Sáng nay mới đi làm về ghé đổ xăng ngay cây xăng Tùng Thiện Vương Q8. Lúc đổ xăng do đông nên đứng phía bên ngoài lề đường 1 chút, đang đổ xăng gần đầy thì thằng nhân viên nói mình có ai đang gọi mình kìa, giật mình quay lại phía sau thì ko có ai đâu, thằng nhân viên cây xăng cứ nói mình có ai gọi. Quay lại mấy lần chột dạ nghi ngờ nên kiểm tra lại bóp, giấy tờ để trong cốp xe thì thấy còn đầy đủ, đa nghi mà :beauty:, thấy mặt thằng nhân viên cũng hơi gian, kiểm tra trong người lại mấy lần thì thấy ko mất gì nên an tâm chạy về nhà. Đang vi vu về tới nhà thì hỡi ôi :snicker:, bình xăng đổ 60k mà chẳng đầy =)). Bó tay, đoán già hóa non, vừa giận vừa tức cười. Tiền mất không tức mà tức vì bị gạt. Post lên cho bà con cảnh giác :beat_shot:
nhớ hôm bữa đi chơi đổ 50k bình xăng mà mình ko để ý, cứ lo ngó qua ngó lại, đi từ lê đại hành vòng vòng Q1 rồi chạy về sư vạn hạnh hết bà bình xăng, cảnh giác cao độ lại thôi
giờ xăng là tiền mà, mỗi ngày có bao nhiu là lượt khách đổ, nó rút của mỗi ng 1 tí 1 tí gom lại cũng thành nhìu à
đi đâu cứ thủ sẵn 1 cái can , bắt nó đổ theo lít , đổ thiếu thì la làng lên , đổ dư thì cứ ôm mà chạy :beauty:
giờ bán xăng mà cứ như ăn cướp của người ta vậy. Mỗi lần đổ xăng em thấy nó bóp bóp cái cò cho xăng giựt ngược lại là thấy không ưa rồi.
pác nào đổ xăng ở petrolimex đầu đường Nguyễn Khoái Q4, cẩn thận nha. Mấy pác đổ xăng ở đây chơi chìu xòe tiền hay lắm. Hôm trước vào đổ 20k đưa tờ 100k, pác ấy xòe ra 1 cọc đếm đếm trước mặt mình, cuối cùng đưa cho 1 xấp tiền lẻ, mình chủ quan ko đêm lại , đưa cho thằng bạn đi cùng, vì mượn tiền nó đổ xăng ,nó đứng tại chỗ đếm lại thì có 65k, thiếu 15k, nó liền nói lại vs pác ấy, thì pác ấy cười cười, nói là do quên, tưởng đổ 30k nên thối 70k Mẹ ơi thối 70k thì làm sao lại đưa lẻ tiền cho mình có 65k chứ..:smile: