Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện cho gạo tháng 7

Discussion in 'Chuyện trò' started by Kawasaki_cb1000, Aug 17, 2013.

ID Topic : 6891563
Ngày đăng:
Aug 17, 2013 at 12:35 AM
  1. Kawasaki_cb1000 Thành Viên Mới

    Joined:
    Jun 17, 2013
    Tuổi tham gia:
    12
    Messages:
    2
    Theo thông lệ hằng năm tháng 7 gia đình mình đều cho gạo làm từ thiện tại nhà bằng cách phát phiếu gạo, mỗi phiếu gồm 5kg gạo và 2 chay nước tương Hoa sen.
    Năm đầu tiên mình cho 200kg <=> 40 phiếu cứ năm sau làm ăn được lại cho nhiều hơn năm trước, năm ngoái mình cho 1 tấn <=> 200 phiếu mà toàn gặp chuyện không vui xoay quanh việc cho gạo phát phiếu nên năm nay không phát gạo như vậy nữa mà chở gạo lên cho chùa,mỗi chua. 100-200kg.năm nay gia đình mình dự định cho khoản 1 tấn như năm ngoái vì làm ăn không được tốt lắm.như vậy có được không?sao tự nhiên khi gia đình mình quyết định không phát phiếu cho gạo nữa thì đủ thứ chuyện ập đến:gia đình tự nhiên cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt, té xe, hư cữa, hao Tài......
    tiện đây mình xin kể các bạn nghe chuyện bực mình khi cho gạo,mình không thể hiểu nổi những người nay luôn.
    có những người nhà không nghèo,thậm Chí giàu nữa mà vẫn qua xin.
    Có người thì mẹ qua xin xong kêu con qua xin,một gia đình mà lấy đến mấy phiếu.
    Có người khi nhận gạo xong còn phán một câu sốc óc" cho có 5kg cũng bày đặt cho, sao không cho đại 10kg 20 kg".
    Có 1 cô gái tàn tật tới xin gạo mà hành động Thái độ của cô ấy làm mình Ấn tượng nhất, hôm đó cô ấy ngồi xe lăn cầm theo 1 phiếu đến lãnh gạo, sau khi nhận được phần của mình cô ấy xin thêm 1 phần cho mẹ cô ấy, mình nói không có dư để cho vì số phiếu mình cho tương ứng với số gạo nếu cho cô rồi thì sẽ không đủ cho người khác, sau khi năn nỉ 1 hồi không được cô ấy đùng đùng nổi giận và nói" nếu không có phần của mẹ mình thì cũng không còn mặt mũi nào cầm về nữa,thôi thà không lấy" ,nói dứt câu cô ấy quăng bao gạo và 2 chay nước tương xuống đất rồi bỏ đi.
     
  2. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Làm phúc mà bị như bác thì công nhận vừa buồn vừa giận thiệt . Mình có ý này , bác muốn số phiếu tới tận tay người nghèo , thì liên hệ với các tổ trưởng tổ khu phố , xem trong khu vực nhà nào nghèo thì cho nhà đó , còn những người bán ve chai hay vé số , thì mình cũng chưa nghĩ ra cách cho nào hợp lí , chờ mấy bác khác giúp zậy Chuyện cho gạo tháng 7
     
  3. dinhphong_172 Thành Viên Kim Cương

    làm người tốt nhiều lúc cũng khó,đời là vậy
     
  4. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đã từ bi hỷ xả thì cho qua lun đi bác . Đôi khi vì cuộc sống nên ngươi ta xử sự ko phải.
    Nếu ko ngại xa thì bác tìm xã vùng sâu vùng xa nào đó rồi liên hệ với UBXã ngày đó sẽ phát chẩn người ta sẽ lo hết , tới đó chỉ việc phát thôi.
     
  5. nhoktuan1992 Thành Viên Cấp 4

    Chuyện cho gạo tháng 7
     
  6. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Bạn này nói cũng đúng , chắc vì cuộc sống nên người ta mới vậy thôi , thôi thì coi như làm phúc đi bạn , đừng để trong lòng là được rồi .
     
  7. n-Hie Thành Viên Bạch Kim Staff Member Moderator

    Hãy cho đi là nhận lãnh Chuyện cho gạo tháng 7
     
  8. Edison_To Thành Viên Cấp 3

    thì cứ vào viện dưỡng lão, trẻ mồi côi làm từ thiện. nếu đã từ thiện rồi thì đừng để trong lòng làm gì. phát phiếu thì cứ tự tìm hiểu hộ già đình nào nghèo cần giúp đỡ, như cô gái kia chỉ xin thêm 5kg thôi đâu đáng bao nhiu so với 1 tấn từ thiện đâu nếu thiếu thì mua thêm, làm thì phải làm đến chốn. ủng hộ những người tốt như bạn
     
  9. changngoc92 Thành Viên Cấp 5

    Đó là tham đó bạn. Từ thiện đâu chỉ phát cho 1 người mà còn nhiều người khác nữa, xin thêm là điều không đáng trách nhưng hành động như thế thì xem bạn có đáng trách không?
     
  10. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    làm từ thiện cũng khó nhỉ, biết đâu đó là thử thách của ơn trên dành cho gia đình bạn, bạn yên tâm đi, làm phước sẻ được phước mà
     
  11. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    mình thấy có cục sạn rõ to her her
     
  12. Kawasaki_cb1000 Thành Viên Mới

    Có cách nào làm phiếu gạo đơn giản mà không bị làm giả không? Năm ngoái mình bị làm giả phiếu gạo, có mấy phiếu có số thứ tự trùng và giả mạo cả chữ ký nữa
     
  13. Kawasaki_cb1000 Thành Viên Mới

    Mới nghe vợ mình kể hôm qua bên dì của vợ phát hết phiếu gạo, có khoản Mười mấy người đến trể hết phiếu nên chữi um sùm những câu khó nghe làm như mình mắc nợ họ vậy
     
  14. tuyennguyen Thành Viên Kim Cương

    mình cộng tác với trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi bác có lòng tốt san sẻ ít nhé . lếu được thì tốt quá
     
  15. maybemiun21 Thành Viên Cấp 4

    bác nói vậy mình cũng thấy tức dùm. nhà giàu còn hôi của. bác kiếm chùa nào nghèo đấy rồi đem cho chứ đừng kiếm chùa giàu mà cho nhé.
     
  16. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Về đó thì cũng ko thoát khỏi cảnh ng nhà, bà con của cán bộ vô xin đâu nhé, mình từng ở cái xã mà thuộc vùng sâu, vùng xa nên biết
    làm thẻ từ đi. Khó giả dc lắm
    Khu mình thì ngày cuối tháng 7 âm sẽ tổ chức phát cơm từ thiện, ai có lòng hảo tâm thì có thể phát thêm gạo, tiền, nước tương .v.v. Tuy cũng lộn xộn nhưng chưa thấy mấy vụ như trên. Phát cơm từ thiện là cả xóm góp của, công vô mà làm, nên nếu ai có thái độ chê bai hay gì gì là bị nguyên xóm mắng luôn.
     
  17. mummimsufu Thành Viên Cấp 3

    Nêu cao tinh thần của bạn.

    Ở đời có Đức mặt sức mà ăn.

    Bạn cho gạo tại nhà thì ko tránh khỏi tình trạng người khá giả cũng tới.

    Nếu bạn thấy cho gạo tại nhà mà nhiều chiện ko hay thì bạn gửi cho chùa, chùa sẽ thay bạn từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương hoặc vùng xâu vùng xa.

    Trường hợp bạn có time thì tới những bệnh viện phát cơm cho bệnh nhân.