Chuyện kể ra hơi dài dòng, nhưng phải kể đầu đuôi anh em mới rõ - năm 2000 em có lên SG để học ĐH, lúc đó thuê nhà cùng vài người bạn, sau thời gian thì thêm 1 người do bạn giới thiệu vào share chung phòng. - Từ 2000 đến lúc em học xong, đi làm được 2 năm thì cũng vài lần chuyển chỗ ở, nhưng toàn đi chung, nói chung là gắn bó với nhau cũng được 6 năm trời. - Nói riêng về người bạn mới, người này tên V quê ở Bình Dương, lớn hơn mình 2 tuổi, lên SG học nghề KTV sửa chữa DTDD và đi làm cũng gần 4 năm. Tính xấu thì không có gì đáng nói, cũng bình thường như mọi người khác thôi, không ăn chơi gì quá đáng cả. Quan trọng là đây: Vào cuối năm ngoái, nhà mình có gửi cho mình 25tr để mua xe cho nhỏ em mới lên SG học ĐH, do chưa có tìm được xe vừa ý và nhỏ em cũng chưa có nhu cầu (đang học dưới Thủ Đức ở KTX luôn), nên mình chưa mua và để tiền đó. Lúc này anh V không biết tại sao biết mình có số tiền này (anh em ở chung nhưng tiền bạc em kỹ lưỡng lắm), nên mới nói là cho mượn để dùng vào việc khẩn cấp và hứa sau 1 tuần sẽ trả. Mình cũng nghĩ là anh em sống chung với nhau lâu quá rồi, hơn nữa cũng có vài lần anh V mượn tiền mình và đều trả sòng phẳng (số tiền không lớn, chừng 500k-1tr thôi). Mình đồng ý cho anh V mượn. Sau đó 1 tuần, anh V hỏi mình là có cần chưa để anh ấy trả, còn chưa cần thì cho anh ấy mượn thêm 2 tuần nữa (mình cho mượn ko phải cho vay lấy lãi) và mình nghĩ là lấy về ko làm gì thì cũng khó coi, nên đồng ý luôn. Lúc này tới khúc gay cấn nè: Khoảng gần tết AL năm ngoái, anh V bỏ nhà mình đang ở đi đâu không biết, điện thoại không liên lạc được, mình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong khoảng thời gian này rất nhiều người lạ lượn vòng khu nhà mình (mình ở trong hẻm cụt, trước giờ rất an ninh) và nhiều người hỏi thăm về anh V. Sau đó có người vào tận nhà mình, có vẻ rất @#$%^&* và đòi gặp V, nói là V vay tiền này nọ và không trả, còn hăm dọa này nọ nếu che giấu thì .... Tới lúc này mình mới phát hiện ra là ngoài cái tên và số DT, mình không có thông tin gì về anh V, không biết cả nhà cửa và quê quán thật sự ở đâu, mình chỉ có các thông tin sau: - Tên thật - Nhà ở Dĩ An-Bình Dương - Bản sao CMND có công chứng (mà không có địa chỉ, chỉ ghi địa phương) - Số thẻ ATM của VCB và AGR - Số DT thuê bao trả sau của Viettel Gần 1 năm nay em hỏi thăm nhiều mối quan hệ xung quanh nhưng cũng không ai biết V đang ở đâu và đang làm gì cả. ĐT thì vẫn xài nhưng thường xuyên tắt máy. Anh em cho mình hỏi là dựa vào các thứ trên, em có thể tìm được anh V không và tìm như thế nào ạ. Nếu tìm được anh V thì em có đủ cơ sở để nhờ cơ quan PL đòi tiền không ạ Nếu phải nhờ đến các anh @!#$%^& thì với số tiền của em thì em phải tốn bao nhiêu chi phí ạ Rất mong anh em từng bị nợ khó đòi vào xem và giúp dùm em với.
bác có đọc hết ko vậy? ng ta nói là 25 chai chứ ko phải 500-1tr đâu bác à nếu muốn nhờ đến pháp luật thì chủ topic phải xuất trình được chứng cứ là đã cho V mượn. Nếu không thì pó tay, nhờ đến xyz làm tới nơi tới chốn thì chắc gần 10 củ
Cái đó là chủ xị vd, còn tiền cho ku V kia mượn chắc là số tiền 25tr mua xe kìa, ka này bó tay vì chưa cho ai mượn tiền nhiều vậy cả
Mấy bác thử nghĩ xem anh em sống chung nhà với nhau 6 năm trời... Giờ em chỉ muốn tìm nhà của nó để nói 3 mặt 1 lời, chứ cả năm trời vầy hoài thì em cũng mệt mỏi lắm rồi.
ngu kiến: về Dĩ An - Bình Dương, vào tìm gặp công an quận trình bày sự việc, đưa photo CMND ra, nếu đc thì kéo thêm vài người nữa làm chứng. 25tr là đủ để đi tù rồi
bác nên kiếm mấy người mà anh K mượn nợ, rồi tổng kết số tiền lại sau đó làm đơn rồi xuống Công an Bình Dương nộp. Nếu đông người tìm đòi nợ như vậy thì số tiền chắc cũng lớn đó, dễ cấu thành tội " chiếm đoạt tài sản hơn". Chứ có mình bác thì e rằng giải quyết hơi lâu.
nói như bác thì thằng ngân hàng là thằng dại và e là thằng ngu à :doubt: @ chủ topic: bỏ ra 30-50% thuê $^&#*! đi bạn, mượn thì cứ cho mượn thôi còn không trả thì chém cm nó...
tụi bạn cấp 3 chơi với mình cũng gần chục năm mà hỏi tiền chẳng bao h mình cho mượn nếu ít thì cho lun chứ chẳng bao h cho mượn vì cho mượn tiền dễ làm mất tình ae lắm
ra CA địa phương (chạy lên bình dương cũng gần mà) báo. CA ngta có nghiệp vụ mà, có khi truy tìm đến tận nhà ấy chứ, nếu ko có nhà mà vẫn xài ĐT thì ngta cũng có thể xác định, khoanh vùng vị trí cư trú mà bắt thôi, đó là nhiệm vụ của công an nhưng cũng có chi phí Cf 1 tí
Thà là tui mất bạn còn hơn là mất bạn + mất tiền Đầu năm nay mình bị 1 người rất thân, rất uy tín, rất rất đáng để nhìu người kính trọng mượn 1L vàng để ... làm Phật sự. Hẹn sau 45 ngày sẽ trả. Kết quả là kéo tới tháng 6, mình nhắn tin vài lần trả dc 18tr, còn 8tr hứa tuần sau sẽ gửi luôn. Lúc mình cho mượn giá vàng là 26tr26k. Bây giờ là gần 36tr rồi, coi như mất gần 20tr.