Tìm kiếm bài viết theo id

Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by fgurl22, Jan 20, 2010.

ID Topic : 1545329
Ngày đăng:
Jan 20, 2010 at 12:52 AM
  1. fgurl22 Thành Viên Cấp 1

    Joined:
    Nov 16, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    97
    Mình thì chưa ra Hàn Thuyên ngồi lần nào nên 1 ngày nọ rủ thêm 2 con bạn ra đó ngồi uống nước. Đang chuẩn bị ngồi xuống ghế đá thì có 1 bà tóc cắt ngắn, mặc đồ bộ bình thường như ở nhà, da ngăm đen đến đưa cho bọn mình mấy tờ báo kèm theo câu nói: “ Con gái phải kĩ mấy chuyện này, không thì bị bệnh là chết!” Ý là phải lót đồ trước khi ngồi. Bà ta tự xưng là dì HẠNH. Thấy bà ta cũng có ý tốt, tụi mình cảm ơn, rồi đột nhiên bà ta quay sang nói 1 nhỏ bạn của mình: “ Trên mặt con gì cũng được, chỉ có cái nốt ruồi là nên phá đi! “. Nhỏ bạn mình cười cười chứ chẳng nói gì cả, tiếp theo bà ta quay sang mình hỏi cặp chân mày của mình là đi xăm hay sao, mình bảo k phải là tự nhiên thôi, bà ta nói tiếp vậy mình nên giữ cặp chân mày này, sau này mình sẽ rất giàu có, chúc mừng gì đó. Mình cũng cười thôi chứ chẳng nói gì cả vì mình cũng chẳng mấy quan tâm, bọn mình đến đây chỉ để uống nước nói chuyện. Thế rồi bà ta cũng chưa chịu đi, hỏi tụi mình muốn coi bói không bà ta xem cho, chỉ 10.000 1 quẻ thôi, thấy rẻ nên nhỏ bạn mình (trên mặt có nốt ruồi) cũng xem thử. Bà ta có 1 bộ bài, kêu bạn mình xào 9 cái rồi lần lượt coi tình duyên, gia đạo, bổn mạng và cuối năm hên xui gì đó. Đang đợi bạn mình xào bài tiếp thì bà ta quay sang mình bảo mình có vong âm theo, không coi bói được. Lúc đó nghe cũng sợ sợ nhưng thôi kệ, không coi được thì thôi. Nói xong câu đó bà ta vẫn tiếp tục xem cho nhỏ bạn của mình. Nói huyên thuyên, bạn mình gật gật cười vì nó cũng k tin lắm.


    Xem cho bạn mình xong, bà ta kêu mình muốn xem k thì xuống xem (lúc đó ngạc nhiên vì bà ta vừa bảo mình có vong âm theo xem k được ở trên), mình cũng như bạn mình, thấy 10.000 rẻ quá nên muốn xem chơi cho biết, thế là bà ta cũng huyên thuyên 1 mạch từ tình duyên, gia đạo đến bổn mạng. Bảo rằng tuổi của ba mẹ mình năm nay k may mắn, nhiều người đã gặp xui lắm rồi, bảo mình coi chừng sẽ có tang, mình nghe đến đó thì sợ thật sự. Chẳng ai k sợ khi nghe ba mẹ mình như vậy cả. Ba mẹ mình cuối năm thì cũng có xui thật nên mình từ đang nghi ngờ, nghe tin đó xong thì tin bà ta và hỏi ngay có cách nào để cứu không. Bà ta nói được rồi 1 lát nữa bà ta sẽ nói sau. Phần mình vậy là xong, bà ta tiếp tục kêu con bạn còn lại của mình muốn xem không thì xuống bà ta xem. Và kết quả là bà ta tiếp tục huyên thuyên lần thứ 3.
    Bà ta bảo với nhỏ bạn thứ 3 của mình là nó đang gặp xui, ngay ngày mai nên đem theo 1 bộ đố bỏ vào bao nylon đen kèm theo 2 tờ 10 ngàn, 1 tờ 1 ngàn rồi chạy ngoài đường giả vờ như làm rớt, nếu có người nhắc em ơi rớt đồ thì cũng k quay lại nói gì cả. Con bạn mình cũng tin vì quả thật nó đang gặp chuyện xui lắm.



