Hắn vừa đi vừa chửi, lúc nào cũng thế, cứ rượu vào là hắn chửi, ban đầu hắn chỉ chửi chung chung cái nhà mạng Việt Nam, nhưng rồi ai cũng ngỡ hắn chừa mình ra nên thôi, độc thoại mãi không được nên hắn bắt đầu xỉa xói VNPT rồi lại lôi Viettel, FPT ra mà rống lên, nhưng Viettel thì lại ngẫm "Ờ, hóa ra nó chửi VNPT tệ hơn mình mà VNPT chưa lên tiếng thì việc gì mình phải nói ra cho nó ngại!" Còn VNPT thì lại nghĩ "Mả mẹ nó, chửi điêu như thế mà cũng chửi được, có phải lỗi tại bố đâu mà cứ chửi thế, làm dữ thì nó lại khinh cho à?" Thế nên VNPT cũng im lặng... hắn chửi chán rồi thôi, quay qua quay lại chỉ mình hắn gào rống! Từ ngày hắn về đây, bao nhiêu tai bay vạ gió đã đến cái xứ sở này, giữa lúc Govn, Zing... đang tranh nhau quyết liệt dầu sôi lửa bỏng thì đùng một cái hắn hiện ra, lù lù không tăm tiếng, nổ to giữa mạng xã hội như một quả bom của bác Quảng vừa điều chế, hắn là Facebook Người ta bảo hắn có xuất xứ ở tận đẩu đâu trời Tây cơ, sao bao năm phiêu bạt hắn về đây lại, nghe nói trước kia hắn đã ghé qua một lần nhưng mà bị lũ chúng nó hãm hại, vu cho nó cái tội "Dung túng ngôn ngữ, ngôn luận quá tự do" rồi đuổi hắn đi, hắn sống lây lất, hời hợt thế, đến rồi quay về, âm thầm không gươm giáo giữa lòng thế giới mạng... âm thầm phát triển nổi trội! Các ông lớn từ cái dạo âm thầm hãm hại hắn đến giờ xanh cả mặt, chuyến này thì mất hết khách, tránh sao cho được cảnh nồi da xáo thịt, cạnh tranh không công bằng... các ông ấy âm thầm họp lại, thôi thì một liều ba bảy cũng liều, mình nhường một tý đằng ấy nhịn một tý, ông có chân giò thì bà thò nậm rượu, cứ hẵng tạm gác lại mấy cái tranh đua, cạnh tranh nhỏ nhẹ để tống khứ hắn đi cái đã rồi ta tính tiếp! Thế là một lần nữa hắn lại bị xua đuổi, chao ơi, hắn bị xua đuổi như người ta đuổi một con bệnh, một con ghẻ, người ta hết chặn IP, đổi DNS để kín cổng cao tường rào hắn lại, cô lập hắn, rồi thì tuyên truyền để cách ly hắn, rồi thì lôi kéo mọi người về với Govn, zing... để tránh xa hắn, người ta xua hắn như xua một cái gì đó xấu xa lắm! Thì vưỡn.......... tobe continued