Tôi mới chia tay..buồn quá vào đây viết ra cho thỏa mái...! không biết bắc đầu từ đâu bây giờ,,,nói chúng tôi yêu đơn phương gần 4 năm trời vì 2 đứa ở xa nhau và không có điều kiện gặp nhau nên người đó "không tin tưởng" tôi, nhưng cuối cùng bằng tấm lòng chân thật, tôi đã xóa bỏ được khoảng cách đó, trở thành "sunny" trong tim em. Các bác thử nghĩ từ 1 người yêu đơn phương, gọi điện người ta không thèm bắt máy, nhắn tin không trả lời, hẹn gặp thì từ chối mấy năm trời..thế mà 2 đứa cuối cùng đã đến với nhau những ngày tháng đó có lẽ suốt đời tôi không quên được, tình đầu nó đến khi mà trái tim mình còn trong sạch chỉ cần mỗi sáng 2 đứa thi nhau xem ai nhắn tin cho người kia trước là thắng, rồi mỗi đêm chúc nhau ngủ ngon với những lời chúc tình cảm ( có lẻ các bác đã từng trãi nhiều thì thấy chả có gì để nói, nhưng với tôi như thế thì quá tuyệt vời rồi..) vì từ đầu 2 đứa bắt đầu từ tình bạn nên nhiều lần tôi muốn ra đi, muốn rời xa em, thì em lại nói "Th nói ra điều này có lẽ là ích kỹ nhưng R đã trở thành thói quen của Th rồi khi nảy Th đã khóc khi nghĩ đến R sẽ rời xa Th" rồi cả 2 cùng khóc với nhau rồi quyết định có là bạn hay tình yêu đi nữa thì vẫn sẽ đi chung không xa nhau..rồi 2 đứa thức trắng đêm nói chuyện đến sáng..những ngày tháng sau đó thật hạnh phúc mỗi lần nhắn tin mà không thấy tôi trả lời là cuốn cuồng "tìm trẻ lạc" :cry_002: ,rồi những lần tôi đạp xe chở em về lúc trời mưa tầm tả, tôi đạp xe đằng trước em ngồi sau hỏi " R có ướt không" và y như rằng lần nào cũng vậy mặt mưa bắn vào mặt, vào tóc, vào mắt..tôi vẫn cười mà nói "R không ướt đâu, Th có ướt không?"..tôi còn hỏi "Th có thấy ngoài trời mưa không?" em trả lời "thấy mà" thế là tôi "hay quá ha đã bảo không được thò đâu ra rồi mà, ướt hết sao!"...những lần 2 đứa ướt mưa nhìn vào mặt em trắng bệch ra tóc dính lại..tôi càng yêu em hơn, "vuốt" mũi em, "vuốt" lại tóc mái cho em, rồi còn vừa đi vừa hát trên đường nữa chứ "dù trời mưa nhiều hơn nữa, có mang cả những nỗi buồn thì.." . Rồi lần đâu tiên nắm tay nhau, tôi gạt em đưa tay tôi xem bói cho nào thế là nắm được bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp mà chưa 1 người con trai nào khác ngoài tôi được nắm, rồi cái siết tay chặc khi 2 đứa đi dưới mái hiên trong khi ngoài trời đang mưa..hay em buỗng siết chặc lấy tay tôi khi tôi cất lời hát "chỉ cần được thấy em cười vui thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan như dần tan biết".... (các bác muốn đọc tiếp không?)
Đọc chi nhiều bác ... ai cũng từng iu và đang iu hay sẽ iu tiếp ... ai cũng phải trải wa ... wan trọng là làm sao để đi tiếp ... chứ ngồi ôn lại wá khứ chán lắm ^^
Trên đời có 3 loại tình yêu vô giá trị : -yêu nhầm đứa bị Sida -yêu nhầm thằng đểu, con phò -yêu đơn phương =>>> nhưng thích đơn phương thì được . Còn nói chung đã si mê, đã tôn thờ đến mức nâng lên thành yêu thì 99% các Gà rơi vào tình trạng này đều ko có được Cáo ... Thường là vài năm sau với trái tim rỉ máu và sự lạnh lùng điềm tĩnh cần thiết, Gà mới có được Cáo ... nhưng là Cáo khác.