Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by hai.lua, Mar 8, 2012.

ID Topic : 4668081
Ngày đăng:
Mar 8, 2012 at 11:17 PM
  1. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    Joined:
    Jan 26, 2012
    Tuổi tham gia:
    14
    Messages:
    1,117
    post lại cho anh em vào chémchuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!
    Sinh ra và lớn lên ở cái đất sài gòn đến nay đã được 27 mùa khoai sọ..
    con nhà nghèo : mồ côi Cha từ nhỏ
    ngoại hình bèo nhèo : cao 1m74 nặng 70kg
    trình độ thấp : 12/12
    ít được đi du lịch : trong nước khoảng 50 tỉnh , ngoài nước khoảng 30 quốc gia...(có tí gió ):beauty:
    đùa tí cho vui chấp nhận ăn gạch đá...chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 1
    CHÚ Ý: Bài viết có nhiều chỗ sai chính tả là do Lúa cố tình viết đúng giọng nói của mình cho các bạn dễ hình dung.. :smile:Lúa cũng viết đúng nguyên văn của người hà nội giao tiếp với Lúa luôn nha các bạn :smile:
    ***chuyện nhỏ thứ 1)vào đầu tháng 8/2011 Lúa lần đầu tiên đặt chân đến đất hà nội..vừa xuống máy bay ra khỏi sân bay thì điều đầu tiên mình gặp phải là cảnh chèo kéo chăn dắt của các anh taxi..
    taxi: anh đi đâu thế ạ?
    Lúa: về kim mã.
    taxi: 350 nghìn ạ
    Lúa: sao mắc quá vậy,tháng nào tui cũng đi chỉ có 250 ngàn mà thôi
    taxi: đắt gì mà đắt.anh đi hồi nào? 2 năm về trước à...từ sân bay vào nội thành mà 250 nghìn?
    Lúa: tháng nào tui cũng đi ra đi dô..ko đi thì thôi..cảm ơn..
    đi được 1 đoạn thì có 1 anh khác chạy theo : anh ơi anh về Kim mã à? anh chịu đi giá bao nhiêu? 250 nghìn à..ok em chở.
    Lúa: ok.lên xe..
    ủa xe anh ko phải của hãng ah..
    xế: vâng em chạy tư nhân anh ạ
    Lúa : vậy ah anh cho em số dt để lần sau em đi em gọi anh.đón taxi ở sân bay trả giá mệt quá.
    xế: ok số của em nè..abc xyz..anh đi em thì cứ yên tâm khỏi phải mặc cả..
    kết luận:rút ra được 1 kinh nghiệm quý báu là ở đất hà nội cái gì cũng phải trả giá...haizz
    học được vài câu địa phương
    ngàn = nghìn
    mắc = đắt
    trả giá = mặc cả
    suy nghĩ trong đầu: hà nội khó sống nhỉ quả thật ko sai như lời đồn,nhưng thôi kệ ko việc gì phải lo,chuyện nhỏ..:beauty:
    ***chuyện nhỏ thứ 2) sáng đi bộ ra hồ Giảng Võ gần nơi mình ở quận Ba đình..vào 1 quán cafe ven hồ
    pv: a dùng gì ạ?
    Lúa: cafe đá
    pv: đen hay nâu ạ?
    Lúa: wtf?
    pv: anh dùng cafe đen hay cafe nâu ạ?
    Lúa: à thì ra là cafe đen hay cafe sữa,cũng may là mình ko kêu bạc xĩu như trong sài gòn.. :beauty:cafe đen nha em:beauty:
    ngồi nhâm nhi ly cafe hút thuốc nghiên cứu tờ báo bóng đá vừa mới mua 7k trên tay thật là thanh thãn...:smile:
    ngồi được 1 lúc thì kêu tính tiền
    pv: dạ của anh 25 nghìn ạ.
    Lúa: đưa tiền nhìn sang bàn kế bên
    khách kế bên: của anh bao tiền?
    pv: của anh ly đen 20 nghìn ạ..
    Lúa: wtf..mình cũng uống như nó mình trả 25k còn nó 20k chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 2
    rút ra bài học : nghe giọng miền nam bị chém:look_down: thôi kệ..chuyện nhỏ..:baffle:
    ***chuyện nhỏ thứ 3) buồn buồn đi dạo lòng vòng hà nội xem hoàn cảnh và đời sống con người nơi đây thế nào...
    hà nội xe máy ít hơn trong sài gòn
