Ba mẹ ly hôn bỏ Phạm Tường Vy – học sinh lớp 10A2, trường THPT An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM - ở lại cùng ông bà nội, khi Vy vừa tròn 7 tháng tuổi. Ông nội mất do u não, kể từ đó Vy phải thức khuya dậy sớm để lo phụ bà. 1 giờ sáng em và bà đã thức dậy, nhồi bột, nấu bánh để kịp 4 giờ sáng mang ra chợ bán. Thời gian không đủ ngủ thì giờ giấc đâu mà học hành. Việc học của Vy ngày càng sa sút hẵn nhưng em đã hứa sẽ cố gắng giành lại danh hiệu học giỏi. 15 tuổi, em chỉ có ông bà nội là người thân duy nhất nhưng em bắt đầu biết đau với cái đau của ông và hiểu được cái cực khổ của bà. Em Dương Cẩm Thành – học sinh lớp 12A2 hiện đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hóc Môn thì khác, ba mẹ em bỏ đi để 4 anh em ở lại cùng bà nội. Bà thì đau yếu thường xuyên, mấy anh em Thành nhỏ dại không làm gì ra tiền, Thành đã không ngại đi xin việc khắp nơi, cuối cùng cũng có một gia đình nhận cho em vào làm giúp việc nhà. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm nhưng thu nhập thì không được bao nhiêu. Nhờ có người thương tình đóng tiền trường cho Thành và cô em gái nên các em mới được tiếp tục đi học. Nhà nghèo, khó khăn là thế nhưng 4 anh em Thành đều được ăn no, được đến trường do bà nội phải vay mượn tiền của bà con vì bà không muốn đứa cháu nào nghỉ học. Những mảnh đời lam lũ như Thành, như Vy nếu không có sự đùm bọc chở che của người thân và thầy cô giáo, liệu rằng các em có được tiếp tục đến trường? Học bổng “Ngăn dòng bỏ học” là chương trình hướng đến để thắp sáng ước mơ cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Dù chưa thật nhiều nhưng cũng góp phần nuôi những ước mơ của các em thêm xanh và là nguồn động viên giúp các em vượt qua những lúc ngặt ngèo. MAI THY (tuoitre-online)