Tìm kiếm bài viết theo id

Chán nản muốn đi xa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ĐÀO MỒ SỐNG DẬY, 13/2/13.

ID Topic : 6441902
Ngày đăng:
13/2/13 lúc 03:44
  1. ĐÀO MỒ SỐNG DẬY ĐỘC ÁC NHẪN TÂM ĐÊ TIỆN..

    Tham gia ngày:
    6/2/13
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    8
    Bản thân ko tự cố gắng, lười biếng. Đâm ra tương lai mịt mù, nhìn lại thấy mệt mỏi kinh khủng. Muốn bỏ đi đâu xa thật xa để xa lánh mọi người, và hi vọng sự khó khăn sẽ giúp bản thân cố gắng và đứng dậy dc.....
    Suốt đời chỉ biết ăn bám và làm khổ người thân. Tội nghiệt chất chồng, bất hiếu ..... Chết chắc ko dc đầu thai, mà đầu thai cũng chỉ để hại thêm người thân ...
    Muốn đi tu nhưng dục vọng còn quá lớn ko chùa nào và lương tâm cũng chẳng cho
    Đi chết thì sẽ gây cú sốc vô cùng lớn, sẽ để lại nổi đau tột cùng.... cho người thân
    Quá đê tiện và bỉ ổi.....
    Kiếp trước ko biết ăn ở thế nào mà kiếp này như vầy........
    Thức đêm ngủ ngày, ngủ nhiều hơn thức, ăn tục nói phét , tiêu tiền như rác, muốn làm ít kiếm nhiều tiền....
    Lừa dối tình cảm người yêu, lăng nhăng mất nết....
    Bên ngoài sáng sủa bên trong thúi quắt.....
    "ĐỘC ÁC NHẪN TÂM ĐÊ TIỆN" là tôi
    "QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI" là tôi
     
  2. living_mylove Thành Viên Cấp 2

    bác nên ngủ nhiều một chút, nv tinh thần vững hơn
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    em nghĩ bác nên nằm yên 1 chỗ

    bác mà đội mồ đi dạo thì cả xã hội chạy té đ**

    (-.-")
     
  4. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    biết vậy thì cố gắng hơn chứ ngồi đó than vãn gì pa.Mới mồng 4 Tết.
     
  5. omachi261188 Thành Viên Cấp 5

    phải công nhận avartar bác rùi tên nick... nghe thui là rùng rợn rùi.. :sexy_girl:
     
  6. pull1203 Thành Viên Cấp 1

    Chán nản muốn đi xa Ai mà buồn phiền 1 chút là đăng 1 topic giống anh thì 5 giây biến thành cái "Hồ than thở " cmnr
     
  7. Lu~168 Thành Viên Bạch Kim

    biết mình xấu thì phải sửa đổi thôi, con người ko ai 1 làn mắc sai lầm,con người ko ai là hoàn hảo ... quan trọng là phải biết sửa đổi , " phật pháp vô biên, quay đầu là bờ "
     
  8. Vy Nhã Phi Thương Bất Phú

    Biết mình ác thì vẫn có chút lương thiện mặc dù cực kì đê tiện nhưng vẫn biết mình bất hiếu
    Vậy là oki rồi, hồi tâm chuyển hướng vì ba mẹ đi là sẽ có động lực lớn.
    Mình đạo Phật nhưng cảm thấy các chùa trong thành phố k còn sự linh thiêng, nên đừa vào chùa tu
    Gói ghém ít tiền đạp thẳng xe đi DaLat, lang thang 1 mình, thăm các chùa, tịnh tâm, làm quen với nhịp sống người dân....và mở đt xem ai sẽ là người quan tâm hỏi thăm mình đầu tiên.....mong là Mẹ bạn.

    ...muốn tâm sự và chia sẻ cảm giác chán chường ấy, cứ buzz yahoo mình.
     
  9. ryan_1718 Thành Viên Cấp 4

    Like mạnh!!!!
    hãy kiếm những người bạn gái chân tình, yệu mình thực sự . Đừng đố tiền cho những con đỹ làm tiền ,ăn như con mối đục khoét nữa, lòng bạn sẽ thanh thản hơn
     
  10. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    đầu năm mình cũng mún tu ké vài ngày rùi back my life
     
  11. dzuan Thành Viên Cấp 4

    Còn nhận biết mình thì còn biết suy nghĩ. Chưa có động lực thui.
    Chết à?Chết kh giải quyết và không giải thoát được gì. mình không thương bản thân mình thì ai sẽ thương minh đây?
    Tu chưa phải là cách giải thoát duy nhất.Hãy đến chùa Hoằng Pháp đăng ký khóa tu 1 ngày xem có thể sẽ có hướng có pro đó.
    Hãy bắt đầu bằng việc làm nhỏ để thấy mình còn có giá trị.
     
  12. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu pác có chết để siêu thoát thì tốt nhất , ai sống như pác thì có mà loạn . pác ra đi thanh thản nhé .
     
  13. phuc_88 Thành Viên Cấp 1

    cũng định khuyên pro tới chùa Hoằng Pháp
     
  14. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    PR cái nick đây mà
     
  15. usb3gmobi Thành Viên Vàng

    Vãi , 5s mỗi năm lại xuất hiện thêm 1 bựa nhân
     
  16. mr.hung_damsen Thành Viên Cấp 5

    Bác đi đi tu đi
     
  17. seogoogle Banned

    Bro chỉ tạm thời mất phương hướng thui. Cứ enjoy đe. Từ từ rùi cũng sẽ phải lăn lộn khi buộc phải đối mặt với cơm áo gạo tiền mà thoy. hehe
     
  18. ĐÀO MỒ SỐNG DẬY ĐỘC ÁC NHẪN TÂM ĐÊ TIỆN..

    Cảm ơn mấy bác an ủi. Nhưng an ủi em chắc e càng ỷ lại. Mọi người tốt bụng thì ném đá ném gạch em đi (chỉ ném mình em thôi nhé, đừng lôi bậy bạ và nhưng ai ko liên quan vào đây nhé)
    ............................
    Ko có nút thank để e cảm ơn mấy bác an ủi......
    Qua tết e đi xa rồi nên chắc sẽ ghé vào 1 cái chùa nào đó chứ ko dc ở SG nữa rồi. Đà Nẵng sẽ là sự lựa chọn của em!
     
  19. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Chú đi làm ở đâu vậy
    Đi cam kg ? A có thằng bạn làm trường gà nếu chú thích pm Yahoo a
     
  20. ĐÀO MỒ SỐNG DẬY ĐỘC ÁC NHẪN TÂM ĐÊ TIỆN..

    E tính ra Đà Nẵng, e có 1 thằng bạn quen qua đường ở đó. Nó hứa giúp em ở free 1 tháng ở đó để tìm việc. Sau khi có việc nó hứa giúp em tìm phòng trọ. Xe thời gian đầu nó cho mượn. E tính làm nhân viên kinh doanh.
    Cảm ơn bác giúp đỡ, nhưng e nhát lắm , cá độ e sợ lắm, với lại qua đất khách lỡ có mệnh hệ gì thì ko ai bik.... Chán nản muốn đi xa e cảm ơn bác
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoangmain,
  2. anhtubdshn,
  3. ductuan88,
  4. KhoaBeo
Tổng: 760 (Thành viên: 7, Khách: 668, Robots: 85)