    xe hơi thì có vẻ nhiều hơn nhưng nó chạy tùm lum ko phân làn..xe hơi nó chạy ra làm 3 4 làn..xe máy thì chạy lòn lách chen chúc vào những khe hở giữa những xe hơi chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 3
    sao mà nhiều người ko đội mũ bảo hiểm quá zậy...?
    sao nhiều người đi xe ko biển số quá zậy...?
    sao đi ngang qua công lộ mà công lộ ko bắt zậy...?
    sao con gái hà nội xinh quá zậy...?:beauty:
    biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu...
    thấy chị kia chạy xe chở con đi học chưa gạt chống nghiêng..
    Lúa:chị ơi gạt chống kìa.
    chị đó:mặt ngu ngơ nhìn mình éo biết chuyện gì.
    Lúa: chị chưa gạt chống kìa...
    chị đó: liếc mình 1 cái rồi đi tiếp ko thèm đá chống lên..
    Lúa: ngu mặt L éo biết chuyện gì xảy ra...nhắc nhở mà còn bị vậy đó...:look_down:
    sau này đi chung với mấy đứa bạn gặp người ta chưa gạt chống mình kể lại thì tụi nó nói là mày bảo gạt chống người ta ??????????????? hiểu,có nhắc thì chỉ xuống nói là chân chống thì người ta mới hiểu...haizz...chuyện nhỏ:look_down:
    ***chuyện nhỏ thứ 4) vào quán phở
    Lúa: cho con tô phở tái nạm gân không giá
    chủ quán: mày nói cái gì nào?
    Lúa: 1 tô phở tái nạm gân ko giá
    chủ quán: 1 bát phở tái nạm gầu phải ko?
    Lúa: dạ đúng rồi
    chủ quán: nhìn mình cươi lắc đầu ngán ngẫm ( biết mình là người miền nam rồi) chuẩn bị mài dao cho bén thôi...:beauty:
    Lúa :có rau ko ah?
    chủ quán:ko có
    Lúa: ăn xong tính tiền
    chủ quán : 40 nghìn
    Lúa: móc ra trả rồi về,suy nghĩ sao tô phở mắc quá nhỉ...mà lại ko có rau nữa chứ...
    1 2 ngày sau quay trở lại cũng quán đó nhưng chắc chủ quán ko nhận ra mình:surrender:
    Lúa: cho cháu bát phở ạ.
    chủ quán: phở gì?
    Lúa: tái nạm gầu
    ăn xong : của cháu bao tiền ạ?
    chủ quán: 25 nghìn
    Lúa: trả tiền xong thấy mắc cười trong bụng
    ở trong sg thì ăn 1 2 lần càng ngày càng tăng giá,ở hn thì ăn lần sau giá còn 1/2..:beauty:
    rút ra bài học:nói giọng miền nam bị chém,nhái giọng miền bắc ăn đúng giá..haha...chuyện nhỏ chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 4
    ***chuyện nhỏ thứ 5) 1 ngày đẹp trời đang xách xe dạo phố thì gặp 1 người đang đẩy con atila dắt bộ
    Lúa:chạy sát vào hỏi xe anh hết xăng à?em đẩy đến cây xăng dùm cho..
    người kia: lắc đầu lia lịa rồi tấp xe sát vào lề đường làm vẻ hoảng hốt..
    Lúa: quay đi quay lại thấy nhiều người nhìn mình với cặp mắt khác thường quá...rồ ga chạy tiếp..:surrender:
    sau này kể lại cho bạn Lúa nghe thì nó nói là ở hn không có cái vụ hết xăng đẩy dùm như trong sg..hết xăng thì tự dắt bộ..mày làm vậy khác người quá nên nó tưởng mày lừa gạt hay trộm cắp gì của nó... :nosebleed_002:haizz..giờ thì mình mới hiểu là ở hn ra đường người ta lại sống vô tâm như thế...chuyện nhỏ:look_down:
    ****anh em đọc trước nhiêu đây đi...thích thì vote mai rãnh Lúa kể tiếp cho nghe...phần 2: NGƯỜI SÀI GÒN GẶP NGƯỜI SÀI GÒN Ở ĐẤT HÀ NỘI...còn ko thích thì thui Lúa té...***:shame::shame:
    PS: chuyện chặt chém thì ở đâu cũng thế và ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu...
    có bàn cãi muôn năm thì vấn đề này vẫn tồn tại như 1 lẽ hiển nhiên
    yêu cầu anh em đừng comment quá khích hay có ý phân biệt vùng miền làm náo loạn topic..
