Đã đọc được nhiều kinh nghiệm đắng cay của anh em 5s khi mua hàng tại Phong Vũ, Hoàng Long ... có người chê HL bán hàng rởm, PV thì uy tín hơn, nhưng giờ thì cũng ko ít ae bị thằng PV nó xỏ mũi, vậy thì tất cả những rắc rối này ở đâu ra, nhân đây em cũng có 1 kinh nghiệm nhỏ của bản thân chia sẻ cùng ae. ngày 15/8 vừa rồi, em ghé thằng HL mua một dàn máy, em mua linh kiện về nhà ráp cho lẹ, tổng cộng hết là 6tr, do hàng nhiều nên em chỉ test main, ram, LCD, còm mấy cái lặt vặt khác thì ko test vì xách đồ ko hết, mà thiết nghĩ mấy cái kia có gì đâu mà test.khi đem về nhà ăn cơm xong, tối mở cái case ra mới tá hỏa, nguyên cái mặt trước của case (chổ mà gắn ổ CD, có nút power, cổng usb) nó rời ra lun, nhìn vô thấy mấy cái bát bắt ốc gãy hết trơn. tới đây, máu trong người nó cứ sôi sùng sục, vì đã từng nghe tiếng xấu của thằng HL, nhưng vì gần 10 năm nay, em mua hàng chổ nó ko ah, và bảo hành đổi hàng đều ok, chẳng bị gì hết. tức quá em xách liền ra ngoài đó (tiệm nằm trên đường NTMK), đẩy cái thùng máy vô tới quầy giao hàng, em khều một thằng ròi giải thích để nó giải quyết, nó cầm hóa đơn ròi kêu 1 thằng khác tới, thằng này hỏi sao, em nói y vậy, cái nó vễnh cái mặt lên bảo: khi nhận hàng sao anh ko tét kỹ, giờ anh em về ròi, giờ mang vô nên nó ko chịu trách nhiệm. Em trợn mắt nhìn nó nói: ko lẽ em mua về đập cho nát ròi màng vô đây, nếu là anh anh, anh nó cũng làm vậy hả. Nó cứng họng ròi đi vô nhờ thằng khác giải quyết. thằng này ra cũng ỏi y vậy, nó mở thùng máy ra, thấy tình trạng vậy, lặng lẽ xách vô trong đổi thùng khác đem ra cho em, ròi kêu em test lại mà chằng cần mất 1 giọt nước bọt để đôi co với nó. giờ ngồi nghĩ lại, mấy cái vụ phiền phức khi mua bán, bảo hành này nọ, chũ yếu là do con người cả thôi, bọn lãnh đạo PV, HL nó đâu có biết mấy vụ đó, tiêu cực xuất phát chủ yếu là do bọn nhân viên (người VN mà, thằng nào mà không tham) tụi nó tìm mọi cách để mà kiếm chát, ăn được bao nhiu thì ăn. mà cũng may mắn là còn ít người biết điều (thạch sanh thì ít là lý thông thì nhiều) nên để tránh phiền phức, tốt nhất khi mua hàng cần: 1) Có kiến thức cơ bản về hàng cần mua. 2) Nếu ko có kiến thức thì nhờ người nào có kiến thức dắt đi mua. 3) Khi mua cần test hàng thiệt kỹ, mình bỏ tiền ra có quyền kiểm tra hàng. 4) Em nghĩ AE 5s cần thành lập 1 cái hội gọi là hội khiếu nại, nhằm bên vực cho những ae nào ko may bị tụi nó lừa, để mà đòi cho được công lý, vì thời này chẳng có thằng nào kinh doanh lương thiện cả
chẳng vơ đâu bạn ơi, trung thực mà nói ko thì chẳng ai tron sạch cả bạn ah, điều này thì nói ít hiểu nhìu
Uhm, ko có lửa sao có khói, thằng HL người ta đồn um sùm vậy mà cũng khối người mua ... nghĩ mình cũng hên thiệt :go:
Tôi đồng ý ý kiến của Lambada lẫn bác cd182thuduc . Ra thương trường không ai hiền cả đâu, bởi hiền sao làm giàu ? Ngay cả chính bản thân tôi và mọi người, ai cũng hiểu là khi kinh doanh, ai mà chẳng có chút "chơi chiêu" quan trọng là miễn đối tác và mình Win - Win là okie . Về vụ HL, PV thì tôi không bàn, vì tôi ít mua đồ ở hai chỗ này lắm ... Nghe " tiếng đồn " với anh em 5s cảnh báo nhiều quá rồi .
