Tình cờ lang thang trên Fb thấy đc tin này post cho ace xem và cảnh giác nhé Ở sân bay, ĐỪNG BAO GIỜ cầm giùm chai nước hay bất cứ thứ gì cho ai, dù là trong vài giây. Đây là lời cảnh báo của một nhân viên làm việc tại sân bay: Nếu bạn mua một chai nước ở sân bay, hãy kiểm tra nó cho kỹ trước khi lấy. Coi chừng nhận phải chai nước giả. HÃY CẨN TRỌNG!!! Tại sân bay hay bất cứ nơi nào gần với dịch vụ hải quan, đừng bao giờ giúp người ta cầm chai nước hay vật gì khác, cho dù đó là người già hay phụ nữ mang thai. Bởi BẠN CÓ THỂ BỊ BẮT vì sở hữu ma túy hoặc thuốc cấm. Ở Singapore hay Dubai, điều này có nghĩa bạn sẽ đối mặt với nguy cơ bị TỬ HÌNH. HÃY NÓI VỚI NGƯỜI MUỐN BẠN CẦM GIÙM RẰNG: BỎ NÓ XUỐNG SÀN HAY CHỖ NÀO ĐÓ. ĐỪNG CÓ CẦM GIÙM. Xem đoạn clip sau (do Hải quan Mỹ cung cấp) để hiểu thêm vì sao chai nước lại nguy hiểm đến thế. [video=youtube;cw6j4DYirk4]https://www.youtube.com/watch?v=cw6j4DYirk4[/video] mọi người cùng cảnh giác nhé Chúc tất cả buổi tối tốt lành ợh
mới coi xong trên FB mà kinh nghiệm đi máy bay là ko đc xách dùm bất cứ thứ gì từ chai nước bịch nước diện thoại bóp ví ...
mới biết luôn, đúng là chiêu trò đủ hết, tụi lừa đảo cầm cái này vào tiệm mình chôm cái ji đó bỏ vào k để ý là toi nhỉ
Trò này lâu rồi, lần nào đi máy bay cũng nhớ như in trong đầu là ko đc làm ng tốt (cầm giùm, giữ giùm ai bất cứ thứ gì) đồng thời tránh cầm nhầm hành lý (hàng trong đó thì lãnh đủ)
Xong quầy checkin là đi tới hải quan. Xong hải quan vo tới an ninh là nước và bất cứ chất long trừ sữa infant đều bị bỏ lại hết mà
hồi sáng mới từ lạng sơn về hn..ngồi xe khách,thằng lơ xe giao chai nước cho thằng đi lexus chờ sẳn...làm mình băn khoăn hoài...chai nước suối thì có gì mà thằng chạy lexus lại phải chuyền từ lạng sơn về,trong khi nó bán đầy đường...h thì đã hiểu...:burn_joss_stick: