Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện bây giờ mới kể

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi babychichchoe, 15/6/10.

ID Topic : 1970265
Ngày đăng:
15/6/10 lúc 00:35
  1. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    8/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,611
    Nói tới đa cấp, các bạn đều nghĩ đến đến Oriflame, Avon, còn 1 công ty đa cấp International nữa mình cũng xin giới thiệu đó là Tahitian Noni
    Lúc đó mình đang tìm việc, nghe người quen giới thiệu là có 1 người cùng quê đang tìm 1 người biết tiếng Anh, có bằng ĐH... Mình đã thử và liên hệ, họ chỉ nói công ty ở quận 3, 69 Võ Văn Tần, mình cũng không biết nó là công ty gì, lên mạng search thì thấy nghi nghi, nhưng cũng đi thử xem sao. Hẹn 9h nhưng người hẹn 10h00 mới đến, mình cũng rảnh, ngồi chơi và quan sát. Thú vị nhất là khi trò chuyện, người "phỏng vấn" mình nói rằng, chị có 1 người bạn làm lương chỉ 3tr/tháng đã chục năm nay, 1 chiếc xe đàng hoàng cũng không có mà đi. Từ khi theo chị vô đây làm, chị ấy đã đổi đời, lương mấy chục triệu. Em nghĩ xem, nếu em cứ làm công việc văn phòng, cả đời em chỉ là 1 đứa làm thuê, chị bảo đảm cả đời em lương chỉ 3tr không hơn, 20 năm nữa nhìn lại cuộc đời em vẫn dặm chân tại chỗ như bây giờ, vẫn là 3tr". thật kinh khủng, còn tiên tri được cuộc đời mình sẽ dặm chân tại chỗ nếu không gia nhập Tahitian Noni bán hàng đa cấp. bó tay. Vì nể người quen giới thiệu, mình đã kiềm chế, và chuồn về. Không thể hiểu nổi họ bán được bao nhiêu, lừa được bâo nhiêu mà tự tin quá vậy, tự tin mình không bằng cấp trình độ nhưng vẫn làm chủ, và tự tin nói những người có học cuộc đời nếu không gia nhập đa cấp sẽ không thể nào khá hơn. ôi miệng lưỡi họ thật ghê gớm. Buôn bán hay làm ăn hay kinh doanh, miệng lưỡi khôn khéo là tốt, nhưng cách ăn nói khoa trương kiểu như vậy thật không thể nào chấp nhận nổi. 1 chai nước trái cây (trái nhàu) bán mấy trăm tới hơn triệu, dụ có ma nó mua. Họ còn nói có người bị liệt từ nhỏ, uống mấy thùng nước nhàu của họ (???) nay đã hết liệt đi lại được (???). Khoa trương quá sức, nghe không chấp nhận được. Mặc dù đa cấp vẫn là kinh doanh chân chính, nhưng cách họ dạy nhân viên đi dụ khị, khoác lác để lôi kéo khách hàng không thể nào chấp nhận được, cả cách họ bốc phét về việc họ thành đạt hơn người, tài giỏi này nọ...nghe sợ quá. Thật sự mình rất nể những người đa cấp chuyên khoác lác. (mình không vơ đũa cả nắm)
    À, còn 1 điều nữa là muốn gia nhập Tahitian Noni phải bỏ 5,5 triệu mua mấy chai nước trái nhàu về, bán hay tự uống cũng được, miễn là tiêu thụ hết, mới chính thức được duyệt cho gia nhập tập đoàn đa cấp. Các bạn đang tìm việc cẩn thận nha.
     
  2. Jikonai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vấn đề muôn thưở.
     
  3. Ruồi Bu Thành Viên Cấp 5

    cách đây 1 tháng, thằng bạn mình có rủ đến công ty đa cấp Hưng Thời Đại, nói thiệt kô biết nó dụ thế nào mà đông dễ sợ, mới đầu thì dự 1 buổi hội thảo, nó nói nghe có vẻ có lý ghê lắm, nào là tính toán thế nào để trở thành đại lý cho nó, rồi tiền tăng theo cấp , và còn nêu ra 1 dẫn chứng rất nhiều những đàn anh 3, 4 hay 5 sao có mức tiền từ 30tr đồng trở lên, và ngồi sát bên cạnh mình là 1 anh cấp bậc 2 sao, ngồi bên để rỉ tai ngon ngọt, nói chung buổi hội thảo từ đầu đến cuối đều nhấn mạnh đến số tiền mà mình kiếm đc ( nghe có vẻ rất dễ dàng) chứ còn giới thiệu sản phẩn thì chưa đc 3 phút.
    Àh, cũng có nêu ra dẫn chứng y chang bạn luôn đấy, chẳng khác chút nào.

