Chiếc điện thoại “vô dụng” giá 60.000 USD (Dân trí) - Bỏ ra số tiền lên đến 60.000 USD nhưng người dùng chỉ được sở hữu 1 chiếc điện thoại với chức năng gọi điện và… xem đồng hồ. Nếu phải bỏ ra 1 số tiền lớn để sở hữu 1 chiếc điện thoại, hẳn bạn sẽ chọn 1 chiếc điện thoại với đầy đủ tính năng, có khả năng download thêm các ứng dụng, chụp ảnh, duyệt web… Tuy nhiên, những tính năng này lại không được hiện diện trên chiếc điện thoại AE+Y vừa được hãng chế tác sản phẩm xa xỉ Aesir của Đan Mạch giới thiệu. Các chi tiết thiết kế của chiếc điện thoại này trông khá “cục mịch”, với màn hình TFT kích cỡ 2-inch, thời lượng pin cho phép đàm thoại trong 5,2 giờ liên tục và trọng lượng gấp đôi 1 chiếc iPhone 4 của Apple khoảng 274 gram. Vậy điều gì làm chiếc điện thoại này có giá đến 60.000 USD? Bởi lẽ nó là sản phẩm được chế tác từ vàng. AE+Y có thiết kế khá “cục mịch” Chiếc điện thoại được chế tác từ vàng 18-carat và được nhắm đến tầng lớp thượng lưu giàu có của Nga. Chiếc điện thoại mất 3 năm để chế tác. Tuy nhiên, nếu xét về tính năng thì chiếc điện thoại này lại thực sự “nghèo nàn”: không email, không có trò chơi, không máy ảnh, không có thiết bị định vị GPS. Chiếc điện thoại này chỉ cung cấp tính năng gọi điện, xem giờ, và lịch, kèm theo đó là 1 tính năng được xem là rất hữu ích cho những doanh nhân thành đạt: máy tính. Điểm nhấn của chiếc điện thoại, ngoài nguyên liệu tạo ra nó, còn là những bàn phím trên máy được khắc bằng laser. Ngoài ra, nhạc chuông mặc định trên máy được soạn bởi nhạc sĩ nổi tiếng người Đan Mạch gốc Việt Chris Minh Doky. Aesir dự kiến sẽ sản xuất mỗi chiếc điện thoại AE+Y này trong vòng mỗi 18 tháng, và chỉ sản xuất một số lượng hạn chế. Ngoài phiên bản bằng vàng, Aesir còn chế tạo chiếc AE+Y phiên bản bằng thép không gỉ với giá “rẻ” hơn, 10.000 USD. Tầng lớp “siêu giàu” của Nga hiện đang là mục tiêu nhắm đến của các hãng sản xuất sản phẩm xa xỉ, trong đó có thể kể đến những chiếc điện thoại đắt tiền khác như Mobiado hay Vertu (thương hiệu điện thoại xa xỉ của Nokia). Hình ảnh “cận cảnh” về chiếc điện thoại xa xỉ AE+Y phiên bản bằng vàng: Mặt sau của máy Cạnh bên với các phím điều khiển âm lượng Phiên bản bằng thép không gỉ cũng có thiết kế giống với phiên bản bằng vàng T.Thủy Tồng hợp
điên khùng ! ai lại đi mua cái đồ khỉ này, mua vàng thì đã mua vàng miếng, cầm ra đường khéo bị chửi xài đồ dỏm mịa, mai mốt có thằng trộn kim cương vào cứt chó rồi bán 1 bãi cứt chó vài triệu đô thì ko còn gì để nói ps:
Điện thoại xấu gì mà xấu khủng khiếp, xấu đê tiện...hết chổ nói. Chắc mấy thằng ko có con mắt nghệ thuật làm ra đây! Còn cái người mua đt này về xài thì bị nói khùng hay là chê cái đt gì mà xấu thế nữa mới chết... hix...
Nói năng tế nhị chút đi bạn. Dân Nga ngố sở hữu điện thoại này mà biết bạn nói vậy chắc chắn nó xách súng cho bạn thử kẹo chì ngay..... Mafia Nga khỏi nói.... Mà có khùng cũng chưa bằng dân Việt mình chơi con Honda Spacy đời ơ kìa giá 17.500 USD, vô đối....... @ all: nhìn cái bàn phím bố trí y chang dòng Blackberry Pearl 9100.....
mấy thằng đó bị điên nên hay ném lung tung à ? giàu mà bị điên ! còn bác có giàu ko mà vẫn điên thế :tire:
Đẹp tuyệt vời ! Nhìn thiết kế ô ô liên tưởng đến dây đồng hồ. Giá thì miễn bình luận, mắc so với người này nhưng chấp nhận được so với người khác thôi.
đẹp và tỉ mỉ thật... nhưng công nhận tụi này cũng chơi bài liều... cứ 1 lô mà chỉ 1 ng mua thì tụi này banh xác là cái chắc