Chuyện nhỏ xíu, nhỏ hơn cả con ruồi (không phải ruồi 500tr), nhưng bức xúc lâu rồi nên đem lên chia sẻ, coi anh em có từng bị tình trạng vậy không? Chỗ em hình thức thu gom rác là thu gom rác dân lập. Chuyện 1: bỏ không gom rác, rác gia đình, mỗi ngày 1 bịch nhỏ thì thu gom, nhưng thỉnh thoảng quét dọn nhà, lá cây ở sân thêm 1 bịch lớn hơn chút là không gom, bỏ hoài, chừng nào có người đợi xe rác đi ngang,nhét cho 10k-20k mới chịu lấy rác, còn nếu nhiều rác khoảng 1 bao tải thì phải 100k. Chuyện 2: Thu tiền quá quy định, theo quy định của UBND TP là 15k/tháng, biên lai in của UBND Phường cũng ghi 15k, nhưng tự ý thu 25k, nhà nào to to (không cần biết có bỏ rác nhiều không) thì 30-35k. Chuyện 3: Đến thu tiền rác, đập cửa ầm ầm như ăn cướp. Chuyện 4: Tết đòi thu 1 lúc 2 tháng, rồi còn xin thêm để thưởng anh em.......... Chuyện........................................
tụi nó thầu hết mấy khu đó rồi b ơi,,kg đổ thì mình tự đem đi đổ ở chợ hoặc ở đâu vắng vẻ đó,,ở chổ mình vui thì nó đổ mổi ngày,,buồn buồn thì nó 3,4 ngày đổ 1 lần,,gặp mùa mưa,,nó ứ hôi thúi kg chịu đc,,đã vậy gặp chó,chuột bươi ra nữa,,họp tổ dân phố nói hoài rồi cũng ậm ừ cho qua(cái này chắc phường xả gì cũng chấm mút 1 ít)
Chỗ nhà em thì cứ đưa thẳng 1 năm bao nhiêu đó là xong . Tết thì cho thêm 50 . Hết . Ồn là lên phường ngay , cái j cũng nên nghĩ cho ng khác chứ lèng èng là e làm tới luôn .
Biên lai đây ạ, bình thường tụi nó giấu biên lai này đi, đưa cái giấy tự in trong đó có ghi 25k cho mình, tháng này mình bảo đưa biên lai và ký nhận để chụp hình cho bà con xem
đúng rồi bác ơi...vì ng ta thu về cũng đâu có ăn hết của bác 25k đâu..còn phải đóng thuế 10% cho phường nữa đó bác....nói chung những cái bác nói là bình thường..chẳng có gì hết...tết tui cũng hay cho 100k lì xì ..
Chỗ mình thì thằng nhóc đổ rác rất dễ thương, thấy mình là cúi đầu chào, bởi vậy lâu lâu cho nó 10, 20k mặc dù lúc đó không nhở vả nó đổ rác gì cả.
việc rác này gốc cũng lớn lắm , mấy tay cò lái hốt bạc hết chỉ có người đi lấy rác là thiệt thòi, nên mới ra cớ sự như trên . . .cũng phải thông cảm thôi
Cái này xóm e cũng bị rồi - 3 - 4 ngày đổ 1 lần, rác gom nhà nào cũng 1 đống dơ dáy mất vệ sinh và thúi quắt - Tiền thu 25k / 1 tháng ko phân biệt nhà lá nhà lầu nhưng ko có biên lai, đi ngang lấy tiền bỏ túi thôi - Tết thu 2 tháng : Cái này hình như đâu cũng vậy nên e ko ý kiến ==> Họp tổ dân phố, bầu tổ trưởng nắm quyền ký đơn khiếu nại đưa lên phường, dọa phường im im là đưa lên quận. Làm rùm beng cúi cùng bộ phận đổ rác bị thuyên chuyển qua chỗ khác, đuổi mấy thằng Em xin hết
cái này nếu đồng lòng thì họp tổ dân phố nhiều người nói a CSKV thì a í phải ra tay. Chỗ e mấy người thu rác rất dễ thương. (chắc vì gần chợ ko thu thì tui ra chợ tui đổ )
Tết xin tháng 13, mùng 2 hoặc mùng 3 đi đổ thì 1 đứa đi trước gõ cửa xin tiền lì xì xong biến đâu mất, một lát đứa khác tới đổ xin lì xì tiếp, ko đưa ko đổ cho thúi mấy ngày Tết chơi
toàn đưa 30 - 40k khỏi thối. có nhiều thứ ko nên trả giá . nghề đó đáng lẽ lương phải 8tr/tháng mới phải. chẳng may trong bịch rác có cây kim chích thì sao. ai khổ.
thu rác này phải đấu thầu chứ ko phải khơi khơi mà vô thu đâu, nói chung thông cảm cho nhau 1 chút đi thớt.
thiệt ra 10k cũng ko phải số tiền quá lớn nên cho dc thì cho thôi tính toán chi,họ làm cũng cực khổ chứ sung sướng ngồi máy lạnh đâu
bà mẹ uống ly cafe 30k 40k éo sao, có mấy đồng bạc lẻ cũng ý kiến. Nhậu 1 chầu vài xị éo sao có 10k cũng la làng la xóm. Loại gì đây ???
Tháng đóng 30k _ Tết 5/5 :50k _ tết âm lịch 50k . Lâu lâu cho 1 bịch phế liệu _ hôm qua thảy cho tấm nệm kimdan củ (cái này hình như bán được) ...nên Thỉnh thoảng quăng 1 bao tải xà bần _ chậu kiểng bể em nó vẫn vui vẻ chất lên xe ...(chổ khác là khỏi lun)