    yêu cầu nhỏ nhoi của Lúa mong anh em thông cảm..xem vui thôi chứ đừng có nặng lời...cảm ơn anh em!!
    ***1 vài tình huống bất tiện qua cách giao tiếp để anh em rút kinh nghiệm khi ra hà nội du lịch hoặc làm việc nhé***:feel_good:
    ****tình huống 1) thấy 1 hàng nước vỉa hè..1 cái bàn hình chứ nhật cao khoảng 80cm..chân gỗ mặt bàn có lớp inox chống thấm nước..trên bàn trưng bày đủ loại nước ngọt...có vài hủ me..vài hủ sấu..để bán me đá và sấu đá..cứ nghĩ rằng ngta cũng bán cafe như trong sài gòn...
    Lúa:chị cho em 1 ly cafe đen đá...
    quay qua xung quanh trên dưới 20 cặp mắt của những vị khách ngồi xung quanh cái bàn chữ nhật đó nhìn mình...chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 5
    chị bán nước: cười 1 cách dễ thương làm mình khá là sượng...:nosebleed_002:
    ở đây ko có cafe anh ah...
    Lúa:nghĩ trong bụng cái hàng nước như vậy mà ko có cafe
    nhìn xung quanh thì thấy mấy bác kia toàn ngồi uống trà đá...vãi hàng với cái ống cày dựng bên cạnh...:beauty:
    vậy cho em ly đá me nhiều đậu phộng...
    chị bán nước: trố mắt nhìn mình thêm 1 lần nữa...anh nói gì cơ??
    Lúa: cho em ly đá me nhiều đậu phộng..
    chị bán nước: ở đây có me có đá chứ ko có đậu phộng anh à..
    Lúa: ngượng thêm lần nữa...chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 6ok cũng được..
    1 ly đá me gồm có vài cục me và 1 muỗng đường thêm 2 cục đá tinh khiết nhỏ xíu...
    nhìn sang kế bên thấy có 2 bác đứng dậy tính tiền:
    có 1 bác tính tiền ly trà đá...3k
    bác kia thì 1 ly trà nóng 2k và 2 bi ống cày 6k nữa tổng cộng là 8k
    nghĩ trong bụng hà nội dễ sống nhỉ bùn bùn ra uống trà đá làm bi điếu cầy cũng có lý...đứng dậy tính tiền ly me đá 12k chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 7
    hàng nước vỉa hè có mặt khắp mọi nơi...trên 1 con đường ngắn 200m có thể có đến 5 7 hàng nước và đó được gọi là hàng trà đá..tuyệt đối ko có bán cafe cũng như la hán quả này nọ như trong sài gòn..ở đây chỉ có trà đá trà nóng và các loại nước ngọt...ko nên uống sấu đá và me đá vì ko ngon...
    ****tình huống 2) vào 1 quán bò nầm nướng vỉa hè nhìn na ná như bò né trong sài gòn..
    Lúa: cho em 1 phần
    chủ quán: của anh 1 suất phải ko ạ??
    Lúa: " 1 suất" sao giống massage quá vậy ta :sexy_girl:dạ dạ cho e 1 suất...:sexy_girl:
    5 phút sau thì chị chủ bưng ra bàn 1 cái bếp cồn và 1 cái chảo nướng nhìn như chảo bò bít tết trong hỏa diệm sơn trong sài gòn...
    1 đĩa thịt bò và vú bò...vài miếng cà chua và vài miếng khoai lang xắt mỏng..
    chị chủ quán: anh uống gì ạ?
    Lúa:cho em chai sài gòn
    chủ: cái gì anh?
    Lúa: cho em chai bia sài gòn
    chủ: ở đây ko phải sài gòn
    Lúa: wtf...cho e 1 chai bia
    chủ: mang ra chai hà nội dung tích 450ml
    Lúa:nhìn thấy ngán rồi nha..chai gì mà to thế...:nosebleed_002: cho em xin ly nước đá chị ơi..
    chủ: 1 cốc đá phải ko ạ??đợi em xíu nhé...
    Lúa: ngồi ngu mặt L với cái chảo và đĩa thịt ko biết ăn làm sao...chai bia thì ko có đá...:nosebleed_002:
    10phut sau chị chủ chạy từ trong nhà đi ra cầm trên tay 1 cục đá chặt bỏ vào cái ly nhựa bé xíu dạng như cho em bé uống...:nosebleed_002:
    chủ: của anh nè
    Lúa: sao nhỏ quá vậy chị?
    chủ:cái gì nhỏ?
    Lúa: cái ly chứ cái gì hông lẽ em nói chị nhỏ... đùa tí cho vui...:beauty:
    ah chị ơi cái này ăn làm sao...chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 8
    chủ: anh đùa ah...
    Lúa bắt đầu thấy sượng rồi nha ko biết thì mới hỏi...xung quanh biết bao nhiêu cặp mắt nhìn mình...chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 9
    chị chủ: anh rót mỡ vào đợi nóng lên rồi cho thức ăn vào thôi..
    Lúa: chị cho em xin tí mỡ...cười nhẹ...có ngụ ý...chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 10
    chị chủ: anh cũng thích đùa nhỉ..sau đó quay qua bàn bên cạnh lấy cho mình 1 chai mỡ...thật sự là chai dầu ăn được đóng trong cái chai nước suối mini..hi
    Lúa: chị cho em xin cái chén ah?
    chủ: anh lấy chén làm gì?
    Lúa:để ăn..:surrender:
    chủ: nhìn mình 1 cách khó hiểu thêm 1 lần nữa rồi mang ra cho mình 1 cái chum uống rượu..
    Lúa: wtf...chị đưa cái chum cho em làm gì...em uống bia chứ có uống rượu đâu??
    chủ: chứ anh cần cái gì
    Lúa: cái chén với đôi đũa để ăn chị ah...pó tay với chịchuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 11
    chủ: ah thì ra là cái bát...vậy mà cứ bảo cái chén làm tôi thắc mắc uống bia đã có cốc đá rồi thì cần chén làm gì...hóa ra là cái bát à...
    Lúa: dạ cái bát chị ạ...nghĩ trong bụng cái chum mà kêu cái chén...
    hóa ra các cụ gọi là chén rượu là ko phải uống rượu bằng chén à...haha
    ăn xong đứng dậy tính tiền 1 suất 180k và chai bia 10k là 190
    Lúa đưa 200k khỏi thối...bỏ lại biết bao nhiều cặp mắt lúc nãy vẫn còn dõi theo 1 thằng trên trời rớt xuống như mình vì dân hà nội ko có khái niêm ăn uống vỉa hè mà khỏi thối...:haha:
    ****tình huống thứ 3) 1 hôm Lúa chạy xe thì thấy bánh xe hơi mềm nhìn thấy trong vỉa hè có 1 chú khoảng 50t đang ngồi hóng gió hút thuốc kế bên cái ống bơm...:beauty:
    Lúa: chú bơm dùm cháu cái bánh
    chú sửa xe: bơm bánh gì? ở đây ko có bán bánh gì hết...chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 12
    Lúa: nhìn sang thấy bên cạnh chú có thêm chai rượu..giọng nói thì ngà ngà say...nghĩ là chú đó say rồi nên thôi bỏ đi...:look_down:
    càng đi thì bánh xe càng mềm thì phát hiện 1 tiệm sửa xe nhìn có vẻ hoành tráng hơn chú đó...:sexy_girl:
    anh xem dùm em cái bánh sau hình như nó bị bể
    anh thợ: bánh gì cơ??
    Lúa: chỉ xuống cái bánh sau
    anh thợ: à thì ra anh bị vỡ lốp à..
    Lúa: mừng như bắt được vàng..cuối cùng thì cũng có người hiểu mình nói cái gì...vã cả mồ hôichuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 13
    loay hoay 1 hồi thì anh thợ quay sang nhìn mình nói 1 câu" xăm anh thủng rồi ạ"
    Lúa: ngu mặt L nhìn trên người mình đâu có lòi hình xăm gì ra đâu mà thủng với lũng gì ta... anh nói cái gì ạ?
    anh thợ: chỉ vào cái ruột xe nói xăm anh thủng rồi phải thay ạ
    Lúa: à thì ra cái ruột gọi là cái xăm...ok thay đi anh
    thay xong tính tiền 95k đưa luôn 100k khỏi thối...anh thợ cảm ơn rối rít :beauty:
    còn nhiều chuyện làm Lúa phải ngỡ ngàng và sượng mặt trước đám đông lắm nhưng chỉ kể đại khái vài chuyện thôi để con chuyển sang lĩnh vực khác...chứ ngồi kể hết chi tiết từng vụ chắc đến ngày Lúa về lại sài gòn cũng chưa kể xong nữa... thôi đi tắm rửa ăn cơm cái đã chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 14
     
  2. daututaichinh Thành Viên Cấp 3

    tem phát mở hàng cho xôm ^,..,^
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    topic kia đâu rùi bác chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!
     
  4. Ken_Li Thành Viên Cấp 3

    văn hóa khác nhau wá nhễ ^^
     
  5. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    :sexy_girl:
    topic kia trôi đâu rồi mà comment hông được nữa...nên post lại cho xôm
    bé Nô chụp hình khác nhìn xinh vãi :sexy_girl:
     
  6. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Bò Nầm, phở cuốn hà nội rồi món bún gì gì nữa, hic hic, thèm quá chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Về ẩm thực:người Nam mình hay chê thức ăn ngoài đó, chứ coing bằng mà nói thì thức ăn ngoài đó ngon ghê! Tại mọi người ăn ko quen nên chê thui! Mình thích món bún ngan, phở, bún riêu... Tất nhiên là mình cũng thích cơm sườn, canh chua cá ở trong này nữa! Ai bảo có thể giả giọng Bắc để ko bị kê giá á, khó lém! Giọng giống, nhưng từ ngữ nhìu cái khác lắm, bị nhận ra ngay!
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    giang hồ oánh nhau nên block òichuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 1
     
  9. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    cái này là par 1 or 2 vậy lúa ?

    cm xong ngồi đọc đây chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!
     
  10. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    sax , vẫn là par 1 haizzzzzzzz


    Mong là topic sống qua dc 10 trang ( Xem 1 lần 40 cm )

    Mong ACE đừng vào chém & ném gạch nhau
     
  11. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    tiếp tục theo dõi topic mới
     