    sau đó thì mình đc ra ngoài và đc kèm cặp rất cẩn thận ( cứ như sợ mình chạy mất vậy), sau đó đc ngồi bàn nhỏ để gặp những bạn cấp bậc cao hơn mình ( chủ yếu nó nói lại những gì sau buổi hội thảo, mà nó lấy số đông đè mình, nói rất nhanh (tạo 1 cảm giác rất choáng ngợp, ai ngơ ngơ là dính ngay). Điều quan trọng là nó bắt mình mua 1 sản phẩm của nó để trở thành đại lý ( ở đây là cái đồng hồ Red-ant mà công ty này nói là của Thụy Sĩ với giá 1tr7). Và lên mạng tra thì đồng hồ Red-ant thì chỉ thấy toàn dính liếu đến công ty Hưng Thời Đại, và chả ai xác minh đc đó là đồng hồ thụy sĩ . Và cứ thế nếu mình mà trở thành đại lý mình lại phải làm như trên đối với 5 bạn để lên 2 sao, 5 bạn đó tìm tiếp 5 bạn nữa và mình phải tìm đc 1 bạn nữa để lên 3 sao, và cứ thế thực chất là mình đi lừa lẫn nhau mà thôi.
    À nếu bạn nói kô đủ tiền để mua thì nó sẽ ép bạn đặt cọc trước vài trăm ngàn để giữ chỗ đợi đóng đủ rồi lấy đồng hồ để chính thức trở thành đại lý cho nó.

    Nói túm lại, do trước đó mình có coi 1 chương trình nói về đa cấp, nên sau khi đi với thằng bạn mình thấy có rất nhiều sai phạm y như những gì mình đc nghe trên tivi. Nếu kô chắc giờ này mình cũng bị dính rồi.
    Sai đầu tiên:- Bán hàng đa cấp kô ép người mua sản phẩm của mình để đc trở thành đại lý.
    Sai phạm thứ 2: nếu đã đặt cọc thì có chết mới lấy lại đc. tụi nó khôn lắm.

    Đây là 1 trong những luật về bán hàng đa cấp: cấm DN yêu cầu phải đặt cọc hay phải mua một số lượng hàng hóa ban đầu để trở thành thành viên. Người tham gia mạng lưới cũng được phép trả lại hàng hóa khi chấm dứt hợp đồng trong vòng 30 ngày.

    Nói chung mình khuyên các bạn cẩn thận với bán hàng đa cấp. Thằng bạn mình rủ mình chỉ là nói đi làm thôi, chứ nếu biết rủ mình vào cty đa cấp này thì có chết cũng kô đi. Giờ nó vẫn cứng đầu lao vào đa cấp đấy, chưa gỡ đủ vốn nên còn day dứt, muốn lừa thêm vài người nữa cơ. Nói chung làm gì thì làm, người có lợi nhất vẫn là cái công ty đó.
     
  4. yangna Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Câu chuyện bây giờ mới kể cứ lợi dụng "Đa cấp" thì vn đến bao giờ mới khá nổi đây
     
  5. Gia Khang Verified

    -'.'- bữa em ra HN cũng bị bọn đa cấp nó dụ -'.'-
    nào là thành đạt, giàu có sau 1 2 năm làm ...

    em kêu em mới bỏ nhà đi bụi ra đây, thấy anh em làm ăn giàu có
    mà em không có tiền , muốn làm chung được không ? ...

    nó nghe ko có tiền cái nó im im rồi lấy đt ra coi giờ kêu có hẹn với khách hàng rồi
    đi mất tiu -'.'-
     
  6. nguyenhau06 Thành Viên Cấp 4

    Câu chuyện bây giờ mới kể
     
  7. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    thiếu gì người lương 3tr vẫn sống tốt cả đời,3tr hay ít hơn có sao đâu,dậm chân tại chỗ hay ko kệ con mịe người ta đâu tới phiên họ bình phẩm nhỉ,bác nhịn cũng hay fải em thì bỏ mịe nó rồiCâu chuyện bây giờ mới kể:shame:
     
