xin chao! Vừa rồi em với bạn ra ngoài cơng viên 23-09 (chợ bến thành hóng mát).... Sơ ý để đôi dép Dr ở dưới xe, gac chân lên xe ( kiêu ngồi mền tây):confuse:....Sau 1 phút bị 1 thằng tới lụm....nó lấy mà ko ai biết....thằng kia bán nước đá, kẹo singum đi lại nói anh bị mất dép...nhìn xuống mất lúc nào ko hay? nó hỏi DR gia hay thiệt nữa chứ? chắc là đồng bọn tụi nó....vì nó làm sao biết em đi DR chư?...... Gần tết anh em cẩn thận khi ra công viên, trôm cắp nhiều dạng lắm bán kẹo, lượn lon nhựa, để hở là nó chụp liền....:too_sad: báo hại chở em về với chân trần? mua dép lào đi cho khoẻ!!!!!!!!! các bác ko tin, có thể thử chưa đầy 5 phút là mất, đã thử thì đi vài anh em nha, nó có đồng bọn khu vực đó....
) ở đây bị hoài.bữa mình và 3 thằng bạn ra đó,2 thằng đội nón thường,2 thằng đội nón kiểu,chỉ chưa đầy 30s là 2 cái nón kiểu ra đi mà hok biết tại sao
Nó giả bộ đi ngang đá đôi dép bro văng ra , bro thấy thì nó xin lỗi nhặt lại , ko thấy thì mang về nha giữ giùm bro lun=-=" kì mình mới thảm , giỡn dí nhỏ bạn chạy thấy mang dép chậm qua cởi dép ra dí cho le,=-=" đang vui nên chỉ lo dí đên lúc quay về thì đôi dép bay mất tiu
thằng nói bro mất dép chính là tụi nó đó. Khổ thân chưa. Sao ko túm nó lại hỏi "Sao mày biết bố đi Dr."
Bác Khang có duyên gặp trộm cướp nhỡ...bữa gặp Hương ML,giờ gặp DR tặc Bác ra LTHG kiếm đôi 2hand mang đỡ đi.
po tay với mấy thằng chó ăn uống trên ...... đôi Dr của người ta:too_sad: , đi một ngày đàng học một sàng khôn mà hè hè:look_down:
đồng tiền liền khúc ruột ! hùi lâu trên biker còn có bạn mất 1 chiếc kìa ! chả hiểu nó lấy 1 chiếc làm gì