    Sau khi xem cho con bạn cuối cùng xong, bà ta kêu mình ngồi sát bên để bà ta chỉ cách gỡ cái xui cho ba mẹ mình, bà ta bảo nếu muốn thì bà ta sẽ cúng dùm cho, mình đi chùa cúng cũng vậy, tiền cúng là 150.000. Muốn thì làm k thì thôi. Vì đây là lần đầu mình xem bói với mình k có rành mấy vụ cúng kiến nên đưa bà ta 200.000 ( vì k có tiền lẻ). Bà ta nhận lấy rồi bảo tiền thối sẽ trả lại sau k có ăn gì đâu, nhưng rồi lại bảo thôi để trả luôn 50.000 tiền thối chứ mắc công mình k tin bà ta. Bà ta đưa tiền mình chưa kịp nhận thì lại nói “ dì Hạnh định xin con 50.000 tiền dì uống miếng nước nhưng thôi!” Nghĩ nếu bà ta thật sự giúp ba mẹ mình thoát cái xui thì 50.000 cho bà ta cũng k sao nên mình bảo vậy thôi dì Hạnh lấy đi, giúp ba mẹ con thoát xui là được. Vậy là mình đi 200.000 lúc đó.


    Xong rồi bà ta bảo bọn mình cho xin tiền xem bói, mỗi đứa là 40.000. 3 đứa mình chưng hửng vì lúc nãy bả nói 10.000 mà bây giờ lên 40.000. Vì tụi mình hiền, nghĩ chắc 1 quẻ coi là chỉ coi tình duyên hay bổn mạng, 1 cái thôi thì 10.000, mà tụi mình coi tình duyên, bổn mạng, gia đạo, cuối năm nên chắc 4 cái là 40.000. Thế là 3 đứa bọn mình đưa luôn 120.000 lúc đó tiền coi bói.
    Lấy tiền xong bà ta bảo thôi tụi mình ăn uống đi, bà ta cho mình số điện thoại bà ta rồi bảo nhá máy đi, có gì bà ta sẽ liên lạc cho. Vậy là mình có số bà ta và bà ta cũng có số của mình. Bà ta bảo bà ta xài chết 1 số và số đó là 0952642707. Trước khi đi bà ta cứ dặn đi dặn lại bạn mình phải phá nốt ruồi đi, còn nhỏ kia thì phải đem bộ đồ giả vờ rớt dọc đường như lúc nãy đã dặn, Dặn rất nhiều lần trước khi bà ta đi.



    Vậy là buổi tối hôm đó mình tốn mất 200k tiền cúng với 40k tiền xem bói. 2 đứa bạn mình mỗi đứa 40k tiền xem bói. Bà ta đã bỏ túi 320k chỉ sau vài phút nói chuyện.



    Lúc chia tay 2 đứa bạn đi về, mình lúc đó đang rất tin bà ta nên có kề cho 1 người bạn thân nghe và hỏi bạn đó có muốn xem luôn không để có gì xui xẻo thì biết. Thế là bạn thân mình cũng đồng ý mai đi xem.
    Tối hôm đó khoảng 2h40p sáng số đt 0952642707 đt cho mình nhưng là giọng 1 người đàn ông, alo 3 cái rồi cúp nhưng cái giọng lè nhè rất đáng sợ. Đến trưa hôm đó số đt đó gọi lại, lần này là giọng bà Hạnh, bà ta bảo đang làm công chuyện cho mình, hẹn mình chiều ra công viên Tao Đàn lấy đồ. Mình bảo okie và cũng nói bạn mình muốn xem, bà ta bảo có gì thì dẫn bạn mình ra luôn. Từ 2h trưa đến 4h chiều bà ta gọi mình liên tục, cứ bảo là dì Hạnh đang làm công chuyện cho con nè, nhớ chiều ra nha, mà dì Hạnh đuổi luôn cái vong âm theo con chứ để nó theo con k có tốt nha, mình cũng ừh chấp nhận, mình đó giờ sợ mấy cái vụ đó lắm. Tổng cộng chỉ có 1 nội dung là thế mà gọi mình đến 5 lần để nói.



