Không ham hố trúng giải đặc biệt vì khó quá, mua hoài cũng chỉ được giải 8 2 lần,. Dẫn mấy đứa em đi ăn mừng xong còn bị viêm màng túi . Có hôm tối năm mơ thấy số 50, chiều xổ ra nó trật thiệt..Mình thường chỉ mua cho người già, tàn tật còn thanh niên khỏe mạnh mời thì miễn.
Tính ra 10 năm mua vé số chắc cũng mua đất xây được cái nhà ở quê. lần trúng nhiều nhất là 4 vé giải 6 được 1tr6.
Bác giống em , chỉ mua người già , tàn tật ủng hộ họ Cứ mua ủng hộ nhà nước , chờ ngày hốt hụi anh ơi Em đó giờ mua trúng đc 2 3 lần cái đầu 2 số 100k , trúng rồi mua lại ủng hộ họ , cũng đi luôn trớt quớt
Mình củng vậy thường chỉ mua của những đúa bé,ông bà lão và người tàn tật Lần mua nhiều nhất là 300 tờ x10 k,ko trúng được 1 tờ Từ lúc mua vé đến bây giờ trúng cao nhất được 1 lần 200 kx5 Vài lần trúng be bé thế thôi
Đc trung may to giai gì quen roi. 3 may triệu Giai 100k thi thinh thoang Giai 3 trật 1 con. Mua 3 to. Lô đb thi co lan trật 2 con. Tức gì đâu...
trước đây em cũng như các bác, mua vé số chỉ mua dùm người già, tàn tật vì mình chả trông mong gì. nhưng rồi 1 lúc ngồi nghĩ lại là 1 người mạnh khỏe, thanh niên đẹp trai, cao to mà phải đi bán vé số thì cũng phải vượt qua nhiều mặc cảm lắm, do đó các bác cũng đừng phân biệt mà tội ngta PS, em cũng định đi bán mà các bác nói thế làm em nản
Mình thì hứng thì mua đại. Chọn đại. Không trúng . Có Bx thì hay trúng do chọn số và ngày nào cũng mua.
Hôm trước mua 5 tờ đài Tây Ninh, bỏ túi quần về nhà quên cái là bx cho vào máy giặt ............. may quá hôm đó không trúng, chứ nếu trúng thì tức chết luôn. mình tính xác suất cứ 100 tờ thì trúng 1/10 tờ, bởi vậy mình biết là sắp trúng độc đắc rồi nhưng ................ chưa biết lúc nào.
Đại gia gì đâu,Việt Nam! Bây giờ đi đến đâu củng vé số,phần đông là các ông bà cụ,trẻ em và người tàn tật,người nào củng mời củng mua,ít thì 5-3 tờ nhiều thì hơn 10 tờ,gom hoài cuối ngày thì nhiêu đó thôi
Nhà mình từng trúng 2 lần (1 độc đắc năm 2000 ông cậu ruột trúng, nhưng lúc ổng trúng ổng mới 22 nên banh xác, giờ đâu hoàn đó; 1 lần giải 8tr ba mình trúng 50 tờ năm 2008, ổng nướng vào bài gần 200 còn 200 má mình sợ ổng tới nổi mua đất ngay vì sợ nhà còn tiền tươi ổng đem đi mất, đến năm rồi đất mua đó bị vướng quy hoạch đền được gần 1 tỷ, nên gia đình mới cất được cái nhà, mà tính ra tiền ổng trúng không bằng tiền ổng mua vé số mỗi ngày vì gần như ngày nào ổng cũng làm cặp nguyên, đến nỗi đại lý vé số bán ổng với giá sỉ luôn gọi là giữ mối.