Dạo này nhân tình, thế thái có nhiều đổi thay quá, bắt nhịp ko kịp. Vào share với bà kon cho vui. Ai có chuyện gì vui vui trong ngày kể để mọi người "cười ké" nhé:snicker:! Mình dẫn đường trước nhé. Hôm rồi, đang ngồi làm việc ngon lành. Tự dưng ông sếp hốt hoảng từ ngoài chạy vào báo có mùi khét khét, mình phóng ra ngoài ngửi phụ. Đúng là có mùi khét thiệt. Công ty mình đột ngột ngắt điện ngay. Nhìn dưới đường hàng loạt người cùng nhao nhao đi về 1 phía. Bệnh tò mò kéo mình nhập vào "đoàn nhiều chuyện" để cùng tiến về 1 phía dù nguyên đám ko ai biết chuyện gì đang xảy ra. Đi theo đoàn chừng 50m, thoáng mệt rồi mà vẫn chưa thỏa mãn được sự tò mò nữa. Quay lại thấy ông sếp cũng đang hùng hục chạy theo => Thì ra ổng cũng nhiều chiện ko kém. Đi chừng 10m nữa thấy 3 xe cứu hỏa đang chễm chệ chắn ngang 1 con hẻm. Mình phóng qua đường, ông sếp níu áo mình "Thôi em, đứng đây được rồi, vô đó nguy hiểm chết". Hix từ chỗ ổng níu áo mình đến hiện trường đám cháy chừng hơn 100m. Mình gạt tay ổng ra, lao vào xem vì con hẻm đó với mình rất quen thuộc, hay ăn sáng trong con hẻm đó. Vừa đến đầu hẻm, thấy một bà trung niên áo xanh lè chừng 50 tuổi đang đứng lóng ngóng ở đó tự khi nào. Mình chạy đến mệt chưa kịp thở, bà làm cho mình nguyên tràng như hỏi tội phạm: Ủa sao cháy? Cháy lớn hay nhỏ? Có chết ai ko? Chỗ nào cháy vậy?...trong khi chỗ cháy cách đó chừng 3,4 m. Đó là hàng cháo thường ngày tụi bạn mình hay ăn, bà chủ rất hiền và tốt bụng. Bà chủ ko có nhà, bình ga nổ nên cháy nhà, mấy chiếc xe dream và ati của bà chỉ còn cái khung sườn. Cũng may ko có ai ở nhà nên cũng đỡ lo, ai dè bà áo xanh lại đến. Giữa lúc mọi người hoang mang lo lắng cho hàng xóm ko đếm xuể, cứu hỏa thì phải đập cửa xịt nước tùm lum, bà cứ theo kéo áo mình: "Ủa bà đó sống 1 mình hay ở với ai vậy?". Mình thấy bà áo xanh nhảm quá nên nói đại "Ở 1 mình". Bà lại hỏi: "Ủa ở 1 mình sao trồng nhiều cây vậy???". Mình pó tay im im giả vờ như ko nghe thấy. Bà lại đi xung quanh mình, hết hỏi mấy nhà hàng xóm lại hỏi mấy anh cứu hỏa đang bận rộn "Ủa bà chủ nhà ở 1 mình sao trồng nhiều cây vậy cô chú?". Thấy ai cũng lắc đầu cười nhưng bà áo xanh cứ theo hỏi riết. Không biết có cao thủ nào tìm được lời giải đáp cho câu hỏi của bà áo xanh ko nhỉ? Phần thưởng là được cùng bà áo xanh đi dạo công viên thưởng thức cây xanh nguyên ngày.
cỡ bà áo xanh đó thì xóm mình đếm hết cả ngón tay lẫn ngón chân không hết, có con mèo chết thúi trên nóc nhà mà làm rần rần, đồn lên là có người chết
bữa đi ăn hủ tiếu gõ với mấy thằng chiến hữu, có sư huynh kia tướng đô con, vạm vỡ, sức mạnh phi thường, chắc cũng là dân thể hình thể thao j đấy đang ăn tô hủ tiếu thứ 3 , huynh ấy ăn xong trước, sau đó tiến tới bình trà đá múc liền 3 ly uống vèo vèo. Uống xong huynh ấy kêu sao nước này có mùi chua chua, cái huynh đó quay đầu tính tiền rồi về thẳng, lúc đi khuất chủ quán mới nói :" mẹ cái thằng này nhìn đô con mà ngu thế, cái bình nước để rửa ly mà nó múc nó uống phấn khởi rồi bảo chua chua,trà đá bố để đằng kia thì ??????????????? uống, rõ khổ " nguyên văn lời chủ quán )
hôm qua đi lote mark thấy đụng xe đứng lại tám.tưởng có wanh nhau.ai ngờ thì ra 2 ông cùng băng va quệt nhau @@
hôm nay phòng mình mỗi đứa góp 5k mai mua trái cây và bánh tráng trộn, tổng cộng được 55.5k. Nhỏ kia đòi en khô mực nữa ^^ Bị nguyên đám dần 1 trận
Rao bán bộ máy giá 2tr thằng kia nó trã giá 1tr thẳng chừng ko biết nên vui hay buồn . mà mình nghĩ nên vui vì chắc não thằng đó thẳng ko có cong nên như vậy :snicker:
hôm nay thi lên lớp ở Không Gian, kết quả được có 67%, rớt, tuần sau học lại, mượn cái bài xem thử coi sai chỗ nào, đếm lại được 95%, đậu, có bằng khen, đúng là giáo viên anh văn, làm quái gì biết tính cộng
Hwa ngày đầu tiên đi làm, giao hàng, chay cả ngày dc 32k, lổ tiền xăng + đt + ăn cơm + sức khỏe. Hnay quyết định nghỉ ở nhà cho nó khỏe !!!