Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện: Đi Làm Giấy Xe 0 9 Chủ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi leduyst, 1/12/12.

ID Topic : 6187728
Ngày đăng:
1/12/12 lúc 08:17
  1. leduyst Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    22/8/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,779
    Cách đây khoảng 4 tháng trước tui có mua 1 chiếc xe ở tiệm cầm đồ nhưng giấy ủy quyền do ông già đứng tên. Chạy dc vài tháng thì chú Đinh ra cái luật ác quá! Mà ông già dưới quê cũng hay thiệt! Không biết chữ cũng không có in tẹt nét mà tin tức hay vl. Hôm bữa đang đi làm ổng dt kêu đem xe về gấp để làm giấy tờ, mấy ông già xưa là thế đấy ae ổng hối như nước sôi đổ vô quần ấy! Thấy zậy từ SG cũng ráng bò về Hậu Giang để gập ông già mà thằng chủ xe nó ở tận Long Xuyên.
    -Sáng mờ trời 2 cha con chạy chiếc xe cọc cạch lên Long Xuyên kiếm thằng chủ xe để sang tên, lên đó hỏi người ta thì mới biết cái ấp của nó gần núi sập! Mà nhà dưới quê đâu có cái số nhà hay tên đường như cái SG đâu! Chạy tới cái ấp hỏi tên nó không ai biết hết thấy zậy chạy lại ủy ban xã của nó để hỏi. Gập ngay 1 thằng mập bự bụng phệ nói chuyện thấy ứa máu:
    -Nó: Đi đâu?
    -Tôi: Dạ! A cho e hỏi tên của chú này dc k ak
    -Nó: Ngồi chờ xíu(Cái giọng nó hack dịch lắm)
    Ngồi cỡ 1h ak! Thế là 11h hết time làm việc! Nhà mình nghèo nên đi xa ăn uống cũng tần tiện lắm! Ăn bánh mì không để cầm hơi thôi.
    Ngồi đến 1h thì thấy thằng bụng phệ đó đi zô làm chạy lại hỏi nó
    -Tôi: A ơi! Kiếm dùm em nhanh nhanh nghe a, nhà e xa lắm! Ở tận Hậu Giang lận!
    -Nó: Cái mặc như con chó mặc xệ ấy! Không nói 1 lời
    2 cha con ngồi chờ tới 3h thì con nhỏ thư ký đi ra chỉ đường lại nhà ông trưởng ấp hỏi. Dm nó! Thay vì sáng giờ nó nói nhiêu đó là được rồi! Tiềm tới nhà ông trưởng ấp thì 4h chiều, hỏi ổng biết tên cái ông chủ xe không? Ổng mới nói: Tui mới lên làm trưởng ấp này thôi, a vui lòng chạy kiếm ông trưởng ấp cũ , chạy thêm dc 500m thì tới nhà ông trưởng ấp cũ! Hỏi ổng mới biết, ông đó đi khỏi nơi cư trú hơn 4 năm nay nên kêu sáng quay lại ủy ban coi thử ổng rút hộ khẩu đi đâu!
    Quay về mà não lòng lắm ae! Suy nghĩ cảm thấy bọn nó ngồi trên phán cái luật rồi dân chúng nó phải cơ cực bỏ làm bỏ học để đi làm cái phi nghĩa! Câm thù cái XH này! Mỗi khi dính tới cơ quan nhà nước thì như cuộc tơ ấy!
    Kể Tiếp:
    Hôm sau đúng 7h là mình có mặc tại ủy ban! Cũng vào ngồi chờ nhưng nhanh hơn hôm qua, 8h là có kết quả:
    Kết quả là thằng chủ xe đã lên tới Vũng Tàu
    Ôi!!!! Mệt vl, Ông già mình lúc đầu ý trí như thép mà h ổng như vũng sìn non!
    Rồi không biết lúc lên vũng tàu có bị đi đâu k nữa!
    Mong ae vào đóng góp chia sẽ kinh nghiệm Xe 9 Chủ
     
  2. Bến Vân Đồn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bỏ đi bạn, chính phủ ko phạt xe chính chủ nữa rồi, cái này ko khả thi nên chắc ko làm nữa đâu
     
  3. leduyst Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng biết! mà tại ông già dưới quê thôi! ổng cứ lo sợ
     
  4. tungplus Thành Viên Cấp 5

    nhờ ơn của chú Đinh nên dân ta được "nhờ"..hehe
     
  5. netcafevietnam Thuận Mua Vừa Bán

    Em là em vãi cái gọi là " chính chủ " của bác Thăng đến tận cổ. Đang đi xe ông già đứng tên, khi nào làm căng hết chịu nổi mới sang tên.
     
