Tìm kiếm bài viết theo id

Cảnh giác thằng nhỏ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi King Of The Kings, 18/3/12.

ID Topic : 4718764
Ngày đăng:
18/3/12 lúc 01:23
  1. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU

    Tham gia ngày:
    22/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    8,574
    Chào các Bác

    Tình hình là quá buồn không ngủ được lên đây post bài để các ACE bán hàng cẩn thận hơn với các chiêu trò ăn cắp vặt của trẻ con khi đi cùng Ba Mẹ đến mua hàng.

    Số là buổi chiều nhà có khách 2 vợ chồng và 1 đứa bé trai chừng 7 tuổi đến mua giầy mà mình thì không có ở nhà chỉ có Papa và Mama tiếp khách. Hai vợ chồng thì luôn tay mở tủ lấy giầy thử hết đôi này đến đôi khác còn thằng con thì chạy lung tung trong nhà lấy đồ chơi của con mình ra chơi.

    Sau khi thử gần hết 2 tủ giày mà không chọn được đôi nào ưng ý thì Hai vợ chồng mới gọi thằng con lại cho thử vài đôi Sandal Adidas mới nhất date 6/2012. Cuối cùng vẫn không ưng ý và hẹn bữa khác sẽ ghé lại mua cho thằng nhóc vài đôi.

    Tội nghiệp 2 ông bà già tiễn Khách về với hy vọng ngày nào đó Khách sẽ quay lại ủng hộ vài đôi và thu dọn bãi chiến trường.

    Đến khi 2 vợ chồng em đi làm về và chuẩn bị đi ăn cưới thì phát hiện ra hộp đựng nữ trang của vợ mở toang hoang, biết có điềm không lành kiểm tra thì mất 1 sợi dây chuyền vàng trị giá 1 cây vàng SJC lúc cưới ông bà Già cho làm của hồi môn. Còn 2 sợi vàng trắng trang sức vẫn còn nguyênCảnh giác thằng nhỏ.

    Hỏi ông bà Già thì ông bà nói chỉ có thằng nhóc chơi chạy lung tung gần đó mà ông bà thì tiếp ba mẹ nó mua hàng nên không để ý thằng nhóc. Lúc nó thử giầy thì tay cứ cho vào túi quần nên ông bà cứ nghĩ nó lấy cắp đồ chơi chứ không nghĩ nó dám ăn cắp sợi dây chuyền vàng.Cảnh giác thằng nhỏ - 1

    Sau khi tổng hợp các yếu tố lại thì thấy như sau:

    Hai vợ chồng giả vờ thử hết đôi giầy này đến đôi khác để đánh lạc hướng cho thằng nhóc vào phòng trong khoắn đồ, khi mở hộp nữ trang nó thấy sợi dây chuyền vàng nên khoắc ngay còn 2 sợi Bạch Kim thì tưởng không giá trị hoặc không biết nên còn xót lại. Khi thử sandal baby thì tay bỏ vào túi có sợi dây chuyền vì sợ nó rơi ra. Mọi người dù bé hay lớn khi thử sandal đều dùng tay mở quai hậu còn nó thì không, tay phải có cho vào túi quần, ba mẹ nó phải mở cho nó.

    Hai vợ chồng em quyết định không báo công an để mong chuộc lại sợi dây chuyền trên vì nó là của hồi môn với giá cao hơn thị trường là 50 triệu, giá trị thực của em nó hiện nay khoảng 45 triệu. ACE kinh doanh vàng nào mua được thì liên lạc em để chuộc nhé.

    Em Quang: 0906 889 100

    PS: Anh chị em kinh doanh cẩn thận với các thằng nhỏ chạy lung tung nhé, chúng nó là bọn trộm nhí được đào tạo để trở thành "Cướp" sau này.
     
    : trộm
  2. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU

    Không thể ngủ được

     
  3. anhtuan1979 Thành Viên Mới

    Chia buồn dùm bạn, làm điếu thuốc với mình cho vui......
     
  4. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    mấy bác kinh doanh vàng ít ai rãnh vào đây chém gió lắm bác ạ...cơ hội tìm lại khá nhỏ...
    dù gì cũng ráng mà hy vọng...
    mặc dù hy vọng nhỏ nhoi....
     
  5. lady_killer090 Thành Viên Cấp 1

    Vn riết loạn quá.Dạy cả con nít đi ăn cắp
     
  6. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU

    không ngủ được haizzzzzzzzzzz
     
  7. bonholk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia bùn vs chủ thớt.đồ có giá trị sao ko cất kỹ a.
     
  8. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Xh quá loạn,nhưng mà ko ăn cướp ,ăn cắp thì biết đâu tụi nó sẽ đói,đúng là cuộc đời đang bấn cùng hóa xã hội

    thối nát 1 thế hệ
     
  9. pandakungfu Thành Viên Cấp 2

    VN loạn cả rồi
     
  10. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    nhà bác có camera không? nếu có giao cho công an đi và mình nghĩ bro nên báo công an để họ điều tra, 1 mặt bro có thể hy vọng tìm được sợi dây, mặt khác bro có thể giúp đứa trẻ tránh phải đi ăn cắp nữa sau khi bắt được cha mẹ nó, nhưng... đời khó lường lắm...........
     
  11. abckill Banned

    đồ có giá trị mà đễ chỗ dễ lấy vậy sao chài
     
  12. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia bùn cùng bác chủ,mà sao nữ trang có giá trị mà ko cất vào tủ khóa lại hả bác,để ngay chỗ kinh doanh vậy
     
  13. taythainguyen Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn, Bác k ngủ dc thì vô YouTube xem vài clip ăn cắp giống như vậy nhé
     
  14. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    chia buồn, mong sẽ tìm lại đc
     
  15. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Cuộc đời thằng bé đó chỉ có giá 45T thôi , rồi mai đây cuộc đời thằng bé đó chắc không ngốc đầu lên nổi đâu . Chia buồn cùng chủ thớt .
     
  16. thaobentre Thành Viên Cấp 2

    Thằng bé có nghề hai ngón
     
  17. lovebeatz Thành Viên Cấp 3

    Đúng là tức thiệt, ko tin tưởng dc ai @@
     
  18. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    vn giờ công nhận phát triển thiệt , hết bà già trôm cắp , rồi tới con nít. bó tay
     
  19. boylangthang1900 Thành Viên Cấp 2

    xong...cố cày lại thui...
     
  20. Rita3394 Thành Viên Cấp 3

    Mấy đứa nhóc giờ cũng ăn cắp nhiều lắm. Lúc trước đi đường hoa Nguyễn Huệ thấy hai đứa nhóc rượt đuổi nhau xong 1 trong hai đứa đụng trúng mình. Khi 2 đứa nhóc đó chạy đi mình rờ túi thì bị mất cái điện thoại