Ra Oscar ngoài Nguyễn Huệ đi bạn, giá 200k/người, đồ ăn cũng ngon nữa và phục vụ cũng khá tốt đó. Và cái quan trọng là có nhiều pé dễ thương nữa. hehe
Renaissance Riverside đối diện bến Bạch Đằng là ngon nhất. Chỉ cần ăn 3 con Tôm hùm nướng bơ to bằng bắp tay là lấy lại vốn rồi. Có cả Sushi rất ngon. Gõ đến đây tự nhiên nuốt nước miếng rồi. Phục vụ tận tình như em bé luôn. Rất lịch sự và sang trọng. Giá: 38USD 1 bé. ++
thankas các bác còn chổ nào giá khoảng 200k đổ lại ko?buffet văn thánh hay bình quới ăn được vậy các bạn?
Gửi xe tòa nhà đối diện Melinh Point. 5.000 đồng /1 chiếc 2 bánh, gửi đến 12h khuya cũng được.Nhớ là bên hong chứ không phải bên trong nhé. Sẵng tiếp thị miễn phí luôn. Cũng ngay tại Renaissance Riverside 21 tầng này. Tụi nó có chương trình tập thể dục rất rẻ đến không ngờ luôn. Bro có thể tập từ 6h sáng đến 22h khuya cũng được. 365 ngày 1 năm. Có phòng tập Gym rất hiện đại. Hồ bơi cực đẹp view thẳng ra Quận 2. Phòng thay đồ thì khỏi nói rồi. Tẩt cả đều 5 sao. Phòng tập nằm trên tầng 21, đi thang máy lên. Hồ bơi nằm tầng 21+ (tầng thượng) Cảm giác bơi lội trên tầng 21 View City thì khỏi phải chê. Phần quan trọng nè: Mới nghe hết hồn: 500USD (đóng 1 lần) Nhưng tính ra, 500x 365 = 1.36USD/day -> Rẻ mạt Chỉ bỏ 25.000 Đồng/1 ngày tập ở Hotel thuộc loại khủng nhất Saigon, trên tầng 21, được take như Baby ( hễ cứ vào đây thì khách nào cũng là Baby, hihi). Thật ra mình đang tập ở đây nè, nhưng đang Busy, nó không tính ngày mình nghỉ, hỡi cứ vào điểm danh là tính ngày. Được lắm! Còn tập riêng hay bơi riêng, 200 ngàn 1 em.! 1 ngày. ( Thay đồ bước ra khỏi Hotel thì vào nữa không tính nhé, vì đây không phải là chợ trời, Đa số tập ý thức thôi, tập+ bơi chừng 60 phút là đuối lắm rồi)
mình hay được tặng vé đi ăn buffet ở parkson lê thánh tôn q.1. giá ngày thường hình như 170 còn giá 6,7,cn là 200k. ăn cũng khá ok ^^ mà thú thật mình cũng ko thích ăn buffet lắm, tại đc tặg vé thì đi. chứ giờ tàn 200-300k trở lên, mà vô nhà hàng bạn kêu chừng 100k/ người là đã ăn no + ngon. ăn buffet chẳng wa là lâu lâu ăn giải trí thôi. thời buổi kinh tế khó khăn, có tiền thì tốt nhất nên tiết kiệm.
cái này người Sài Gòn hay gọi là Le^ Trần nè, hình như chỗ ni đẳng cấp nhất, ai vô thấy 2 con ngựa là mê tít