Cho đến hôm nay thì gần như xác định hơn 90% là nó ! :spiderman: Tình hình là mình mở quán cà phê ở quận Bình Tân, bán cà phê nguyên chất và cà phê Ý (espresso). Quán mình mới mở được vài tuần, và trong tuần rồi, xảy ra chuyện đen đủi. :sure: Tuần rồi có thằng nọ, trông có vẻ là sinh từ năm 1988 đến 1990, đi chiếc Nouvo 5 màu đen đỏ, xài laptop Dell, dáng người đầy đặn, mặt tròn, cao khoảng 1m72-1m75, nặng tầm 65kg, gương mặt khá trầm, ít nói. Thằng này xuất hiện liên tục 3 ngày, từ 13-14h mỗi ngày đến hơn 18h30 mới rời quán, vào quán kêu đại 1 ly cà phê sữa nhưng không phải để uống, chủ yếu gọi món để ngồi. Nó chui vào góc trong cùng, bày laptop ra chơi, nhưng thực ra nghe ngóng, quan sát (mình nghe người nhà kể lại nó để ý người ta nói gì, làm gì). Hai ngày đầu, không có gì xảy ra. Đến lần thứ 3 nó tới… Bạn gái mình chiều hôm đó tới quán, xách giỏ ra sau nhà vứt lên yên xe, chiếc xe thì lại dựng phía sau cái vách chỗ thằng đó ngồi, và chỉ cần mở cánh cửa cao bồi ra là ngay cái đuôi xe, cái giỏ nằm ngay yên !! Mình không bàn thêm về bạn gái ! Bình thường bạn gái mình tới quán là bỏ giỏ xách phía quầy, tự dưng hôm đó xui khiến mang giỏ ra sau nhà bỏ ??? Sau đó mình chở bạn gái đi ra ngoài, khoảng hơn nửa tiếng quay lại. Thằng này đã đi về ! lúc mình đi ra ngoài, quán chỉ có 1 em gái trông coi, là người nhà, em ấy ngồi ngay quầy. Mình nghe kể lại là lúc đó, thằng kia đi vào toilet, mà chẳng hỏi chủ quán xem có toilet cho khách hay không. Hơn nữa, nhà có con chó Alaska to tổ bố, nằm chình ình ngay cửa cao bồi, mặc dù con chó rất hiền, nhưng bình thường khách vào đều sợ, đi toilet đều hỏi vì sợ chó cắn ! còn thằng này đi 1 mạch vào toilet éo sợ chó, cũng chẳng hỏi ai !!! người nhà coi quán thấy khách đi toilet, nhưng lại không biết có giỏ xách của bạn gái mình để ngay sau nhà ! Và thế là cái bóp trong giỏ xách đã biến mất 1 cách kỳ diệu ! h: Chua chát hơn là sáng hôm sau bạn gái mình đi làm, mở giỏ ra mới biết mất bóp !!! Sau đó mình truy lại hỏi em gái trông quán chiều hôm đó, và sự việc như đã kể trên. Lúc đó quán chỉ còn 2 khách, 1 khách chơi laptop Vaio, lúc mình về vẫn còn ngồi, và thằng đó là thứ 2, lúc mình về đã cao bay xa chạy ! và chỉ có duy nhất thằng đó vào toilet ! Ban đầu mình chỉ nghi ngờ, tra vấn lại xem bạn gái mình có bỏ quên ở đâu nữa. Nhưng, thằng đó 3 ngày liên tiếp tới quán ngồi đến chiều tối, không chơi game ! mình vài lần thấy màn hình laptop nó, nhưng không có chơi game ! và kể từ hôm đó đến nay là đã 4 ngày, chẳng thấy tăm hơi nó đâu nữa ??? mối nghi đã lớn như ông mặt trời ! xác con mẹ nó định ! Tổng thiệt hại chấp cánh theo nó : 2 thẻ ATM, tất nhiên nó ko thể làm gì được, 6 triệu tiền mặt, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 