    Chiều hôm đó mình và bạn mình ra công viên Tao Đàn cổng Nguyễn Thị Minh Khai, gặp bà ta nhưng bà ta lại bảo thôi ra quán nước ngồi nói chuyện cho tiện. Mình và bạn mình cũng đi, bà ta dẫn tụi mình ra quán nước lề đường ở công viên Tao Đàn nhưng mặt đường Huyền Trân Công Chúa. Trên đường từ Nguyễn Thị Minh Khai ra Huyền Trân Công Chúa, bà ta nhắc đi nhắc lại là trưa đó phải ngồi cúng cho ba mẹ mình k có đi đâu xem bói cho khách được, rồi nhận của mình là phải làm nếu không làm là bị giật chết nên mình cứ yên tâm bà ta không có ăn đồng nào cả. 50k mình đưa cho bà ta làm tiên uống nước tối qua bà ta cũng lấy ra mua thêm đồ cúng rồi nên cũng chẳng có ăn uống gì cả. Suốt đoạn đường nhắc đi nhắc lại chuyện đó.
    Ngồi uống nước, bà ta xem bói cho nhỏ bạn của mình, bà ta nói về tính tình bạn mình cũng đúng, sau đó nói ba của bạn mình cũng gặp xui vì cái tuổi đó năm nay k có may mắn. Rồi bà ta cũng kêu bạn mình về nói với ba là đem bỏ bộ đồ kèm theo số tiền = số tuổi của ba bạn mình. Bạn mình cũng gật gật thôi. Sau đó bà ta bói tình duyên, gia đạo, bổn mạng và cuối năm như ngày hôm trước đã xem cho mình và 2 đứa bạn cùa mình. Xem xong, bà ta hỏi bạn mình có muốn giải nạn cho ba nó k thì bà ta làm dùm, k thì thôi, còn tình cảm bạn mình k suôn sẻ như ý bạn đó muốn, nếu bạn mình muốn suôn sẻ thì bà ta cũng sẽ giúp luôn. Vậy là bạn mình đồng ý. Bà ta nói okie để bà ta nói chuyện với mình rồi sẽ quay sang bàn tiếp.



    Bà ta nhấc ghế wa ngồi sát mình, bảo rằng hôm qua mình đưa tiền là cúng xong hết rồi, bà ta k có ăn uống gì cả. Bây giờ thầy cho 2 lá bùa, 1 là bùa để giữ bổn mạng cho ba mẹ mình, 1 lá bùa mình phải luôn giữ trong người để đuổi vong đi. Muốn xin điều gì đó thì lấy bùa ra khấn 12 vị ông tà sẽ được như ý muốn. Từ đây đến cuối năm gia đình mình suôn sẻ, mọi chuyện sẽ được như ý rồi k phải lo gì nữa hết. Giữ 2 lá bùa này thì cho bà ta xin đồng ngân (tiền) để đem về đưa thầy. Lúc đó trong túi mình đem 250k, bà ta bảo mình mỗi lá 100k tổng cộng là đưa thêm 200k nữa. Vậy là mình tin và mất thêm 200k cho 2 lá bùa đó. Trong lúc đang nói chuyện thì bà ta có gọi điện cho 1 người đàn ông và bảo đến liền có chuyện gấp, 1 lúc sau thì ông ta đi chiếc xe dream lùn tới và mình nghe đươc ông ta tên Miên, dân Trà Vinh. Ông ta wa bàn khác và gọi nước uống chờ. Trong lúc nói chuyện, bà ta nhắc bọn mình về nhà trước 10pm để k gặp xui xẻo, ráng giữ, wa ngày hôm sau là suôn sẻ tốt đẹp rồi.



    Phần mình xong, bà ta quay sang bạn mình nói chuyện, bà ta nói gì đó mình k nghe rõ sau đó bà ta bảo mình ra lấy xe trước đi rồi bạn mình ra sau. Mình vừa đi đươc mấy bước thì đã thấy bạn mình ra rồi. Mình hỏi bạn mình bà ta bảo đưa bao nhiêu, bạn mình nói 300k. Sau 3 ngày thì chuyện tình cảm sẽ hoàn toàn suôn sẻ, người bạn mình đơị sẽ quay về. Chỉ trong vòng 3 ngày.
    Tối đó bọn mình về nhà trước 10pm theo lời dặn của bà ta, đến 11pm thì bà ta gọi đt cho mình và hét toáng lên rằng sao mình kì quá, sao lại đưa thiếu tiền cho bà ta để giờ bà ta k thể đưa cho thầy được. Mình hỏi lại ủa đưa thiếu tiền gì, 200k là đủ rồi mà thì bà ta bảo là 300k mới đủ, đưa thiếu 100k rồi. Bà ta hỏi bây giờ mình có thể đến chỗ bà ta đưa tiếp 100k được k, lúc đó đã là 11pm rồi, mình bảo mình k có xe thì bà ta bảo vậy trưa mai ra công viên Tao Đàn với bạn thân mình đi rồi đưa bà ta 100k tiền thiếu đó. Mình ừh.



    Lúc cúp đt mình thật sự rất bực mình và bắt đầu k còn tin vào lời bà ta nói nữa. Chính bà ta bảo bọn mình về nhà trước 10pm nhưng 11pm lại hỏi mình có thể đến chỗ bà ta được k là sao??? Mình và bạn thân mình nói chuyện với nhau và quyết định mai mình sẽ đưa nốt 100k đó vì mình đang giữ 2 lá bùa kia, mình k thể quay mặt ngay k đưa được, mình sợ bị bà ta chơi ngược lại. Và bạn mình ngày mai đến đó cũng sẽ k đem theo tiền để tránh k bị như mình, bị thêm tiền bùa hay gì đó.
    Ngày thứ 3 tụi mình đến quán nước đường Huyền Trân Công Chúa với tâm trạng bực dọc rồi, k còn tin gì nữa cả và để xem bà ta có giở cái chiêu đòi thêm tiền bùa như đã làm với mình k. Quả thật như tụi mình nghĩ, bà ta bảo với bạn mình là xin lỗi hôm qua k nói rõ, bây giờ bảo bạn mình đưa thêm 100k tiền bùa. Bạn mình cũng được 2 cái bùa như mình, màu vàng, 1 cái hình con dê và 1 cái toàn chữ tàu. Của mình là 1 cái hình con rồng và cũng 1 cái toàn chữ tàu. Bà ta bảo bạn mình là mai sẽ có tin vui, người bạn mình đợi sẽ về. Bạn mình nói thẳng là hôm qua tưởng đưa nhiu đó là xong rồi, bây giờ k còn tiền để đưa nữa. Bà ta bảo thôi nếu k chịu thì bà ta lấy lại bùa, sau này ba của bạn mình có gì thì đừng đổ thừa bà ta. Bạn mình bảo ừh vậy thôi chắc dì Hạnh lấy lại bùa đi chứ bây giờ con k còn tiền để đưa thêm nữa. Giờ thì bà ta lại bảo làm sao bà ta giữ cái bùa được, bà ta k thể giữ nó được. Bà ta lại giải thích 1 hồi với bạn mình nhưng bạn mình vẫn kiên quyết giờ không còn tiền để đưa nữa. Bà ta bảo k có 100 thì 50 cũng được, bạn mình bảo chỉ còn có 5k thôi, bà ta lại 20k cũng được để nói với thầy. Bạn mình vẫn giữ thái độ đó. Thế là bà ta way wa trách mình sao giới thiệu bạn gì kì cục, mốt đừng giới thiệu như vậy nữa, 10 triệu bà ta cũng k làm. Mình chỉ cưới rồi bảo thôi dì thông cảm, tụi con làm sao có nhiều tiền mà đưa ra vậy được. Vậy là bà ta bảo ngày mai mình kêu bạn mình đưa được không, coi như hôm nay bà ta về giải thích với thầy. Mình bảo mình k biết, bà ta muốn gì thì wa nói với bạn mình. Mình biết bà ta muốn lấy thêm tiền nhưng chắc k lấy được của bạn mình nữa, muốn mình nhận trách nhiệm đưa thay luôn cho bạn mình. Bà ta wa nói chuyện với bạn mình, bảo là thôi bây giờ bạn mình cứ giữ cái bùa rồi hôm sau ra đưa tiền cho bà ta, bạn mình ừh. Rồi tụi mình bảo là đến giờ đi học nên về.



    2 đứa mình đến lúc này đã không còn 1 chút tin tưởng gì nơi bà ta nữa nhưng cũng để xem xem có thật sự may mắn như bà ta nói không, người bạn mình đợi có quay về không. Tối hôm đó bà ta gọi điện cho 2 đứa mình và nhắc mai nhớ ra đưa tiền, nếu k đưa thì tên tuổi ở đây nè, người ta ếm ráng chịu đó.( lúc nhờ cúng bạn mình có đưa tên và tuổi của ba bạn mình, cả tên tuổi của mình và bạn mình vì bà ta xin).Mình hỏi ủa ếm gì? Có làm gì đâu mà dì đòi ếm là sao? Bà ta giải thích trời ơi dì lo cho tụi con thôi, mấy ông thầy Miên này khó chịu lắm, mắc công mấy ổng nghĩ mình lừa mấy ỗng. Mình bảo luôn mình có thấy may mắn gì đâu, toàn gặp xui xẻo. Bà ta bảo là ừh thi hôm nay là hết 3 ngày rồi, wa hôm sau là may mắn rồi, mình nói luôn ủa 3 ngày gì? Mình đâu có nghe nói 3 ngày gì, có nhầm với bạn mình k ??? ( vì trước đó bà ta nói với bạn mình 3 ngày sau người bạn mình muốn sẽ quay về). Bà ta lại giải thích là xui xẻo vì người ta muốn thử thách mình, bây giờ bà ta sẽ thay đồ để lên nói với thầy, wa ngày mai là may mắn rồi, đồng hồ lúc đó là 11pm hơn. Thật buồn cười, bùa mà cũng phải vượt qua thử thách ??? Nhưng mình cũng k vạch mặt bà ta lúc đó.



    Hôm sau bà ta gọi tiếp vì đến giờ hẹn mà k thấy bọn mình đến, bọn mình bảo k xoay được tiền, thôi hẹn thêm 1 ngày nữa sẽ đưa, bà ta bảo okie trưa mai ra đưa cho bà ta. Nhưng trưa ngày hôm sau tụi mình đã k ra, bà ta gọi liên tục nhưng bọn mình k nghe máy. Đến tối đó bà ta gọi thì mình nghe. Bà ta hỏi sao k ra, bạn mình bảo chưa xoay được tiền, dì thông cảm và hỏi luôn ủa người mong đợi đâu có thấy về thì bà ta lại bảo trời ơi đã nói rồi, hết hôm nay mai mới về, người chứ đâu phải cái bánh mà về liền. Bà ta đúng là đồ nhiều lời. Bọn mình cũng hẹn ngày mai ra đưa tiền luôn.
    Hôm sau tụi mình lại k đến. Bà ta gọi điện cho 2 đứa mình liên tục nhưng 2 đứa bọn mình đều k nghe máy vì bọn mình k còn gì để nói cũng k muốn đưa thêm tiền dù chỉ là 1 ngàn. Mình chẳng thấy may mắn suôn sẻ như bà ta nói, người bạn mình đợi cũng chẳng thấy về gì cả. Bà ta thì liên tục gọi nhưng tụi mình đều k nghe máy. Còn 4 cái bùa tụi mình quyết định vào chùa xin lời khuyên của sư chùa và đốt nó đi.



    2 tụi mình bị lừa hết 850k quá ngoạn mục. Bà ta đã đánh trúng tâm lý của bọn mình, sợ xui rủi và lo cho gia đình, sợ người thân k gặp may mắn. Mình viết bài này để mong mấy bạn hay ra café bệt Hàn Thuyên hay công viên Tao Đàn chơi sẽ không bị lừa như tụi mình nữa. Bà ta hay lảng vảng ở những chỗ đó, mấy bạn có thể hỏi mấy cô bán nước ở góc Hàn Thuyên, có thể người ta sẽ biết vì lúc bọn mình xem xong cô bán nước có hỏi coi hết bao nhiêu. Chuyện này hoàn toàn là sự thật, bị mất tiền rất đau vì số tiền đó là số tiền bọn mình dành dụm. Mong mọi người cảnh giác hơn khi đi uống nước với bạn bè ờ Hàn Thuyên. Đây là chỗ uống nước mình rất thích vì được thoải mái với bạn bè nhưng k ngờ lại gặp phải những người thất đức đi lừa lọc sinh viên tụi mình thế này. Mọi người hãy nâng cao cảnh giác đừng nhẹ dạ mà mất tiền mất của thế này!!
    Thanks đã đọc bài viết của mình !
     
  2. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    dài quá ko phân ra từng phần hoặc làm chữ to ra nên đọc dc 1 đoạn là chia tay
     
  3. start_ryu Thành Viên Cấp 4

    kỳ zạ.........nghe mấy thằng bạn bên DH Kiến Trúc nói bà này bị công an bắt rồi mà ta
    bà này nổi tiếng đi lừa khắp công viên, uống nước ở Hàn Thuyên hỏi mấy chị bán nước rồi nghe mấy chị kể cho nghe bã lừa bao nhiu zụ rồi
    chia tay củng bạn
     
  4. jean Bauxanny Thành Viên Cấp 6

    dài wa1 chử nhỏ lười đọc
     
  5. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    ặc đọc xong chỉ nhớ được chút chút dài quá khó đọc ghê.bạn tập hợp ace 5s lại sau đó pm cho bả 1 cuộc hẹn,gặp nhau xong cùng đưa lên công an,hy vọng bạn và bạn của bạn gỡ gạc được chút ít nếu không thì cũng trừ đi bớt một hiểm hoạ cho những người sau này.
     