  6. davuong Thành Viên Cấp 6

    vợ bác Thăng có chính chủ không nhỉ??
     
  7. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    mình cũng đang chạy 1 chiếc như bạn nghĩ tới cảnh tìm chủ xe thấy phê quá
     
  8. nguyenngocvy123 Thành Viên Mới

    nhờ cò 2trieu , khoảng2 , 3 là có chứ gì :snicker:
     
  9. "Cành lá" xum xuê nếu không có "gốc rễ" chắc bền thì khác gì "cỏ rác" ven sông. Liệu hồn đó, "cây đại thụ"
     
  10. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    cũng do bác mua xe ở tiệm cầm đồ.
    mua xe ở đó dù có giấy tờ xe cũng chịu rủi ro cao. như của bác giờ muốn sang tên trầy trật chứ đâu phải dễ.

    mà xe bác vẫn còn giấy tờ xe vẫn để thế mà đi, chứ có sao đâu. đâu có phạt được bác lỗi ko sang tên khi mua bán đâu
     
  11. kienngd Thành Viên Cấp 3

    Trên 5s có bác nào sang tên không cần chủ cũ kìa, chủ thớt liên hệ mà làm cho ông già yên tâm.
     
  12. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    bác thâm thúy lắm..... nhưng chưa đến đâu... liệu thân trước đã
     
  13. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Chỉ có mấy thằng ngu, suy nghĩ thiển cận mới có thể nghĩ dc những quái chiêu ko giống người..
     
  14. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Hom qua moi di rut ho so goc... Luc truoc hop dong mua ban het han thi phat 150k bay h len toi 1tr... po tay luon. Cu nhu la co tinh hut mau nguoi dan vay... Tien co 1tr nua la 2tr... 20 ngay co ho so goc roi ve que sang qua ten cho chac vi trc sau gi cung phai lam thoi cac bac ah
     
  15. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    xe em là xe chính chủ, hên vãi, thân nghèo chứ đứng tên giùm bà con cũng 4 5 chiếc, mai mốt chúng nó đi xe đụng ngta chắc em lãnh đủ
     
  16. P&T_Fashion Thành Viên Vàng

    bó tay , lỡ ai hồi xưa mà mua chiếc wave TQ chừng 3tr đi , bi jo đi chứng giấy bị phạt này nọ bằng chiếc xe luôn .

    như bác chủ topic đang kiếm chủ , bỏ công đi vòng quanh thế giới , đến cuối cùng lỡ cà nhà chủ xe đi nước ngoài hết rồi sao ta ? ai chứng đây , hay là bỏ xe ? chỉ còn tìm đến cò làm giấy tờ , tiêu cực nữa
     
  17. alone4ever Thành Viên Vàng

    Y như mình.. tháng 9 năm trước mua cái xe cũ.. nghe Phong phanh nó sẽ phạt ko chính chủ thế là phải sang tên..
    Giấy tờ mua bán công chứng hẳn hoi thế mà khác quận nó lại bắt đi kiếm thẳng chủ ký tên vô cái tờ giấy CMN, xui vì xe qua 1 đời chủ rùi tìm ko ra. Thế là phải xì cho thằng cò (cũng là bọn làm giấy tờ ở đó) 6 xị.. Thế là êm CMCN hết.. ko thì vô gặp mặt tụi nó y như đang đào mả nhà tụi nó vậy.. Thằng nào cũng hầm như thịt bầm nấu cháo..
    Đơn giản thôi. Luật ra càng nhiều càng vỗ béo chúng nó (Cò là do chúng nó ra cả)
    Ráng sống chung với lũ đi..éo có ai có khả năng đắp đê...bùn...
    :feel_good:
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 397 (Thành viên: 10, Khách: 375, Robots: 12)