Em xin kể trường hợp của em, nhờ anh em tư vấn giúp. vấn đề này cũng cùi bắp nhưng vì sự nghiệp tương lai sau này của em nên em đội nồi cơm điện để mong các bro chỉ bảo Em có đứa bạn gái, chỉ là bạn bình thường, đang là sv, nhưng nó là học trò của thằng bạn em, nên nó gọi em là thầy (có thể hiẻu rằng em cũng là thầy của bé đó) Vì bé và em không ở gần, Em toàn nói chuyện với bé đó bằng chat hoặc điện thoại , khoảng 1 tuần hoặc 2-3 tuần 1 lần, chưa đi uống nước lần nào, quen được 5 tháng rùi. Em muốn đợi bé ra trường rùi mới cầm cưa đc, bây giờ cưa chưa thick hợp. Tuần rồi, bé bị cướp zí dao lấy hết sạch tiền ăn và điện thoại. Bé sợ gia đình la vì đã làm mất hết 5 cái điện thoại rùi, toàn bị trộm và rớt nên bé đó không dám kể gia đình nghe. Bé muốn mua 1 cái điện thoại (khoảng 500k) xài tạm nhưng vì không còn tiền, và bé có 1 người bạn mún cho bé mượn tiền, nhưng bé không thích bị mắc nợ người đó, đang lưỡng lự có nên mượn hay không? và bé còn nói không muốn làm fiền bạn của bé. Vậy em xin hỏi: Trong trường hợp này thì em có nên mở lời cho bé mươn tiền mua đt không? hoặc bé nói trực tiếp mượn tiền của em thì em có nên cho mượn không? hoặc em cho bé mượn đt của em đc không? Mong các bro giúp đỡ em, vì tối nay hoặc ngày mai em lại chat tiếp với bé
nếu 500k đối với bro ko là gì cả và có thể thử 1 tình bạn hoặc hơn thế nữa thì cho mượn...còn nếu cho mượn rồi bị quỵt và lên 5giay khóc lóc thì chia tay em nó sớm bớt đau khổ
Cũng 50-50 thôi. Làm gì cũng đc chỉ xin 1 điều là đừng có vài ngày sau lên mở topic than thở bị dụ nha^^
mất gì mà tới 5 đt ghê zậy? làm như đồ chơi zậy, mình nghĩ 500k ko đáng là bao, bạn cứ thử lòng em đó xem sao, coi như mua lòng tin cũng đc
Nếu anh giàu, 500k coi như bài học, có khi còn được đền đáp xxx Nhưng em nghĩ a đăng thế này chắc cũng đang phân vấn lắm. Theo em thì không nên, đụng tới tiền bạc thì phải sòng phẳng. Dễ mất lòng. " bạc bẽo" mà.
500k đâu là gì, nếu ko trả thì koi như mình tin nhầm chỗ, còn trã thì quá ok. cứ cho là phép thử đi bạn
Nếu bạn khá 1 tí thì mua cho em nó luôn, nói sau này có tiền thì trả lại chứ đừng đưa tiền cũng hơi kỳ kỳ.
lên 5s, kiếm 1 con chữa cháy rẽ rẽ tầm 3-4 xị thôi, tặng em í, thể hiện tấm "chân tình", coi coi có mất nữa ko , mất nữa là hỉu heng
Tùy bro thôi, nếu cảm thấy tin tưởng thì cho mượn, ko thì thôi. Nhưng mình nghĩ nếu bro muốn xem con người thật của pé đó ra sao, thì 500k vẫn là quá rẻ.
Mình thấy cũg đâu fức tạp, thì bạn cứ đi mua 1 cái đt tầm 500k đổ lại cho pé đó xài đỡ chứ đừng đưa tiền thấy kì kì, như vậy vừa thể hiện đc tấm lòng vừa có thể thử lòng, nếu pé đó có lòng tự trọng sẽ trả lại và chuyện tình cảm của 2 người sẽ tiến triển thêm nhiều ha, còn pé quỵt thì thôi, coi như làm tự thiện, mà người chuyên đi ăn tiền người khác cũng sống không thọ đâu
mua cái điện thoại thời trang 1280, màn hình đơn sắc, có đèn pin và có cả trò chơi cực hot rắn săn mồi tặng cho em ý.
500k đáng là bao, coi như thử lòng tin vậy bạn, hay là mua cho em nó cái 1202 kìa.đang hot ah, phải biết chăm rau chứ bạn
Bạn là ng trong cuộc mới nhận xét đc. 500k cũng ko đáng là bao để bít đc lòng em nó... Coi chừng em nó thả con tép bắt con tôm ấy
Em cám ơn các anh chị em gợi ý, em đã quyết định không nói j, để bé tự mượn bạn. Năm ngoái, Em cũng đã từng cho 1 bé khác, mới quen được 2 tháng mượn 2 triệu vì bé đó chạy xe máy ở quê, đụng hư xe đạp của người ta, bị bắt đền toàn bộ chiếc xe là 2 triệu lun, bé này lương rất thấp (khó lòng trả nổi cho em). Nhưng qua ngày hẹn trả nợ cho em thì bé không nói j (em cũng ko hỏi), và sau đó em call thì bé không nghe máy (suốt 1 tháng, có lần nhấc máy, nhưng bé đó nhờ 1 người khác nói rằng số điện thoại này ko fải của bé), sau đó em không call nữa, gần đây thì em nhắn 1 sms thì bé đó trả lời, nhưng em giận quá nên không liên lạc lại. Em sợ sẽ gặp lại trường hợp giống này.
đâu fải ai cũng xấu xa như bạn nghĩ, 500k cho người bạn gái lúc cần thiết mà suy nghĩ căng wá, nếu bạn nghĩ ai wen bạn mà dính líu tới tiền bạc đều là lợi dụng bạn thì khó sống đây