Ai chưa đọc phần 1 thì sreach phần 1 xem rồi hãy xem phần 2 Ánh mặt trời bắt đầu lóe lên tôi nhìn đồng hồ thì đã 5h cái loa phát thanh gần cổng trường bắt đầu phát bài thể dục buổi sáng , tôi không về mà ráng ngồi đợi tới 6h20 để gặp được hiệu trưởng mặc dù đã rất mệt mỏi ! cuối cùng thì thầy hiệu trưởng cũng vào tới cổng trường tôi đứng dậy chào thầy rồi bước theo vào phòng của hiệu trưởng ! Thầy kéo chiếc ghế ngồi xuống và hỏi tôi cần gặp thầy có chuyện gì , dường như thầy đã đoán được chuyện gì đã xãy ra với tôi ! tôi bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra trong những ngày tôi trực đêm ở trường lại cho thầy và xin nghĩ việc bảo vệ , thầy đồng ý mà không hề tõ vẻ ko tin những lời tôi nói làm tôi càng nghi ngờ có điều gì đó mà hiệu trưỡng đã không nói cho tôi biết nên tôi xin thầy làm thêm 1 bữa tối nay cho đủ 2 tuần ! Tôi ra về , đến nhà tôi thã mình lên giường ngũ mê mệt bỏ quên mọi chuyện , đang trong giấc ngũ thì tôi giật mình vì chiếc điện thoại reo inh ỏi , tôi nhìn lại thì đã gần 8h tối ! tôi thức dậy ăn cơm thay đồ rồi đến trường với ý nghĩ phải tìm ra sự thật , trên đường đi tôi ghé 1 quán nhậu mua vài món thịt nướng với 1 chai rượu nếp loại ngon , đến cổng trường tôi gặp bác ngọ đang đi quanh cổng trường ,tôi nói với bác ngọ bữa nay cháu làm đêm cuối đêm nay 2 bác cháu mình nhậu 1 chầu bác ngọ gật đầu đồng ý tôi chào bác rồi lên phòng bắt đầu làm công việc test máy như mọi khi tôi cố gắng làm xong việc sớm đến 11h 40 thì xong công việc tôi xuống cái nhà xe gần cổng trường chỗ bác ngọ hay ngũ mỗi tối , bác ngọ đang ngồi rít điếu thuốc cho bớt cái lạnh của sương đêm , tôi bày đồ ăn ra rồi rót rượu mời bác ngọ sau 1 hồi tôi thấy bác ngọ bắt đầu ngà ngà say tôi mới bắt chuyện hỏi về người con trai và người con gái mà tôi gặp trong giấc ngũ mấy hôm nay ! bác ngọ quay ánh mắt lại nhìn tôi dù sao đêm nay cũng đêm cuối chú trực đêm ở đây nên tao kễ cho chú mày nghe nhưng phãi giữ kính ! Tôi hứa và bác ngọ bắt đầu kễ Thật ra cái người con trai mà chú mầy thấy hôm trước chính là nhân viên kĩ thuật như chú mày từng làm cho trường này cách đây 7 8 năm gì đấy lúc đó trường mới mỡ khóa dạy công nghệ thông tin đầu tiên , nếu tao nhớ không lầm thì nó tên Minh năm nó vào làm nó trạc tuỗi 24 25 gì đó , nó làm được 2 tháng thì nó quen với 1 cô bé tên Phi học khóa công nghệ thông tin ! 2 đứa quen nhau được 1 thời gian sau đó cậu kia có người yêu khác nên chia tay với cô gái sau đó cô gái nhãy lầu tự vẫn chỗ cô gái đó nhảy xuống chính là chỗ mà chú mày đứng trong giấc mơ ! cậu kia sau đó không biết có phãi do bị cô gái ấy gọi không mà vài tuần sau đó cũng nhảy từ lầu 1 xuống đúng ngay chỗ cô gái ấy nhảy xuống ! từ đó nên quy định của trường là bảo vệ ban đêm trực cổng trước cổng sau chứ tuyệt đối không được ngũ ở phòng học hay trên lầu , thỉnh thoảng ban đêm tao đi trực cũng thấy bóng của 2 đứa nó nên tối nào tao cũng uống cho say rồi mới vào trường ! Cũng may là chú mày vào làm hơn tuần nay mà không có quen nử sinh nào nên đêm qua chú em mày mới không bị kéo nhảy xuống đấy ! Nghe bác ngọ kể đến đây mà tôi chợt rùng mình cũng may đêm nay là đêm cuối tôi trực ở đây và những gì xãy ra tôi sẽ không bao giờ quên trong kí ức mình được chính lúc này tôi ngồi viết lại mà dường như mọi chuyện đang hiện về trước mắt tôi như đang đứng ngay lầu 1 nhìn xuống dưới khoảng sân và người con gái trong mơ đang vẩy gọi tôi như muốn gọi tôi nhảy xuống. !
Mình đọc phần 1 rùi,truyện của bạn hay lắm!Mình quên mất cho mình hỏi truyện này của bản thân bạn luôn hay bạn sưu tầm nhỉ!^^