1 vòng đeo tay vàng, 1 sợi dây chuyền bạc mặt đá mình mua bên US ship về, mới tặng bạn gái đeo chưa dc 1 tuần, rồi tháo ra cất chung trong bóp ! Ác vãi loz, trang sức vàng mà ko để ở nhà, mang theo bỏ trong cái bóp nhìn chả khác bóp đựng viết của mấy cô cậu học sinh là mấy ! thỉnh thoảng mình thấy cô ấy cầm cái bóp ấy đi mua đồ ăn vặt, tòn ten tòn ten, bố ai nghĩ bên trong có trang sức vàng ! mà thằng loz đó đánh hơi dc ? dã man con ngang ! Chỗ vàng đó hơn 6 chỉ, tính ra mất hơn 20 củ ! :too_sad: Toàn bộ thông tin về thằng đó mình chỉ biết như trên, còn nó từ đâu tới, tên gì, làm gì thì thua ! Trong mớ trang sức đó, bằng vàng thì khó hình dung, với lại chung chung, nhưng cái dây chuyền bạc mặt đá hình giọt nước, đính hạt Swarovski, mình mua bên US ship về, thì nó như thế này. Thằng chó đó chắc đã tẩu tán hết rồi, tuy nhiên sợi dây chuyền này nhìn cũng dc nhưng giá trị không bao nhiêu, bà con cô bác thấy quen quen báo em tiếng, tìm dc thì đậu má qua lóc thịt liền ! sau đó chia cho bà con 1 ít ! :beat_shot: Ban đầu tính báo công an điều tra, nhưng do quán mới mở, làm rùm beng thì thúi hẻo luôn ! :sure: Ngậm bồ hòn, đậu ! Bạn gái mình giờ buồn lắm, mình cũng chả vui gì, lên chia sẻ cho vơi phần nào ! Cảm ơn mấy bác đã đọc ! Cuối năm chán quá :sad: !
Rồi, xác cmn định là quảng cáo "dây chuyền bạc mặt đá hình giọt nước, đính hạt Swarovski" luôn! :beauty: P.S. em nói đùa thôi, dù sao cũng chia buồn cùng bác! udency:
Chẳng trách ai, trách bạn gái quá ẩu thôi. Thời bây giờ hở là mất mà còn bất cẩn, nhất là vàng bạc éo biết giữ mà cho hết vào giỏ xách, mất cho chừa
cũng công nhận, túi bỏ vàng bạc ko mà bất cẩn quá chia buồn cùng bạn, cuối năm rồi, cố đề cao cảnh giác.
Chắc thằng đó vô quán quan sát mấy ngày trời là chủ ý muốn làm cái j khác chứ ko phải lấy bóp của bạn gái của bạn đâu. Nhưng lúc đó vô tình bạn gái bạn đi ra xe cất bóp, xe thì ở gần chổ thằng đó ngồi nên nó để ý thấy. và thằng đó giả vờ đi vệ sinh để lấy bóp. Mình cũng phục bạn gái của bạn, cái j cũng bỏ hết vô bóp
chính xác là loại người đó vào để tìm sơ hở, thó cái này cái nọ, đúng là nhìn bề ngoài chả biết bố con thằng nào mà lần !
Bán quán nhiều khi rất ỷ vào người nhà trông coi nên mất cảnh giác, mình cũng từng bị giống như bạn nhưng thiệt hại nhẹ hơn, chỉ biết tự trách mình và rút kinh nghiệm lần sau thui bạn ah!
như gf mình, hồi năm nhất ở ktx, bỏ sợi dây chuyền pnj vào cái bóp mà còn mất trong bóp đó chỉ bỏ giấy tờ + sợi dây chuyền, ngủ 1 đêm, sáng dậy đi học mới biết mất sợi dây chuyền, giấy tờ còn nguyên, haizz, đành ngậm bồ hòn
cái này vậy là thua rồi hở là nó rinh liền, giờ nó có quay lại uống cafe của bác cũng chả làm được gì nó ko có chứng cứ mà chỉ nghi ngờ thôi