Không biết tại sao mọi người tiếp xúc với mình thì thường bảo mình hiền. Nhưng thật ra trong lòng mình rất tham vọng và tà tâm.hic. :beat_brick: Khi tiếp xúc với girl mình luôn có cảm giác bất an, nervous , trong lòng không thoải mái, luôn có cảm giác người ta sẽ nhận ra mình đang nervous . Nói chung không tự tin cho lắm, mặc dù trong lòng luôn muốn năng động,tự tin. Cảm giác này làm mình rất buồn và luôn cố gắng để vượt qua, nhưng vẫn chưa làm được. Các pác có cảm giác như vậy không? Chia sẽ chân thành nhé! Thanks!!!
khi gần con gái trong lòng muốn gì thì cứ bộc lộ hết ra, con gái thích con ng thật hơn là giả tạo, quyết định vậy nha.
chú bao nhiêu tuổi? cái này phải luyện thanh lại thôi, giọng hổ báo coi có ai bảo hiền ko, chắc chú còn gin nên mới nervous khi gặp gái.
Sống thật không giả dối và quan trọng phải tự tin. Tự tin lên đi bạn vì trong mỗi người chúng ta đều có những điểm mạnh mà người khác không có được, bạn đừng so sánh mình với người khác nhé.
sống sao miễn đừng để lại cái tiếng cho đời là đc đừng làm việc xấu hại người hại mình còn giả tạo hay ko - cái đó nếu ko hại ai thì cứ giả tạo
Các pác có ai cảm thấy vô cùng tự tin, hay từ không tự tin qua rèn luyện trở nên tự tin và hạnh phúc không?