Mình có 1 thằng đồng nghiệp rất dẻo miệng. Cách đây 1 năm nó có chuyện nên mượn mình 1 số tiền để xoay sở. Do là đồng nghiệp chức lớn hơn 1 cấp, chung cty nên cho nó mượn nó nói hứa sẽ trả sớm .. nó nói chuyện rất kheo, nghĩ nó là anh em tốt thật, mấy lần đầu nó trả lãi bằng 1 vài ly ca phê nhưng có vẻ nhất quyết ko trả tiền ... thấy trong cty nó có vợ giữ tiền bạc, những tình huống anh em đồng nghiệp uống cafe chung thấy nó tính toàn ki bo nên cũng ko định đòi ... cho đến lúc nó chuyển qua cty khác thì xác định ko đòi cho nó luôn vì cũng qua 3-4 tháng rồi chắc nó wen ... 1 năm sau nó bỏ việc ở cty đó, quay về làm 1 cty khác cùng tòa nhà (nó nói lương ở đây 2000$, lúc đầu tin nó nói thật nhưng giờ nghĩ nó nổ) ... Lâu lâu nó lại gọi dt cho rủ xuống uống cafe nghe nó tâm sự này nọ, nghĩ nó qui mình nên lúc nào nó cũng gọi dt trước, nhìu lúc nó dt nhờ chở đi mua đồ này nọ mình cũng giúp mặc dù thật tâm chẳng muốn dính dáng gì đến nó cả, nhìu lúc nghĩ nó ko biết có phải gay ko ... Một hôm nó cũng như lần trước dt xuống dưới tòa nhá uống cafe rồi nó mượn hỏi tiền, mặc dù biết tính nó chơi ko đẹp, ko chắc chắn nhưng cũng kết thúc nhanh với nó nên cho nó mượn số tiền bằng nửa số tiền nó yêu câu ... rồi vào máy ATM chuyển tiền cho nó ... nó hẹn tháng sau trả ... sau 1 tháng đòi nó nó nói để tuần sau ... đến giờ là gần 2 tháng rồi ... bực 1 cái là nêu ko dt thì nó ko tự giác, mà dt rồi thì nó lại hẹn rồi cứ thế cứ hẹn "đầu tuần sau, hoặc cuối tuần sau", sms cho nó số tk ATM thì nó có thái độ xóa ngay sms của tôi ngay trong tích tắc vì khi tôi dt hỏi lại nó nói lỡ tay xóa rồi ... giờ nó ko thèm nghe dt nên tôi bó tay ... Vấn đề là vì nó tính tình chơi ko đẹp nên mình muốn đòi nợ này bằng mọi giá (nợ cũ 1 năm trước ko nhắc lại coi như cho nó luôn) ... thật sự xác định tiền bạc đó là con số nhỏ mình ko tiếc ... sẵn sàng cho "nhượng nợ 100%" cho bất kể những ae giang hồ cho 1 bài học vì nó lợi dụng lòng tốt của mình, giờ mới chính thức xác định dc nó là loại người lương lẹo dù 2 tháng trước còn nghĩ nó sống chân thật ... tư vấn cho tôi giúp 1 trong 2 lựa chọn: 1 - tới trực tiếp nhà nó nhẹ nhàng đòi. 2 - mất 100% tiền chỉ để cho giang hồ dọa nạt nó. cám ơn ae ..
Đòi nợ giống tụi gangster Hàn hay yakuza Nhật đó. Ko bạo lực, hâm dọa hay đâm chém gì hết... nếu con nợ mở quán thì kéo 1 đám hình vẽ đầy người vào ngồi chơi từ sáng tới tối, còn nhà riêng thì cũng vậy nhưng chơi thêm dàn loa, kèn đám ma... chiêu này có khi còn đc hàng xóm qua đòi nợ giùm luôn =)) Nói chung bỏ 2 tiếng coi phim A Dirty Carnival (2006) là có cách đòi nợ.
bác biết ng ta keo chơi ko đẹp mà còn cho ng ta mượn potay @@ đừng nên nhờ giang hồ bạn àh , giang hồ mà xử nó thì bác tiền đã ko đòi được mà còn được CA ghé nữa đó
nói bạn của bạn là bạn đang kẹt tiền lắm, trả nợ cho bạn,kg đc bạn gọi cho vợ ông đó đã xác định vậy thì đòi luôn món nợ cũ luôn chứ thiết tha j chơi bạn như vậy trời, đòi đc ròi say goodbye luôn
Bao nhiêu bác ??? Em thì đòi đơn giản lắm.... Tới nhà lúc vợ chồng nó có ở nhà đầy đủ, đi vào với thằng bạn : " Cho mày thời gian 3 ngày, ko cần biết mày làm cách nào ? Đúng 8h tối ngày x x tao quay lại. Ko có thì mày trốn luôn đi, tao éo cần nữa ".
Đòi nợ song long đó bác, slogan nge sock: tiền của bạn phải về túi bạn ( nhưng không biết về bao nhiêu % ) có website lun đó
ko nên manh động !!!! nói nhỏ nhẹ ! ko đòi được thì thôi !! coi như mình rớt tiền ! bạn bác như vậy thì trước sau gì cũng quả báo mà thui !! ^^
Nhờ tg bạn hổ báo, xâm trổ đầy mình gặp nó nói .Tg B chơi búng thun thua tao 1tỷ ,nó nói tao gặp mày lấy trước tiền lãi...
Đòi nợ là 1 vấn đề muôn thở. Tại sao có những công ty đòi nợ mọc lên, đơn giản vì có những con nợ dai-lì và cùi. Bác đã quyết tâm đòi thì nên mạnh tay. 1-2 triệu thì bố thí cho nó 5-10 triệu thì đứng trc mặt nó - hỏi nó có trả ko? Thái độ hung tợn vào Nếu trả: thì cũng nói nó là chui xuống lỗ tìm dế mà chơi Không trả: Đập luôn, nếu nó đánh lại và bác thua thì ra khu Mã Lạng thuê Giang Hồ đòi dùm bác. Nói với đám giang hồ là anh đòi dc lấy 60%, còn 40% kia là e thuê a chém nó
đừng liên lụy tới gia đình nó chi, đàn ông giải quyết việc theo kiểu đàn ông, hẹn ra nói chuyện nói không được thì cho nó mập mình, oánh phải cho nó sợ chứ không phải oánh cho nó lỳ.
1 cách thôi .. biết nhà nó ... tới thẳng nhà ... đi 1 mình ( vì đi đông chỉ địch thúi chứ chẳng làm gì dc ) ... hỏi 1 lần rồi thôi : có trả k .. hẹn ngày nào trả ... còn k thì sẽ có biện pháp và lúc đó đừng trách sao tôi ác .... vì đi 1 mình nên lời nói có trách nhiệm và cứng rắn hơn bu đông ... kinh nghiệm vậy thôi ...tùy bác