mới nói là lương đó là tính tăng ca luôn mới 2tr8 !?! Ngày làm 60 ngàn, tăng ca thêm 2 tiếng thì 30 ngàn nữa là ngày 90. Thế là ả kêu em mình đi theo để ả dắt qua chỗ làm, còn việc tính tiền môi giới thì ko lấy vì chỗ môi giới sẽ trả cho ả, chứ ả không lấy tiền. Lúc này ả kêu em mình đợi 1 chút sẽ có người qua dắt nó đi thì em mình nói khỏi cần chở vì có ông anh đứng đợi ngoài chở đi. Hehe nghe đến đây ả tái mặt vì ả tưởng nó đi 1 mình, lại là dân quê (em mình nói giọng nẫu), thế là ả lại kêu em mình đơi 1 chút rồi vào trong 1 chút rồi trở ra nói là chị đã hỏi lại thì biết rẳng bên đó không nhận người lớn tuổi , chỉ nhận mấy đứa cỡ mừoi mấy hai mươi tuổi thôi (em mình 28 tuổi rồi nhưng khờ khạo chưa có ng yêu nữa chứ ) Hô hô, vui ghê thế là ả nói sẽ giới thiệu em mình qua chỗ làm khác là dán tem nón bảo hiểm, ăn theo sản phẩm . Thấy em mình hơi phân vân thì ả kêu nói ra kêu anh em vào luôn cho dễ nói chuyện
    em mình ngây thơ chạy ra và mình hỏi lại toàn bộ cuộc đối thoại trong đó có 1 chi tiết thật quan trọng là ả ta đòi giữ giấy chứng minh nhân dân của em mình may mà em mình nói để ờ ngoài giỏ xách bên ngoài nên không đưa được. Mình cắt nghĩa cho em mình nghe. Bà này có phải là chủ cơ sỏ đâu mà chưa gì hết đòi giữ chứng minh, cho dù ông bà chủ cũng không có quyền giữ giấy tờ tùy thân của người khác, trừ khi có ý đồ gì đó.Thứ 2 lúc đầu nói làm áo mưa sau lại chê em mình già lớn tuổi chỗ đó không nhận (sao ko nói ngay từ đầu mắc công ng ta đến) rồi kêu qua dán tem nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm mà dán tem thì chỉ có dán tem chứng nhận chất lương sản phẩm của nhà nước thôi chứ là tem gì, mà chỗ cơ sở này dán coi chừng là tem giả. Mà nhiều khi đó không phải sự thật ko đã nếu dại dột đi theo nó coi chừng nó hốt luôn cả 2 anh em, rồi sau đó bán em mình vô động
    Em mình nghe xong, xanh mặt sợ quá . Mình chở nó về, khỏi làm lụng gì chỗ đó nữa. Chỉ tội nghiệp cho nó, chẳng biết gì về sự xô bồ của chốn thành thị, ai nói sao nghe vậy. Nó mới vỡ lẽ ra rồi chán ở đây quá, nó sẽ về quê làm gần nhà cho chắc, nghĩ lên thành phố lương cao, sung sướng ai dè...
    Các em nào dưới quê lên coi chừng cái chiêu cũ rích này nha. Hẹn dẫn đi đến chỗ làm rồi cho uống thuốc mê bán đi không chừng
     
  2. tanueh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mọi người cẩn thận nhé
     
  3. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    khốn nạn thiệt
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Tốt nhất là không nên tin vào mấy cái "cột điện" từ tuyển dụng LĐ cho đến...yếu sinh lý. Cần tìm việc nên đến sàn giao dịch LĐ của sở LĐ (hình như có lịch giao dịch định kỳ) hoặc trung tâm giới thiệu việc làm của thành đoàn.
     
  5. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    cũng may là chưa dính ! nhắc đến lừa đảo mình có 1 vụ : cách đây mấy tháng có 1 nhỏ vô cty mình qua giới thiệu, nhỏ người miền Trung, nó đi với bạn, 2 đứa cỡ 24 tuổi. Bà nội giới thiệu việc làm có cho ở trọ luôn ! bả ăn tiền môi giới xong còn lừa lọc bảo : cty chỉ nhận người vô làm nhưng phải làm KT3 thành phố !???

    con nhỏ đó chẳng biết gì, đóng cho bả 4tr5 làm cái KT3, mẹ kiếp Cẩn thận lừa đảo xin việc làm!ps: sau đó bên cty nói chẳng có quy định nào cả ! con nhỏ đó đưa tiền cho bả cũng chẳng có cam kết gì, cuối cùng ko biết có cái giấy lộn nào ko, vì 1 tháng sau nhỏ đó nghỉ làm chỗ mình nên ko có hỏi dc ! còn con bạn của nó đi bán cafe cũng bị lừa vụ KT3 4tr5 luôn !

    đúng là lòng người chó đẻ :angry:
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    ay da... 19 này em vào thành phố kím việc.. hok bít có bj lừa hok ta... hjx
     
  7. dell_usa Thành Viên Cấp 5

    lên nè, phải đề cao cảnh giác vì mình cũng đang thất nghiệp, mà con trai tụi nó có cho thuốc mê ko ta?
     
  8. ditimanso0304 Thành Viên Cấp 6

    đọc xong...2 con mắt lòi ra ngoài............
     
  9. tieucamkhuc Thành Viên Cấp 5

    hỏi kinh dị quá Cẩn thận lừa đảo xin việc làm!h:
     
  10. chocobo11 Banned



    Có sao ko con trai h ra đường phãi cẫn thận hôm trước báo lên ông kia bị 2 thằng bede hấp diêm còn gì
    Cẩn thận lừa đảo xin việc làm!
     
  11. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    cám ơn đã cảnh giác Cẩn thận lừa đảo xin việc làm!
     
  12. keisuke.ami Thành Viên Cấp 5

    28 tuổi mà khờ vậy hả! Tui củng lo cho thằng em khờ dại của tui. hix