[YOUTUBE]ynC0jLGBA_U[/YOUTUBE] chó mà bị còn mèo dí chạy kỳ vậy nhà ai nuôi chó mèo thả cho 2 con đánh nhau xem
dễ thương quá! cả 2 con đều thấy tếu tếu! con mèo đó ban đầu chỉ muốn đi qua chỗ đó thôi. mà 1 khi nó bị kích động, nó dí luôn! cũng tại con chó nhát, nếu làm tới chắc mèo ko dữ được vậy đâu? mèo nhà mình cũng hay mò ra ăn cơm chó, bị nó sủa giật mình, vừa tát con chó vừa xù hết lông lên - kiểu vừa ăn cướp vừa la làng!tếu lắm.
con iu mập nhà mình dữ lắm. con chó kế bên còn phải sợ, thấy con mèo mình là né sang chỗ khác. mấy lần bị vả vào mặt nên sợ rồi
May ko gặp xe nào đi ngang, ko là 2 con thành khô mèo với khô chó rồi, hic! mặt con chó đúng là nhìn tức cười thật!
nhà mình 2 con chó mỗi con gần 2 chục kg nhưng con mèo vẫn làm trùm, vì nó già hơn, nó ăn hiếp mấy con chó từ nhỏ nên đến khi lớn mấy con chó vẫn sợ, con mèo đi tới đâu, mấy con chó dạt ra nhìn mắc cười lắm
bình thường thôi, hồi xưa nhà ngọai mình nuôi chó + mèo, con mèo nó tát con chó riết thấy tội luôn bi giờ thì con thỏ nhà mình nó ăn hiếp 2 con chihuahua và 1 con pom pom nhà hàng xóm. Mèo hoang nhảy vào nhà nó lườm lườm nhưng đụng đến đồ ăn và chỗ ngủ của nó thì nó tát con mèo phải bỏ chạy thỏ giang hồ lắm
có 1 mẹo để nuôi 2 con mà ko đánh nhau đây,khi đem con khác về nuôi thì cắt 1 ít lông của con đem về lấy hộp quẹt đốt và để con kia hửi,mũi chó rất thính,nó sẽ quen mùi của con mới đem về,bằng chứng là mình nuôi 3 con khác nhau hết,pug,chihuahua,bulldog mà tụi nó chưa đánh nhau 1 lần nào
nhà mình thì 1 con mèo và 4 con chó, con mèo chỉ dám loanh quanh ở trog nhà và sân sau, còn sân trc' thì ko bao giờ dám bén mảng, vì trc' đó có 1 con mèo hoang bị 4 con chó xé xác, tội lắm
lúc trước nhà mình nuôi 1 pé chó và 2 pé mèo, tụi nó đoàn kết lúm, mổi lần đi ngủ là tụi mèo leo lên lưng pé chó nằm ngủ ko hà, pé chó cũng nằm dài ra ngủ lun, nhưng bây giờ pé chó bị bắt mất tiêu rùi nhắc đến mới tức tổ cha cái bọn bắt chó, nếu mà mình bắt dc đảm bảo phang cho nó tét não rùi kêu hàng xóm ra cho phang tiếp:angry: