ai nói với bạn (là đang làm but thực chất là không làm) thì đè đâu ra nói nó nó mà nói miệng ăn đâu nói lại nó mà nói ngang chửi ra đường đứng la cho dẹp mẹ cty vậy luôn công an suống bạn cứ nói chuyện như bạn nói trên đây.dạo này công an đang ra quân vạch mặt cộng làm căng với massage ,karaoke ,và mấy cty dạng vậy lắm
giờ những gì trước đó nó nói miệng giờ nó giở quẻ là không có nói, đâu có gì là bằng chứng đâu...tức ơi là tức lun.nó làm vậy để lợi dụng người ta vô làm cho nó không lương, hoặc là có được 2, 3 cái hợp đồng chưa đến 10tr...kinh doanh gì mà lừa đảo ghê, đã vậy cty đó Giám Đốc trốn khi nhân viên hỏi lương còn con lễ tân thì cầm máy của Giám đốc trả lời là ko biết GĐ đâu...thiệt tình tức giùm ax mình luôn
bạn viết cái bảng thiệt bự, công ty lừa đảo đứng trước cửa cty xem nó trả lương kg, đường ngô quyền lúc nào cũng đông người qua lại
tình hình kt khó khăn quá nên mới lòi ra cái kiểu làm ăn lừa đảo thế đấy, "em xã" của mình đi làm xa quá mà giờ chả có cty nào gần nhà tuyển dụng đúng ngành cả
cty đó mình có đi pvan xin việc ở đó 1 lần, lâu rồi ko nhớ nữa, nhưng mình ấn tượng thằng giám đốc hãm lắm, toàn nói j đâu ko à, thích ra vẻ
bạn nói đúng ghê luôn đó, giám đốc gì mà chuối lắm, chuyện gì cũng kêu con lễ tân giải quyết giùm, hiện giờ có mấy người đòi lương mà cũng không đòi được, mà cty quái lắm, thời gian làm việc là 8h - 12h, but 7h30 phải có mặt để đọc báo...hic