Cái này chắc do lỗi nhân viên thôi bạn à,1 doanh nghiệp lớn vậy chắc ko dám bán hàng vậy đâu,nguyên tắc mua bán là kiểm hàng trc khi rời quầy,nó đổi cho bạn là còn may đó.
mua hàng bây giờ ở đâu cũng vậy? mua mấy chổ lớn được cái có hóa đơn này nọ, có gì mình còn kiện cáo, lo ó được, vì để còn làm ăn được đôi khi tụi nó còn nhượng bộ. Còn khi mua mấy cửa hàng nhỏ ai biết đâu 1 hoặc vài tháng sau nó dẹp tiệm thì kêu ai. Bây giờ mua hàng chủ yếu kiếm chổ làm ăn uy tín thui
Bác nói cũng có lí. Mua hàng ở mấy cửa hàng lớn thì có hóa đơn (chắc là bác cần hóa đơn đỏ). Có điều khi gặp vấn đề với sản phẩm thì ra "bảo" hành, bọn nó "hành" cho dập mật. Có thể tui là một trừơng hợp kém may mắn, có lần ra HL mua cái máy mp3 cho đứa em (khoảng 700K), trả tiền xong, mới thử cái tai nghe, không nghe đựơc, vác vào đổi, dòm ánh mắt hình viên đạn kết hợp với giọng nói hơi gằng của chú nhân viên là thấy oãi. Lúc đó tui vẫn chưa ra khỏi cửa hàng à nghen. Ba năm rồi, chưa dám trở lại đó mua hàng.
bác lambada nói đúng đấy bạn ạ. Cần rất rất cẩn thận đấy. Hôm bữa mua cái Mp3 U4 sámung bên PV nó tặng cục sạc mà đem về lấy ra cắm vô ổ điện thì nó rớt 2 cái chân cắm ra, há há, po chíu hàng tặng
uhm, mình mua nguyên bộ nò có tặng cái tai nghe + webcam + keyboard nè, ko biết chừng nào hư, nhưng giờ đang xài cho vui vui
kiểm hàng mình mua dễ quá đi, chỉ cần nhìn kỹ bên ngoài, còn mới không trầy xướt thì mới mua bị trục trặc đem ra rất là dễ đổi cho cái mới, vì nơi đó có trả lại cho nhà phân phối cũng dễ! Case bạn mua bị bể chẳng qua là hàng trưng bày , con nít hay người lớn gì đó phá phách bên trong, nhân viên không biết đem vào kho đóng thùng vậy thôi!đấy là quan điểm của bên bán đấy! Thí dụ nhé: bạn mới mua cái điện thoại, bên bán cam kết đổi mới trong 1 tuần, bạn cứ giữ thật kỹ không bị trầy xướt trong tuần đầu xem, đem ra đổi rất là dễ , bản thân bên bán đóng hộp lại trả hàng trở lại nhà phân phối cũng dễ dàng!PHong vũ Hoàn long còn đỡ, vì có sự hổ trợ rất lớn từ nhà phân phối, hàng nhiều có thể bù qua bù lại được, bạn tưởng tượng cửa hàng nhỏ chỉ có 1 ,2 món bị trả hàng mà hư tùm lum vậy bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó!