Chẳng là em bị nhiều bệnh , và em có tham khảo trên wed,thì e biết được là học Khí Công có thể làm bệnh thuyên giảm và có thể điều hòa khí huyết trong cơ thể , và thấy nó cũng hay hay! Có anh chị nào biết chỗ dạy Khí Công thì chỉ hộ em cái! Nhà em ở Gò Vấp ( gần nhà em thì càng tốt ) ! Một ngày em uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm nữa :tire: ! Ai biết chỉ giúp em nhé ! Thanks anh chị đã ghé qua !
Ăn khoai lang nhiều vô cũng là 1 cách luyện khí công đó búp bê đáng iu ,hihihihi ,có điều cách này nghiệp dư 1 chút ,hihihihi
khoa học chưa chứng minh nhưng những người bên cạnh đã chứng mình rồi khoai lang, hột mít ..... ăn trừ cơm là đc à
Bạn này ngây thơ thiệt hong ta :sexy_girl: Nói chứ khí công tập chán lắm bạn ơi, còn trẻ kiếm môn thể thao nào sôi động mà chơi, cũng tốt cho sức khỏe vậy, khí công để mốt già rồi tập
Trên đường Trần Quang Khải có 1 chỗ (đình Nam Chơn hay Nam Sơn gì đó ko nhớ rõ) dạy khí công, ở đó buổi tối học đông lắm. Ngã tư Đakao hướng về Cát Đằng Trần quang khải, cách ngã tư khoảng 200m bên tay trái
Em thật sự rất cảm ơn mọi người! Em bây giờ sống nhờ thuốc,ko uống 1 ngày thì thê thảm lắm! Rất cám ơn anh chị đã quan tâm! Ngồi máy tình nãy giờ 30' mà muốn xỉu òi, thôi e đi nghỉ đây! Chúc mọi người 1 ngày tốt lành!