Cũng như nam giới, phái đẹp cũng có rất nhiều lý do để dấn thân vào con đường nhiếp ảnh lắm gian nan và cũng nhiều niềm vui này, dù là lý do nào đi nữa tôi cũng cảm thấy phái đẹp có nhiều cái bất tiện hơn nam giới, ví dụ như không thể trèo lên cây, không thể đi vào nơi hẻo lánh một mình, khó khăn khi mang xách nặng nề… Cũng như bao cô gái khác, tôi cũng thích mình thật xinh xắn khi xuất hiện trước mặt mọi người, thế mà mỗi lần đi sáng tác tôi luôn phải ăn mặc thật gọn gàng, đơn giản, thật cơ động để tiện “tác chiến”, rồi dần dần những quần áo hợp thời trang của tôi ít đi, thay vào đó là những trang phục để “tác chiến”. Thế rồi một hôm tôi mặc thật đẹp để đi… họp, mọi người ngạc nhiên cứ thắc mắc hỏi tôi đi đâu đẹp thế, tôi quá lúng túng nên nói là đi… dự đám cưới về. ^0^
Hôm nọ anh đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, có một em trai chở một cô bé mặc váy ngồi sau, khi quay qua nhìn giật mình luôn vì khuôn mặt giống y chang như em, ko biết phải bé Trang Hunnie nhà ta ko, nhưng nhìn giống lắm lắm luôn.. :smile:
Phụ nữ rất phức tạp.Khen đẹp thì kg chịu,chê xấu thì cãi sống chết luôn. Muốn phụ nữ nhớ,phải...hành hạ họ thôi.:byebye: