Chuyện lạ ! Chiều hôm qua mình ra xe thấy trời âm u nên bỏ cây dù lên cạnh bên thắng tay. Chuyến đầu tiên đón em tiếp viên hàng không xinh đẹp lung linh mỹ miều, chuyến thứ hai đón vị bác sỹ lịch sự phong độ đẳng cấp, chuyến thứ ba đón 2 anh Việt kiều thời trang sành điệu tinh tế, chuyến thứ tư đón em gái Nhật bản arigato đưa ra ga đi quốc tế. Kết cmn thúc hành trình, chạy xe về nhà dọn dẹp thì phát hiện ra cây dù không cánh mà bay mất tiêu. Cả đêm qua nằm suy nghĩ mà không ra được các bác à !!! Ai là người đã cầm nhầm cây dù của em ? Mời các thánh vào chém ah ! — feeling lame.
Cây dù của bác cái tay cầm dài hay ngắn, tay cầm có móc ngoặc không hay thẳng tắp, tay cầm dù của bác có gợn sóng không ? Nếu có thì 1 trong 2 em Tiếp viên hoặc em gái Nhật. Mà gái Nhật bây giờ đang kén trai lắm, chỉ có e tiếp viên đi làm suốt, bay hoài nên việc gần trai khó nên.... đó là suy luận của em
chắc là em tiếp viên hàng không xinh đẹp rồi, vì lúc đó trời sắp mưa và cũng là chuyến đầu, mấy chuyến sau trời không mưa nên chả ai lấy dù làm gì
Theo mình thì không ai trong 4 người đó lấy cả, mình đang nghi ngờ thằng ANSB lấy lúc thớt đưa em gái Nhật ra sb, chắc đang lui cui lấy hành lý và ngó theo em gái thì bị ai đó thò tay qua cửa lấy mất rồi.
Chắc chắn o phải em Nhật ozaqua rồi Vì Nhật là nước sử dụng dù nhiều nhất thế giới nên em đó biết cây dù đó bèo nhèo chả thèm đụng chứ nói chi lấy Và văn hóa Nhật o có quen cầm nhầm Nghi là 2 anh Việt kiều
Người tài xế nghèo đi 150 cây số để trả lại iPhone cho người bị mất Theo Trí Thức Trẻ | 24/11/2015 - 14:21 Một câu chuyện nhỏ về tình người cũng đủ để khiến chúng ta có thêm niềm tin vào cuộc sống này. Quy mô ngành "dựng" iPhone lớn cỡ nào? Đã xuất hiện phụ kiện... vô dụng nhất cho iPhone Có thể điều khiển iPhone bằng mắt thường Nếu như bạn đang cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ và những người xung quanh thì chỉ lo cho lợi ích của bản thân mình, mà đánh mất đi bản chất tốt đẹp của con người. Thì chắc chắn bạn đã nhầm, vì ở xung quanh chúng ta vẫn còn những con người rất tốt như anh chàng tài xế taxi người Thái Lan này. Đó là một câu chuyện khiến chúng ta phải cảm phục, khi mà một vị khách đã để quên chiếc iPhone của mình trên ghế sau của chiếc taxi. Tuy nhiên thay vì quyết định sẽ giữ chiếc iPhone là của mình, hay bán cho một cửa hàng điện thoại nào đó, người lái taxi này đã quyết định đi một quãng đường 150km từ nhà riêng tại Pattaya tới Bangkok để có thể trả lại chiếc iPhone. Người tái xế đã đến tận nơi để trả chiếc iPhone bị mất cho anh Fraser Morton. Người chủ sở hữu của chiếc iPhone, anh Fraser Morton cho biết: “Ngay trước ngày sinh nhật của tôi vào hôm thứ 4, lúc nửa đêm, anh ấy đã có mặt ở khách sạn để trả lại cho tôi chiếc iPhone. Anh ấy quả thực là một người đàn ông rất tốt bụng”. Từ Pattaya tới Bangkok là một chặng đường dài và mất tới hơn 2 tiếng đồng hồ để có thể đến nơi, vì vậy chuyến đi của anh chàng tài xế này cũng khá tốn kém để có thể trả lại chiếc iPhone bị mất. “Tôi đã cám ơn anh ấy rất nhiều lần trong khoảng 10 phút khi anh ấy đến khách sạn. Tôi đã mời anh ấy một cốc bia nhưng anh ấy từ chối. Tôi cảm thấy mình cần đền đáp cho những gì anh ấy đã làm đối với tôi”, Fraser cho biết thêm. Do đó Fraser đã tặng cho người tái xế 2.000 baht (khoảng 55 USD), như một khoản tiền xăng xe cho quãng đường 150km mà anh đã đi. Có thể sự việc nhỏ này không khiến cả thế giới phải chú ý như vụ tấn công khủng bố tại Paris hay cuộc chiến giữa IS và Anonymous. Nhưng nó cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mà con người không còn dành nhiều sự quan tâm cho nhau, thì một câu chuyện nhỏ về tình người cũng đủ để khiến chúng ta có thêm niềm tin vào cuộc sống này. Tham khảo: cultofmac