  12. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    bạn biết ít món quá..hihi
    có rất nhiều món ngon mình đã và đang ăn thường xuyên ở đây nè bạn
    bún măng ngan..
    bún chả
    bún đậu
    bánh mì chảo
    nem chua rán
    phở cuốn
    phở chiên phồng
    bún giả cầy
    cơm đảo gà rang khu cấm chỉ bán về đêm
    bún mọc sườn
    bún cá
    phở sốt vang
    bánh mì chấm sốt vang
    bún thang nữa nè...rất rất là nhiều món vì đa số Lúa toàn ăn ngoài và đam mê ẩm thực nữa nên chịu tìm tòi lắm chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! hình như là ăn gần hết chỗ ở cái hà nội này rồi đó...hehe
    anh em ném gạch nhau ghê quá nên té :byebye:
    có bổ sung thêm rồi đó Vinh..mai mốt rãnh kể từ từ...nếu topic sống lâu thì ko những phần 2 mà còn phần 3 nữa...
    đợi anh em vào bình loạn cho xôm nào chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 1
     
  13. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Sượng chứ ko phải xượng. Bạn dùng từ quê thì đúng trong mọi ngữ cảnh hơn.
    Khi nào bạn đạt tầm "sáng phở quát Hà Nội, chiều café bệt SG...đợi 9h về HN" thì hãy lên đây viết này viết nọ.
    Những pic kiểu so vùng miền thế này thế khác dễ bị xếp vào dạng "frog in hole" lắm.
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nghe bác nói e thèm quá:sexy_girl:chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 2
     
  15. tienhuynta Thành Viên Cấp 5

    hớ hơ thấy zui nhỉ , mình chua ra ngoài đó khi nào , nếu ra chắc cũng giong lúa wa .kekeke
     
  16. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    dạ em ít học mong bác thông cảm nhưng sẵn tiện em cũng mạn phép kể cho bác nghe cái này
    sáng 6h em ra đầu ngõ ăn bánh cuốn rồi alo taxi ra sân bay đi chuyến 9h
    xuống tân sơn 1 chính xác là 10h55 em đón taxi về q10 là 11h15 tắm rửa sạch sẽ 12h ra quán Phong Vân bên bắc hải uống cafe ăn trưa với mấy đứa bạn xong đi lòng vòng mua ít đồ..
    3h chiều đi masagge Đông Kinh gần nhà đến 4h30 về thay đồ sửa soạn hành lý đúng 18h có mặt tại quán ốc Phát quận 4 đầu đường Vĩnh khánh nhậu đến 9h đi taxi ra sân bay có mặt ở đó chinh xác là 9h40 làm thủ tục xong xuôi đúng 10h45 tối cất cánh thì về đến sân bay hà nội là 12h30 đi taxi về Ba đình mất 30 nữa...về nhà đúng 1h đêm
    tất cả diễn ra chưa tới 18 tiếng như vậy bác đã hài lòng chưa ạ :beauty:
     
  17. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    Khoái món miến trộn ngoài đó
     
  18. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    ờ nhỉ Lúa kể thiếu..
    miến trộn với bánh đa cua nữa...ngon tuyệt..
    nhiều quá ko thể nào mà nhớ hết nỗi...:still_dreaming:
     
  19. shady Thành Viên Bạch Kim

    em có thể nói 6 thứ tiếng hà nội, sài gòn, huế, bắc cạn, bến tre, bình định nhưng vì iu quí sài gòn quá nên em nói tiếng sài gòn chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 1
     
  20. antiloving Thành Viên Kim Cương

    đã từng bị tình huống nàynhưng mà ở trong SG mình. thằng bạn từ Hà Nội vào dẫn tui đi nhậu, ra quán lẫu dê kiu 1 cái lẩu, 1 xị rượu, phục vụ quên đem cho cái "chung" thế là nó bảo phục vụ đem ra cái "chén", khi đem cái "chén" đó ra thì nó nói "đ.t, uống bằng cái bát này có mà chết à" .... hiểu ý nó tui mới nói bé phục vụ " em làm ơn lấy dùm anh cái chung hột mít"

    người SG ra HN thì bị chặt chém, người HN vào SG thì giá cả vẫn bình thường... chắc dân HN nghĩ người SG giàu, lâu lâu mớiđi dulịch cho nên chém thoải mái
     

Tình hình diễn đàn

  1. dammit,
  2. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ
Total: 558 (members: 4, guests: 476, robots: 78)