Chàng kể: Ngày xưa có 1 cô Thỏ trắng vào rừng chơi chẳng may bị lạc. Chiều đã gần tắt nắng mà Thỏ ta vẫn ko tìm được đường về; đang lo lắng thì may gặp được Thỏ nâu, hỏi đường thì Thỏ nâu bảo cho " ấy" 1 cái thì mới chỉ đường......sao bi giờ?? Phải đành chịu thôi. Thế là Thỏ nâu chỉ đường......Đi theo đường 1 hồi lại lạc nữa và gặp Thỏ đen và trắng. Sau 2 lần "ấy" nữa thì Thỏ trắng mới về được. Nàng hỏi: Rồi sao nữa Anh? Chàng: 3 tháng sau Thỏ trắng sinh. Đố Em Thỏ con màu gì? Nàng: Tam thể Chàng: Làm gì có thỏ tam thể Nàng: Vậy chứ thỏ con màu gì? Chàng: Em cho Anh "ấy" 1 cái đi rồi Anh nói thỏ con màu gì Nàng: THEO CÁC BẠN THỎ CON MÀU GÌ?
hihi Có 3 con đi sau gà mẹ tìm thức ăn, gà mẹ mải mê đi mà quên các con, đi được 1 lúc quay ra phía sau thấy mất hết các con, lúc này gà ta lo lắng chạy đi tìm con, có bác gấu đi ngang qua nói: " cô hôn tôi 1 cái tui chỉ cho", gà mái hôn 1 cái - Con thứ nhất đang ở trong đám dâm bụt Gà mái liền hỏi con thứ 2 " Cô hôn tui 1 cái tui chỉ cho, gà mái hôn 1 cái - Con thứ hai đang bị mắc kẹt ở khe cửa kìa