Tìm kiếm bài viết theo id

Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by viettel.hochiminh, Aug 3, 2008.

ID Topic : 367620
Ngày đăng:
Aug 3, 2008 at 12:45 PM
  1. viettel.hochiminh Thành Viên Cấp 4

    Joined:
    Jul 29, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    1,808
    Có những người sống suốt đời vì 1 bài hát,vì vài dòng thơ, vì 1 câu danh ngôn...hay đơn giản chỉ vì 1 câu nói. Mỗi khí vấp ngã, nhờ nó, họ lấy lại niềm tin, đứng lên. Khi cùng các chiến sĩ đang trong Mùa Hè Xanh, câu hát trong bài MỘT ĐỜI NGƯỜI,MỘT RỪNG CÂY luôn theo chân họ"ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết nhường phần ai..."
    Mình thì thích câu: "CƠ HỘI CHỈ ĐẾN MỘT LẦN, CHO NGƯỜI TẠO RA NÓ"
    Mong anh em chia sẻ ....
     
  2. tonycuteo Thành Viên Bạch Kim

    Từ hồi biết nhận thức đến tận lúc mài đũn quần trên giảng đường ĐH luôn mang nặng 1 tư tưởng là làm việc gì cũng phải nghĩ đến mọi người, nhưng dần dà lăn lộn trong cuộc sống tấp nập bon chen, cũng thèm khát nhảo vào đạp đầu người này, nắm cổ người kia kéo xuống. Cơ bản cũng vì nếm trãi kg ít sự cố rồi, mới thấm thía được câu nói mà mọi người đã đút kết từ tận thời Khổng Tử luôn ~~~> "Nhân Bất Vị Kỷ, Thiên Tru Địa Diệt". Làm người thì trước hết nên nghĩ cho bản thân mình trước 1 cái, con người chứ kg phải là thần thánh, cái cốt yếu là phải biết yêu thương bản thân mình. Tất nhưng là kg nên vì thế mà đi hãm hại người khác Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!
     
  3. Assasin310 Thành Viên Cấp 3

    Sống trong đời sống,cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi
     
  4. katythai77 Thành Viên Cấp 4

    Có những lúc ta sống vì người khác mà quên đi hạnh phúc cho riêng mình vậy mà có ai cảm nhận đượcc điều đó đâu trái lại họ càng làm cho mình tổn thương thêm.Nên ta phải biết học cách sống và học cách biết bảo vệ chính bản thân mình.HỎng hiểu sao mà lòng cứ thấy quặng đau.
     
  5. hoangtoanmi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Việc hôm nay chớ để ngày mai
     
  6. clickhhere Thành Viên Cấp 3

    Cuộc đời đó, có bao nhiu mà hững hờ (TCS)
     
  7. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Hay quá ta,đọc ngâm cứu cũng ok!
     
  8. kalista Thành Viên Cấp 3

    chà hay ... học hõi học hõi :sweat:
     
  9. Cơm nát Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn muối thiếu i ốt rồi con ơi, đùa chứ, em có 2 cầu này

    + Hãy sống cho ngày mai, ngày mai bắt đầu từ hôm nay.
    +Chờ đợi không phải là 1 chiến lược
     
  10. buiminhnhut Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "Sống trên đời này mình không vì mình trời chu đất diệt" ---"Chơi với ai kể cả tri kỉ cũng chỉ nên chơi bằng một nữa tấm lòng thôi chứ đừng để ... rồi thì hối hận cả cuộc đời" Nhưng nên nhớ trên đời này còn một thứ gọi lả nhân quả
     
  11. tonycuteo Thành Viên Bạch Kim

    Thì cũng như tâm trạng của ku tèo thôi. Nên nhớ rằng kẻ thù đáng sợ nhất của ta chính là bạn thân nhất của ta Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! Làm người thật khó, đã là bạn bè, anh em chí cốt, tri kỷ của nhau thì tất nhiên phải có niềm tin lẫn nhau, và san sẻ chuyện đời cùng nhau. Chính người bạn thân nhất là người am hiểu mình nhất và biết rõ nhất những điểm mạnh yếu của mình, bản thân mình cũng kg đề phòng gì với người mà mình cứ luôn đinh ninh rằng sẽ kg bao giờ có ngày đâm sau lưng mình. Thế nhưng thế sự khôn lường, dòng đời khó đoán. Há chẳng phải ngay từ đời xưa, Hán Cao Tổ lúc lên ngôi cũng đã tìm cách triệt những tay chân thân tín nhất của mình, đau xót nhất là cho Hàn Tín đấy thôi. Hay ngay như nước Việt Nam mình, lúc Lê Thái Tổ Lê Lợi có được giang sơn, nhiếp chính tất cả đã đối xử thế nào với Nguyễn Trãi???

    Nói chung, sự việc ở đây, cái gì cũng nên tương đối Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 1
     
  12. Heongoan Thành Viên Cấp 2

    Hiện tại thì câu dưới sign
    ||
    V​
     
  13. viettel.hochiminh Thành Viên Cấp 4

    Không còn thời gian để chờ cơ hội đến, ta phải biết chi phối những yếu tố tạo ra cơ hôi cho mình!
     
  14. tetete123 LẤY VÀNG THỬ NGƯỜI IU

    cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
     
  15. viettel.hochiminh Thành Viên Cấp 4

    ặcChâm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!
     
  16. haingo Thành Viên Cấp 4

    chớ nên phàn nàn đất trước mắt mình wá hẹp...hãy lùi 1 bước tự khắc nó rộng ra.....
     
  17. khomuc Khô Mực Ngào Ớt Tân Hải

    SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM, xong chỉ có nhiêu đo thôi,là biết thế nào rùi
     
  18. thehetre Thành Viên Cấp 3

    câu này hay và mới biết, xin học hỏi
    sao giống chủ đề năm học năm ngoái quá vậy ta ^^
    Còn mình thì mình thích câu "hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết"
     
  19. miu_miu87 Thành Viên Cấp 4

    chữ kí của tui màChâm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!
     
  20. Assasin310 Thành Viên Cấp 3

    Em tưởng câu này của Ambrohavich Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 1