  6. water_nuoc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn ,,, sao dạo này cướp bóc lừa đảo tập trung vào mấy bạn nữ !!!
     
  7. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Đọc lướt phần đầu tưởng bạn tâm lý vững ai ngờ cũng cả tin nhỉ , tốt nhất là tránh tiệt mấy thể loại bói tướng ngoài đường thế này , tự dưng đưa người ko quen ko biết 200k , còn bị dụ tiền xem bói mỗi người 40k ... khá nhảm ...
     
  8. chobits86 Thành Viên Vàng

    ko biết có bỏ ngải ko mà sao bạn tin quá vậy... hồi xưa tò mò cũng xem bói nhưng 1 lần là quá đũ. Nếu thật sự 1 người có thể nhìn trước được tương lai rồi nói cho người khác biết thì rất là tổn thọ .... càng nhiều người biết thì càng tổn thọ ... và thầy bói thật sự họ cũng ko nói nhiều và ko lấy tiền ... tiền đâu thể nào bù được vào tuổi thọ mà họ bõ ra
    Mà theo mình thấy những lần sau này bạn gặp bà ta ko tin nữa thì cũng nên lừa bà ta đễ gọi công an bắt bã ... sao lại cho đi dễ dàng như vậy ... ko làm gì hết mà có gần cả triệu bạc ... dễ ăn vậy sao
     
  9. hamschuoi Thành Viên Cấp 6

    trời, k hiểu sao bạn tin, nào h minnhf k bao h tốn dù chỉ 200 đ xem bói, thật vớ vẩn
     
  10. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    hic,mấy cái bói này chỉ dụ và lừa được con gái nhẹ dạ,chứ thời buổi này ai tin nữa.
    rút kinh nghiệm nhé bạn
     
  11. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    Ko ngờ trên đời lại có người dễ tin như bạn.sorry ! Bạn bao nhiu tuổi rồi vậy ? 1 đứa con nít 10 tuổi ở sài gòn mình đố bạn lừa được nó 10k.
     
  12. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Cuối năm coi như bố thí đi bạn.Hên là bạn ko bị lừa tình.Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  13. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    =)) =))

    ko biết cẩn thận cai gì nữa, chắc trên đời này chỉ co bác với nhóm bạn cũa bác bị lừa vay thôi =)) =))
     
  14. aluha87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!! - 1
    Mịa tức dùm chủ thớt .. Nhảm nhí ..
     
  15. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Staff Member Super Moderator

    =)) chịu khó đọc hết bài viết của bạn thấy hài quá đi, thời buổi gì rồi mà còn tin vào bói toán dạo =)) , vô tình bạn giúp kẻ gian làm giàu. Gặp bọn này chỉ cần nói 1 câu đơn giản : "Muốn lên phường không?" là tụi nó chạy mất dép, dây dưa với bọn nó làm gì. Dù sao cũng chia buồn cùng bạn Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  16. fgurl22 Thành Viên Cấp 1

    Haizz mấy bạn ơi mình post lên chỉ để những người nhẹ dạ k bị lừa nữa thôi, còn chỉ trích mình và mấy bạn mình quá nhẹ dạ thì mình k muốn tranh cãi ở đây hen. Thnks những bạn đã thông cảm nha, mọi người cảnh giác. Mình cũng muốn báo công an lắm nhưng k biết nên thế nào
     
  17. Dj_Sonic _Trance4ever_

    ngày mai bả mà còn đt thì bạn oki ra gặp lun, nhưng trước khi ra gặp thì alo cho CA phường trước nha :matrix: mình đã thật thà bạn còn thật thà hơn Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  18. vohoangankhanh Thành Viên Cấp 2

    Sao bạn dễ bị dụ thế. Những người vừa mới gặp mà nhắc đến tiền như vậy thì 90% là ko tốt rồi bạn ơi Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  19. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    trời sao bạn tin quá vậy bạn =.=
     
  20. tquang620 Thành Viên Cấp 4

    @@ cũng tại bạn tin vớ vẩn thôi, lần sau cạch mấy chuyện bùa ngải ra đi
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Total: 435 (members: 7, guests: 322, robots: 106)