  8. lamhoangtuan Support Sohot.vn

    đa cấp thì vẫn là đa cấp, đem dụ con nít với mấy bạn sinh viên vùng sâu vùng xa thôi

    không có cảm tình với bọn này
     
  9. dangphu81 Thành Viên Cấp 5

    tự nhiên nghe 2 chữ Đa Cấp là thấy dị ứng rồi, kể cả mấy đứa làm trong đó:choler: ko có thiện cảm
     
  10. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Bà mịa tụi nó, chỉ khổ cho mấy bạn sv mới chân ướt chân ráo nhập học và ac công nhân kiếm sống xa nhà
     
  11. llchan Thành Viên Cấp 3

    muốn làm giàu thì tiền lương + đầu tư, cần dek j đa cấp
     
  12. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    đồng ý với đồng chíCâu chuyện bây giờ mới kể
     
  13. andy_zhao Thành Viên Kim Cương

    hehe
    Em có lần nghe lời thằng bạn đi khám mụn ( mặt hơi nhìu mụn nên hơ mất tự tin Câu chuyện bây giờ mới kể ) chả hỉu sao nó dẫn vô Lô Hội ( hay sao á, quên òi ) ở quận 3 hay Phú Nhuận gì đó. Vô đó có chị kia cũng xinh xinh ra tiếp, kêu em mua cái này, cái nọ mà cái nào cũng >300k :-o. Cái chị đó còn giới thiệu là hùi xưa cũng bị mụn mà xài cái này thì hết ( hix, mặt láng o, ko có nổi 1 vết thâm mụn hay sẹo mà bảo là từng bị mụn ) Em thì may mán khi nghe tên nó trên 5s lâu rùi nên cũng cảnh giác nên nghe ậm ừ với thằng bạn đi chung rùi chuồn về Câu chuyện bây giờ mới kể - 1

    P.s: NGhe chị đó nói chuyện cũng cuốn hút lắm, đúng là Đa Cấp
     
  14. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    đề tài muôn thuở,đa cấp= lừa đảo
     
  15. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    3t cách đây hơn chục năm là cả 1 vấn đề gần nhà em cũng có 1 cty đa cấp trên ở đường Nguyễn Thượng Hiền gần trường Phan Đăng Lưu ngày nào đi uống cafe cũng thấy mấy e xinh xinh đứng quắc quắc ...!
     
  16. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    quên mất, còn 1 điều quan trọng, nếu mình muốn gia nhập tập đoàn Tahitian Noni nổi tiếng thì phải bỏ 5,5 triệu ra mua 1 số chai nước hoa quả, bán được rồi mới chính thức là thành viên, bán không được thì tự uống miễn sao hết là được.
     
  17. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    nếu 'người phụ nữ thành đạt' đó không phải là con cháu của 1 gia đình thân thiết với gia đình mình, chắc mình cũng "bụp" rồi. Mình không nhịn, mình chỉ để dành cho người khác (người tới sau) "dạy dỗ" con mụ ấy cho chừa cái thói thích lên mặt dạy đời thôi. Câu chuyện bây giờ mới kể - 1
     
  18. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    mặt bà đó hết mụn là tốn chục triệu đi TMV chữa đó bạn, rồi bày đặt nói nhờ dùng sp Lô Hội, xạo cả lũ luôn, cty đa cấp nào cũng nói là dùng sp nó là da đẹp như tiên vậy đó. Mà có ai biết mấy người đó phải tốn tiền triệu đi chỗ khác chữa trị gần chết mới hết được Câu chuyện bây giờ mới kể - 2
     
  19. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    vậy mà nói đụng tới đa cấp của 1 số người là bị chửi te tát đó, họ tự hào mình kiếm nhiều tiền và làm chủ mà. em đã thấy họ chửi nhau bên box tuyển dụng và tìm việc rồi.
     
  20. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    Mình có thằng bạn, nó cứ rủ cả đám đi làm đa cấp. Nghe mùi là biết rồi.
    Mỗi lần gặp hay đt là cứ "đến cty mình đi, chỉ cần mấy bạn đến nghe 1 buổi thôi là đc, cơ hội làm việc rất dễ dàng" Riết nói hoài thấy ko đứa nào nhúc nhích, chuyển qua chiêu khác. Cứ đt hỏi thăm vài câu là "Mình mới xây biệt thự, ba mẹ mình đi du lịch châu Âu rồi, cty cho đi đó..."
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266,
  6. KhoaBeo
Tổng: 926 (Thành viên: 13, Khách: 901, Robots: 12)