Chim này là chim đầu rìu. Mà này đừng đuổi nó đi, nếu để nó lại thì Chỉ mỗi ta buồn, còn đuổi nó đi thì thành Chim ơi ta buồn đấy
hàng hơi bị dÀI đấy Bác Nó vô làm tổ đc 4 trứng rồi Nó đang bay vòng vòng quanh nhà, lúc đầu e ko biết chim gì nên định đuổi nó đi dạo này gặp toàn chim chóc, leo lên cây cây gặp tổ cú mèo. Giờ thêm con này vô nhà làm tổ nửa
Ngoài sau nhà mình, chổ khoảng trống giửa 2 căn nhà có 1 gia đình Cú làm tổ từ lâu lắm rồi, trông ghê bà cố, còn con này đẹp...Chim chóc quanh nhà nhìn chúng bay nhảy , hót cũng vui đấy chứ
Chim gÕ kiến ! Bác nào tới chổ lạ tối ngủ nghe tiếng cộc cộc như gÕ cửa Là con chim này chứ ko phải ma cỏ gì đâu .
chỗ nhà em ở còn trống nhiều nên chim chóc tới nhiều lắm, thi thoảng em bốc gạo ra rải, con nào ăn đc thì ăn, nhìn cũng vui mắt, người ta bảo đất lành chim đậu bác ạ, chim nó tới nhà mình là mang điềm lành. mấy con chim cu thì sáng sáng gáy cũng vui tai, còn buổi chiều thì nhức đầu với bầy quạ, nhưng riết cũng quen, ngắm tụi quạ bay đánh nhau trên bầu trời cũng vui lắm, em phải sắm cái ống nhòm để quan sát tụi nó đấy
chính xác hơn là "chim sa, cá nhảy" người ta nói tự nhiên có con chim sa xuống chỗ mình hay có con cá nhảy đến trước mặt mình mà mình bắt ăn thịt thì xui lắm, ý như là nói đồ ăn từ trên trời rơi xuống ấy
Đất lành chim đậu, nhà có Cú thì không có chuột. Lúc trước khi đứng hóng mát ngay kênh Nhiêu Lộc mình chứng kiến tụi Cú nó bắt chuột hay lắm. Ngay cạnh bên mà không nghe tiếng động, chỉ nghe tiếng chít chét của con chuột.
Trời!Bác ngây thơ quá,ý người xưa nói xỏ đó.bác đi ngoài đường gặp e nào đẹp quá bác sẽ nhìn hay ko nhìn?Đẹp mà chim giật mình rớt,cá hoảng hồn lặn là đẹp cỡ happy pola đó!Héhehehehehe
thì do họ ko hiểu hết câu đó mới dùng đó!hehehehe,e nào tinh ý mà được khen vậy nó lấy dép đập dzô mặt thằng khen