Vì cũng kiêng cử nên qua mùng e mới dám kể chuyện này. Chuyện là như vậy : Bạn mẹ e có 1 đứa con trai năm nay 24t đang làm nghề sửa xe. Mùng 3 nó rủ bồ nó và thêm 4 con bạn nữa đi VTau chơi. Sau khi tắm biển đã thì 3 con trên bờ, 2 con còn tắm. Nó thì lên bờ để đi mua đồ ăn cho cả nhóm mà ko mang theo tiền bạc gì hết." theo như lời 3 đứa bạn nó kể thì nó lên hỏi ăn gì nó đi mua xong rồi đi luôn ko thấy về" Tới chiều tối nhỏ bồ mới lấy dt của nó gọi về báo gia đình. Thế là cả gia đình nó nhốn nháo đi tìm mà ko thấy " đã nhờ cứu hộ, công an tìm kiếm ". Nhà nó đi coi bói thì báo là nó đã chết và xác trôi theo hướng gia đình ngoại.Rồi nhà nó có thả gối ra biển, nhằm tìm thấy xác. Theo như lời mấy chú nó kể. Gối vừa thả xuống biển, xoay 2 vòng lập tức trôi nhanh liên tục, ca nô dí theo 1 khoảng xa rồi mất tích luôn. Gối trôi theo hướng biển Cần Giờ. Và quê ngoại nó cũng ở Cần Giờ . Vậy là gia đình nó nhờ ng quen ở ngoài CG tìm kiếm, Tới mùng 9 thì có 1 chú đi đánh lưới thì nghe trong bờ báo tin về vụ cái xác. Chú đó thấy xác nên báo lại với đài nhưng vì sợ quá nên sau khi 30p chú đó mới báo tọa độ thấy xác. Chú đó vừa cúp máy xong thì ra mạn thuyền cái xác nó ở kế bên :sweat:. Thế là chú đó báo cho ng nhà ra kéo xác vô. Khi ra tới đó thì công an biển thả dây quá trời nhưng ko kéo dc xác. Chú ngư dân đó mới cúng thử và ngay lần đầu thả dây xác đã dc kéo vô . Đó là những cái đơn sơ mà e muốn kể thôi. Còn 1 số chuyện ghê nữa nhưng e ko dám kể . Nghe xong chuyện này e teo hết luôn..... Các bác nghĩ sao về chuyện này
1 phần mấy con nhỏ đi chung cũng tái mặt hết rồi. Nên nó trình báo lại CA cũng ko rõ ràng nữa. Bây giờ chỉ đổ lỗi cho số phận thôi. Nguyên nhân nó chết làm sao cũng ko ai biết. Vì 2 con nhỏ dưới biển nói rằng ko thấy nó xuống biển. Còn 3 đứa trên bờ thì nói nó đi mua đồ ăn. Theo giả thuyết đặt ra : thằng đó hỏi 3 con này xong, xuống biển hỏi 2 đứa còn lại và sau đó chết :nosebleed_002:. Còn 1 số chuyện bên lề do người nhà nó kể đại loại như cái chết của nó đã dc định sẵn rồi . Mai buổi sáng e kể cho mấy bác nghe. Em thì biết tin từ mùng 4 rồi nhưng nãy mới nghe dc tường tận câu chuyện
Haiz.... Chủ thớt đâu. Về đây kể nốt câu chuyện coi... Tui ghét ai mới kể chút xíu rồi lặn mất tăm mất tích...
Bạn thử quăng gối xuống sông coi nó nổi ko @@. Gối giờ làm bằng gòn chứ có phải cái gì đâu mà chìm . Thử trước khi nói nhé !!!