Tìm kiếm bài viết theo id

câu chuyện chiếc bát vỡ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tô Mẫn, 17/1/17.

ID Topic : 8729223
Ngày đăng:
17/1/17 lúc 10:42
  1. Tô Mẫn Thành Viên Vip

    Tham gia ngày:
    27/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    5,793
    Một người đàn ông đang gánh chạn bát qua đường. Đi qua đoạn dốc, quang gánh nghiêng, làm một chiếc bát trượt xuống đường và vỡ nát. Ông lão cứ thế đi tiếp mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn. Thấy lạ, người đi đường bèn nói: “Ông lão ơi, sao bát rơi vỡ mà ông chẳng hề hay biết?”. Ông lão trả lời: “Ta biết chứ, nhưng dẫu sao nó đã vỡ rồi, có tiếc nuối hay không cũng có được gì đâu !”

    Hãy học tập thái độ lạc quan của ông lão trước những sự việc rủi ro không mong muốn. Dù có tồi tệ đến mức nào, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Cứ thế tiến lên phía trước và đừng nghĩ ngợi về những chuyện không vui trong quá khứ nữa, bạn nhé.
    stcâu chuyện chiếc bát vỡ
     
    7800II, ti1188, joh.le and 2 others like this.
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ý nghĩa thật, hãy lạc quan trước sự việc rủi ro, nhưng ông lão cần phải quay lại hốt sạch các mãnh vở đi chứ không thì người đi sau có thể sẽ dẫm lên và bị thương đấy. kekeke
     
    joh.le, 7800II, ti1188 and 4 others like this.
  3. GauMoi Thành Viên Cấp 3

    Lạc quan thì lạc quan, ko giải quyết hậu quả thì có mà bờm đầu với dân, mà lạc quan quá nhiều khi bị nói là vô tâm, thờ ơ
     
    Tô Mẫn and duchoavn like this.
  4. Tô Mẫn Thành Viên Vip

    Nghĩa bóng là hãy lạc quan nghĩa đen thì có thể cứ đi đi thể nào chẳng có ng hốt
     
  5. Tô Mẫn Thành Viên Vip

    Đời là bể khổ mà ,sống thế nào cũng bị nói ah Bác ơi
     
    duchoavn thích bài này.
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Ở đất nước sạch sẽ bậc nhất thế giới như VN thì ông lão nên quay lại và hốt cho sạch, nếu không sẽ bị các anh ấy phạt tiền từ 1-3 trịu.
     

Tình hình diễn đàn

  1. sonblackberry,
  2. mrvinh89
Tổng: 450 (Thành viên: 6, Khách: 431, Robots: 13)